Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em không thương anh nữa, em bận thương em rồi

2020-11-02 01:30

Tác giả: Tuyệt Diễm


blogradio.vn - Rồi một ngày kia, khi cô ấy đã đủ dũng khí buông tay anh rồi. Mong anh đừng quay lại hy vọng cô ấy cho anh cơ hội. Nếu anh thương cô ấy nhưng không thể khiến bản thân mình tốt hơn, vậy thì buông tay cô ấy đi, để cô ấy đi tìm hạnh phúc thuộc về cô ấy. Rồi cô ấy sẽ hạnh phúc hơn anh bởi sau những tháng năm yêu thương anh thì giờ đây cô ấy lại bận yêu thương chính mình.  

***

Năm em tròn mười tám, em rơi vào tình yêu với một chàng trai ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Em yêu điên cuồng, trao cho người ấy tất cả nhiệt huyết mà em có, xem người ấy là cả bầu trời thanh xuân, mọi thứ em làm là hy vọng người ấy hạnh phúc.

Em bắt đầu học nấu ăn vì muốn tự tay nấu cho người ấy những món ăn đầy sắc màu. Em bắt đầu học trang điểm và diện những bộ cánh xinh xắn khi đi chơi cùng người ấy. 

Em thích những câu khen ngợi ngọt ngào khi người ấy nói về em trước mặt bạn bè. Em yêu tiếng hát ru em ngủ mỗi đêm em khó ngủ. Yêu cả những lúc người vuốt tóc, những cái nắm tay khi trời trở lạnh, những lần ngồi sau xe hít mùi hương nước hoa trên áo người. Yêu lắm con đường về nhà, bởi nó là kỉ niệm bao lần chúng mình cùng nhau. Những bước chân vội vã khi cùng người sánh bước trên con đường đến trường.

Em nghĩ về ngày anh nắm tay em bước vào lễ đường. Tưởng tượng về ngôi nhà hạnh phúc cùng những đứa con kháu khỉnh. Nghĩ về vườn hoa trước nhà anh cùng em gieo trồng. Nghĩ về những bữa cơm cả nhà quây quần sau ngày dài làm việc mệt mỏi.

antoi

Em ghét những lần cãi vã nước mắt ướt đẫm gối. Ghét cảm giác thiếu vắng anh mỗi khi trời trở lạnh. Ghét những lần anh vô cớ nổi nóng hoặc không quan tâm đến em. Ghét cả những lần chúng mình giận nhau rồi im lặng.

Lúc anh đưa tay về phía em, em cứ ngỡ cả đời này được bên anh mãi. Nhưng cuộc đời luôn có nhiều điều xảy ra khiến chúng ta bất ngờ. Cứ ngỡ hạnh phúc mãi, nhưng rồi chúng mình cãi vã, không ai chịu hạ cái tôi của mình xuống và cả hai im lặng.

Vào một ngày mưa, em nói em muốn chia tay. Anh hỏi em lí do, em nói “Hình như em trưởng thành rồi.”

Em không còn trông chờ những tin nhắn hay cuộc gọi hàng giờ từ anh nữa. Em từ bỏ thói quen nấu ăn, bởi nó làm người em toàn mùi hôi mồ hôi lẫn mùi nguyên liệu. 

Em từng coi anh là cả thế giới, nhưng bỗng một ngày thế giới của em im lặng quá, em không còn cảm giác được yêu thương, nên em muốn bước ra khỏi thế giới ấy. Em không bước về phía có anh nữa, em quyết định độc hành trên con đường của mình.

a

Mọi người hỏi em rằng “Em yêu cậu ấy lâu vậy mà sao lại lựa chọn chia tay?” Em mỉm cười “Bởi yêu nhau lâu rồi nên cảm giác yêu không còn nữa. Bởi cứ nghĩ nắm chặt người ấy trong tay rồi nên chẳng còn cố gắng hy sinh bất cứ thứ gì vì người ấy nữa. Bởi yêu thương người ấy quá sâu đậm nên em quên rằng bản thân mình cũng cần được yêu thương. Chạy theo bước chân của người ấy lâu rồi, chân em cũng mỏi rồi, nên em đành dừng lại”.

Và mãi sau này em mới biết, thanh xuân của người con gái ngắn lắm. Chẳng ai dám ở bên một người con trai đặt cô ấy ở phía sau những cuộc vui của họ. Tình yêu là sự cố gắng từ cả hai phía, khi chỉ còn một bên cố gắng, sợi dây tình yêu sẽ đứt gãy.

Khi một người con gái quyết định buông tay là khi cô ấy chẳng còn dám hy vọng điều gì ở chàng trai mà cô ấy yêu thương nữa. Khi một cô gái hết thương anh rồi, dẫu anh có ra sao thì cũng không phải chuyện của cô ấy. 

Anh trách cô ấy luôn cằn nhằn nhưng anh có biết rằng cô ấy quan tâm anh nhiều lắm. Bởi nếu xem anh như những người khác, cô ấy chẳng rảnh rỗi để cằn nhằn anh. 

capdoi

Cô ấy muốn anh ngày một tốt hơn nhưng anh không hiểu, anh cho là cô ấy lắm lời. Sau mỗi lần anh làm cô ấy tổn thương, tình cảm cô ấy dành cho anh sẽ bớt đi một chút. Cô ấy mong anh chơi game ít lại và dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn nhưng anh tức giận với cô ấy. 

Anh biết không, sau mỗi lần anh làm cô ấy rơi nước mắt, thì cô ấy lại mạnh mẽ hơn một chút, lại có thêm dũng khí để rời xa anh.

Vì vậy, nếu anh yêu cô ấy, đừng để cô ấy phải rơi nước mắt. Nếu có bắt buộc phải rơi thì hy vọng đó là giọt nước mắt của niềm vui, hạnh phúc. Đừng để cô ấy vô vọng ngóng chờ anh về từng đêm sau bữa nhậu say khướt cùng bạn bè. 

Đừng để cô ấy phải ghen với những người con gái xung quanh anh. Đừng để cô ấy chịu đựng tất cả một mình. Nếu vậy cô ấy hẳn là cô đơn lắm, cô đơn trong chính cuộc tình mà cô ấy gửi gắm rất nhiều hy vọng.

cogaihoaco

Rồi một ngày kia, khi cô ấy đã đủ dũng khí buông tay anh rồi. Mong anh đừng quay lại hy vọng cô ấy cho anh cơ hội. Nếu anh thương cô ấy nhưng không thể khiến bản thân mình tốt hơn, vậy thì buông tay cô ấy đi, để cô ấy đi tìm hạnh phúc thuộc về cô ấy. Rồi cô ấy sẽ hạnh phúc hơn anh bởi sau những tháng năm yêu thương anh thì giờ đây cô ấy lại bận yêu thương chính mình.  

© Tuyệt Diễm - blogradio.vn

Xem thêm: Không thể bên nhau trọn đời

Tuyệt Diễm

Hãy làm những gì bạn thích, bởi bạn chỉ sống một lần thôi. Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, bởi bạn sống vì hạnh phúc của chính mình, không phải vì hạnh phúc của họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top