Những dấu hiệu cho thấy nàng sắp sửa chia tay bạn
2020-05-29 01:27
Tác giả:
Một người phụ nữ từng yêu sâu đậm bỗng chốc vứt bỏ bạn, không phải là chuyện một sớm một chiều. Một khi phụ nữ hết yêu, cũng sẽ như mặt trời lặn, vốn đã từng chút đổi thay, chỉ là bạn không hề để tâm.
***
Có rất nhiều phụ nữ trong một lần yêu là như rút hết can đảm và lòng tin của tất cả những lần yêu sau đó. Họ liều lĩnh, say mê và cuồng nhiệt. Nhưng rồi bỗng một ngày họ rời đi, và người đàn ông bên cạnh tự hỏi: “Vì sao cô ấy có thể rời bỏ tôi?”.
Thật ra, một người phụ nữ từng yêu sâu đậm bỗng chốc vứt bỏ bạn, không phải là chuyện một sớm một chiều. Bạn có từng chiêm ngưỡng bình mình, khi mặt trời sẽ từng chút ló dạng sau màn mây? Khi phụ nữ bắt đầu yêu bạn cũng như thế, dần dần hướng mắt và cả trái tim theo bạn. Vậy thì khi phụ nữ hết yêu, cũng sẽ như mặt trời lặn, vốn đã từng chút đổi thay, chỉ là bạn không hề để tâm.
Không còn trách khi bạn quên những điều cô ấy đã nói nhiều lần

Có phải cô ấy đã nhắc bạn rất nhiều lần về việc đừng về nhà trễ? Có phải bạn lần nào cũng mơ màng gật đầu, nhưng vẫn không thể làm được? Không phải vì cô ấy không cảm thông cho bạn, mà là vì bạn chỉ say mê bạn bè và rượu chè. Khi trở về lúc nào cũng say khướt, cô ấy đều mất cả đêm để dọn dẹp, còn bạn sáng hôm sau chỉ thấy mình sạch sẽ ngủ một giấc chẳng nhớ gì?
Có những lời nói phụ nữ đã nói rất nhiều lần, không phải vì họ thích nói, mà là vì bạn không hề làm theo. Có một sự tuyệt vọng của phụ nữ âm thầm tích góp trong rất nhiều ngày, khi họ hết lần này đến lần khác không được lắng nghe, không được trân trọng. Đến một lúc, họ sẽ không còn hỏi vì sao bạn không nhớ, không còn trách bạn vô tâm. Đó cũng là lúc họ dần không còn muốn để mắt đến bạn.
Không giận khi bạn quên dịp đặc biệt

Phụ nữ luôn thích được yêu chiều, có những ngày được nhớ đến. Chỉ là không phải người phụ nữ nào cũng thể hiện rằng họ thật sự mong muốn điều đó. Nhưng không có nghĩa là bạn có thể quên, đặc biệt là ngày sinh nhật, hay dịp kỷ niệm tình yêu hay ngày cưới của cả hai. Dù rằng nếu bạn vô tình quên một lần, họ cũng sẽ không giận quá lâu, thậm chí lần sau sẽ nhắc khéo bạn.
Nhưng nếu bạn cứ quên hết lần này đến lần khác, trong lòng phụ nữ sẽ dần không còn trông đợi nữa. Không trông mong chính là không còn thấy vui vẻ và hạnh phúc. Phụ nữ khi cạn tình là vì họ đã từng rất nhiều lần thất vọng và thôi chờ mong.
Dù bạn từ chối cũng không thấy cô ấy buồn
Bạn từ chối giúp vợ việc nhà, cô ấy sẽ một mình làm. Bạn từ chối về thăm cha mẹ vợ, cô ấy cũng có thể đi một mình. Bạn từ chối xuất hiện khi cô ấy cần bạn nhất, bạn cũng sẽ không thấy cô ấy trách móc.
Thật ra, phụ nữ luôn có khả năng làm bất cứ chuyện gì một mình. Cô ấy đòi hỏi bạn giúp, bạn làm cùng, là vì bạn là một người bạn đồng hành cùng cô ấy. Vì thế, nếu cô ấy không cần bạn giúp nữa, thì có nghĩa là giờ cô ấy đã có thể đi một mình.
Khi bạn thấy cô ấy đã “hiểu chuyện” hơn
Bạn chợt thấy cô ấy không còn than phiền, buồn bã, hay rơi nước mắt vì bạn nữa. Bạn cảm thấy cô ấy đã hiểu chuyện hơn, không làm phiền bạn, không làm những việc bạn chán ghét.
Kỳ thực, không có người phụ nữ nào khi yêu hiểu chuyện cả. Chỉ đàn bà cạn tình mới hiểu chuyện trong mắt bạn.
Những gì bạn cho là nhỏ nhặt ở cô ấy đều dần thay đổi
Từ tên bạn trong điện thoại, ảnh đại diện Facebook hay bạn luôn là người được cô ấy tag trong những bài viết thú vị… có phải lúc trước bạn đều xem là nhỏ nhặt, không quan trọng? Nhưng giờ những điều đó không còn là bạn nữa. Vì bạn chưa từng để ý, nên cũng không thể nhận ra.
Phụ nữ chính là sinh vật thích những điều nhỏ nhặt như thế. Phụ nữ khi hết yêu thì cũng sẽ phũ bỏ hết những gì đơn giản như thế.
Phong Kim | Theo Phụ nữ sức khỏe
Mời xem thêm chương trình:
Anh lạnh lùng như thế, em chẳng thể yêu anh mãi được đâu | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.






