Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau chia tay, con trai thường tự dối lòng như thế này?

2019-10-09 01:20

Tác giả:


Sau khi chia tay, nhiều anh chàng thường tỏ ra hời hợt, lạnh lùng, ra vẻ như chẳng quan tâm gì đến con gái. Nhưng thật ra thỉnh thoảng nhìn lén “người xưa” hay lại vào trang cá nhân người ta để xem xét đó.

***

Anh vẫn ổn mà, em không sao chứ?

Khi đã nói ra câu chia tay, dù trong lòn có ổn hay không, hay cũng đang giống bạn, thì chàng cũng muốn thể hiện rằng, cùng không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt bạn, không khóc, không bi luỵ hay kể lể với người cũ.

Nhưng tận sâu thẳm trong lòng thì chàng đang cuộn trào những con sóng lúc dữ dội, lúc lại lặng lẽ vì những tiếc nuối một thời.

Khi một người đàn ông rời khỏi một mối quan hệ, phản ứng đầu tiên của anh ấy là tôi sẽ cho cô thấy. Hầu hết các anh sẽ nhìn vào người yêu cũ của mình, mỉm cười, có nhiều người thậm chí rất phũ phàng với bạn gái. Nhưng hành động này thường che giấu cho cảm xúc thật, đó là sự tức giận, là nỗi đau. Và phải một thời gian sau các anh mới cảm thấy nỗi đau này.

Em yên tâm, anh sẽ không cô đơn đâu

Nhưng trên thực tế, là đàn ông, người ấy phải giữ vỏ bọc của mình. Không thể gọi hết cho 10 thằng bạn thân khóc lóc kể lể chuyện bị đá. Không thể cứ suốt ngày ủ rũ ở nhà xem phim tình cảm. Họ lại phải gồng mình vượt qua chuyện này.

Điều thường thấy là một thời gian sau, vào lúc 1h đêm sau khi xem một trận bóng đá, anh ta sẽ thú nhận với thằng bạn thân nhất rằng điều duy nhất anh muốn là làm cho cô ấy quay lại với mình.

Sau chia tay, con trai thường tự dối lòng như thế này?

Vì anh đã hết yêu em rồi!

Bằng cách tỏ ra hời hợt, lạnh lùng, ra vẻ như chẳng quan tâm gì đến con gái. Nhưng bạn hãy chú ý kĩ, thỉnh thoảng nhìn lén “người xưa”. Biểu hiện này dễ thấy nhất khi con trai vừa đưa ra quyết định “bỏ cuộc”, dần dà con gái sẽ thấy rằng, con trai không cần “giả vờ” nữa vì họ đã có thể vượt qua cú sốc tâm lý này.

Dù rất nặng tình với bạn nhưng: Chúng ta chắc sẽ sớm quên nhau thôi mà em!

Một số bạn trai dù đã chia tay nhưng vẫn còn khá “nặng tình” với người ấy, thì dù hết yêu vẫn giúp đỡ, quan tâm đến “người xưa” hết mực. Điều này rất có thể khiến nàng cảm động (vì đã nợ chàng quá nhiều), nhưng đôi khi làm nàng áy náy, bởi nàng đã có lỗi với chàng mà chàng thì vẫn chưa thể “dứt tình” như đã nói…

Chằng nói những câu xã giao hời hợt

Khi không còn quen nhau nữa, phong cách nói chuyện của con trai với con gái cũng có những thay đổi khá rõ rệt. Khác với ngày xưa, con trai sẽ kiệm lời hơn, cũng như ít nói những câu tình cảm mà ngày trước con gái bảo là “sến như con hến”.

Chính vì vậy mà nhiều bạn nữ nghĩ rằng, khi dứt tình, con trai nói chuyện thật lạnh lùng. Thế nhưng, đây cũng là điều nên làm, con gái nên hiểu và thông cảm cho các cậu một chút nhé!

Theo Phununews.

Mời xem thêm chương trình: Ta thấy em trong tiền kiếp

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top