Chia tay sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn
2019-08-25 01:30
Tác giả:
Vô Tình
blogradio.vn - “Chia tay” là hai từ mà không một người con gái nào muốn nghe nhất. Không ai muốn chia tay với người mình yêu thương nhất, chia tay với người mà mình coi là cả cuộc đời. Nhưng đôi khi từ “chia tay” lại là lối thoát cho cả hai, lại khiến cả hai trưởng thành hơn.
***
Một ngày đẹp trời, đột nhiên đối phương nói chia tay khiến bạn cảm thấy bầu trời như sụp đổ trước mắt. Cô gái thì khóc lóc sướt mướt, còn chàng trai thì rầu rĩ từng ngày. Cô gái thu mình lại trong một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, nhớ lại những kỉ niệm của hai người, bất giác nước mắt lại rơi. Chàng trai thất thần, làm việc hậu đậu hơn mọi khi, trong đầu lúc nào cũng nhớ về người con gái mình đã từng yêu rất nhiều.
Tuy nhiên nỗi đau đó dần dần sẽ biến mất theo năm tháng, và hai người từ đó không còn mãi chìm đắm trong những đau khổ nữa. Cô gái sau đó sẽ không còn trẻ con nữa, không còn hay làm nũng, nhõng nhẽo nữa. Không còn hay ra ngoài, không thức khuya dậy muộn nữa, chăm chỉ vào công việc hơn, quan tâm những người xung quanh hơn, dành nhiều thời gian để báo hiếu cha mẹ hơn. Chàng trai sẽ trở nên điềm tĩnh hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, không còn bồng bột như trước nữa, không còn thường xuyên tụ tập nữa. Chia tay làm cho con người ta trưởng thành hơn.

Không phải ai cũng mãi ôm tình yêu trong quá khứ vào lòng mặc dù biết cả hai khi đến với nhau sẽ không có kết quả. Họ sẽ lại bắt đầu một cuộc tình mới sau một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Bắt đầu một tình yêu mới với một tính cách trưởng thành hơn. Cô gái biết quan tâm đến chàng trai nhiều hơn, không còn nhõng nhẽo đòi cái này cái nọ nữa, không còn vô cớ ghen tuông nữa. Chàng trai biết dịu dàng hơn với người mình yêu, biết chăm sóc nhiều hơn, không còn thường xuyên nổi cáu với khi gặp phải chuyện gì đó căng thẳng. Cả hai sẽ cố gắng sửa lại những lỗi lầm của mình trong cuộc tình với người trước để cuộc tình mới này là cuộc tình cuối cùng, là cuộc tình có một cái kết đẹp mà cả hai đều mong ước. Chia tay rồi chúng ta sẽ biết làm sao để duy trì một mối quan hệ lâu dài.
Chia tay đôi khi lại là lối thoát cho cả hai người. Hai người không còn yêu nhau nhưng lại cứ mãi níu kéo ở bên nhau để rồi lại thêm đau khổ, khiến cả hai đều khó xử. Rồi cứ thế những cuộc cãi vã xảy ra, những bất đồng quan điểm giữa hai người bắt đầu nảy sinh, từ đó tình cảm của hai người không còn dành cho đối phương nữa và bắt đầu tổn thương lẫn nhau. Điều duy nhất họ có thể làm để chấm dứt tình trạng này là chia tay. Có thể họ sẽ quay lại nhưng với một suy nghĩ khác, một con người khác khiến cuộc tình có thể thêm kéo dài. Nếu như họ đến với người khác, họ sẽ rút kinh nghiệm hơn.
Chia tay không hẳn là xấu, đôi khi nó lại có lợi. Nó giúp bản thân mỗi người trưởng thành hơn, tạo hướng đi khác cho cuộc đời họ, khiến họ ra khỏi những ngày tháng đau khổ, hoàn thiện bản thân mình hơn. Những cô gái đừng vì chia tay mà suy sụp tinh thần, những chàng trai đừng vì chia tay mà thay đổi bản thân đến tồi tệ hơn. Hãy lạc quan lên một chút, hãy nhìn sự việc đó theo một hướng tích cực hơn.
© Vô Tình – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Sẽ có người thay anh che chở cho em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống















