Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

2020-10-21 01:25

Tác giả: Phê


blogradio.vn - Một đoạn tuổi trẻ đi qua, yêu thương có, đau thương có nhưng chỉ còn là kí ức. Yêu thương đến một lúc em cũng phải buông rồi. Em mong anh gặp được người anh thương, sẵn sàng chạy về hướng cô ấy dù khó khăn trắc trở. Mong em gặp được người em tin, sẵn sàng đợi anh ấy dù phía bên kia là giông bão cuộc đời.

***

Hôm nọ, em cùng bạn tụ họp, mỗi đứa vài lon, lại đem những câu chuyện về cuộc sống và tình yêu của mỗi người ra cùng chia sẻ. Hai mươi tuổi, vài cuộc tình lướt ngang nhưng cũng đủ để lại vài dấu ấn khiến người ta không nhớ thì cũng khó lòng quên được. 

Mỗi lần nhắc đến câu chuyện người yêu cũ, bạn lại bảo phải như em lại hay biết bao nhiêu, không cãi vả, không hờn giận gì với người cũ. Chia tay trong hòa bình, sau này không là người yêu thì cũng có thể là bạn, có đúng không.

Em lại không nghĩ như thế. Cãi nhau một trận thật to sau đấy chia tay, chia tay khi ấy chí ít còn có thể cảm nhận được sự đau lòng, có thể khóc tức tưởi tận vài ngày. Chia tay trong hòa bình nghe có vẻ rất tốt nhưng phía sau đó chính là sự chấm hết thật sự. Nói là bạn chỉ là cách để bao che cho việc giữa hai người từ nay về sau mãi mãi không can dự, không liên lạc gì với nhau nữa thôi.

Em nhớ ngày em nói chia tay, bình thản như nói một câu chuyện đám mây trôi giữa bầu trời. Lòng em trống rỗng, không vấn vương cũng không muốn chất vấn. 

Em không muốn tiếp tục viết lên tình yêu này nữa, em thật sự rất mệt. Nhiều người bảo em tuổi trẻ mà, chia tay rồi quay lại nhanh thôi, tình cảm đâu phải thứ có thể nói là vứt bỏ ngay được. Còn em, em chỉ cười vì hơn ai hết em hiểu tình yêu của chính mình dù quay đầu lại hay tiến về phía trước đều không thể hợp nhất.

Em không phải là đứa trẻ bồng bột, giận dỗi nói lời vu vơ, em cũng không phải là đứa trẻ thích đem tình cảm ra đánh cược. Em luôn nghĩ tình cảm chỉ cần bao dung là có thể bên nhau là đủ nhưng em sai rồi, sai thật.

buong-tay-2

Tình cảm là ngọn lửa nếu không tiếp tục châm thêm lửa thì có bao nhiêu bao dung, bao nhiêu rộng lượng thì cuối cùng đoạn tình cảm ấy cũng chỉ là tro tàn. Tình yêu em không đủ lớn, lòng em cũng không đủ rộng nên em muốn tự giải thoát cho mình, cũng là mở ra một cánh cửa mới cho cả hai.

Ai bảo chia tay trong hòa bình không đau. Chẳng qua là nỗi đau đấy không bộc phát tại thời khắc người ta quyết định dừng lại. Những thất vọng, đau thương nhỏ nhặt gom từng chút một, rồi lớn lên dần dần nhưng không thể giải tỏa hết. Giống như một vết thương sâu, cắm chặt vào trái tim, mỗi ngày lại thêm đau một chút, âm ỉ đến khó chịu. Cuối cùng khi không thể chịu đựng được nữa cũng chính là lúc người ta không còn muốn tha thiết và cố gắng.

Bạn đã từng nói em thật ngốc khi chia tay, bởi tìm đâu ra người chờ em nhiều đến thế. Thế nhưng, trăm lần chờ thì đã sao, em chỉ mong một lần anh đừng chờ nữa mà chạy đến bên em. Em không hối hận với những gì mình chọn, kể cả việc yêu anh và chia tay. Em tôn trọng cảm xúc của bản thân mình. 

Chia tay rồi, đau cũng đau rồi , em về làm cô bé vô tư của em ngày xưa. Anh trở về làm chàng trai của gió, bay nhảy không ràng buộc. 

Một đoạn tuổi trẻ đi qua, yêu thương có, đau thương có nhưng chỉ còn là kí ức. Yêu thương đến một lúc em cũng phải buông rồi. Em mong anh gặp được người anh thương, sẵn sàng chạy về hướng cô ấy dù khó khăn trắc trở. Mong em gặp được người em tin, sẵn sàng đợi anh ấy dù phía bên kia là giông bão cuộc đời.

© Phê -  blogradio.vn

Xem thêm: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Phê

Mình là một con cá, thích ngâm mình trong biển cả

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top