Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những ngày yêu thương hóa lạnh lùng

2018-01-16 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Có thứ tình yêu đau lòng đến vậy, giá như đừng gặp lại để giữ lại được kỉ niệm đẹp cho những rung động đầu đời ấy. Giá như và giá như nhưng cuộc đời này là thế làm gì có chữ giá như, làm gì có thể quay ngược lại thời gian! Chỉ có thể học cách chấp nhận và bước qua những kỉ niệm, bước qua những tháng ngày đau lòng ấy!

***
blog radio, Có những ngày yêu thương hóa lạnh lùng

Có những ngày cuộc đời chẳng đoán được, khi những yêu thương quan tâm bỗng một ngày hóa nhạt nhòa, những lời hứa bỗng tan biến trong hư không. Thì ra là thế, cuộc đời vạn biến, lòng người vô biên chẳng ai đoán được ngày mai ta sẽ ra sao.

Năm 15 tuổi, cậu xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống của tôi với những rung động từ những lá thư cậu gửi, những món quà mà cậu tặng. Những rung động ngây ngô, hồn nhiên của tuổi học trò, tôi cũng thích cậu nhưng tôi chọn cách im lặng vì nghĩ đó là tình cảm nhất thời rồi cậu sẽ quên thôi. Và rồi sau năm đó chúng tôi xa nhau vì chẳng học cùng nhau nữa.

Năm 25 tuổi tôi gặp lại cậu khi cậu đã trải qua vài mối tình, còn tôi vẫn hoang hoải đi tìm kiếm người đồng hành của mình. Và rồi tôi gặp lại cậu sau một vài lần trò chuyện trên mạng. Cuộc gặp sau 10 năm mà tôi mong đợi. Cậu tự tin và thay đổi rất nhiều, còn tôi vẫn ngượng ngùng chẳng biết bắt chuyện từ đâu và chẳng dám nhìn vào mắt cậu. Chỉ là những thăm hỏi về công việc, về một vài người bạn cũ, một vài kỉ niệm và cậu tặng tôi hoa oải hương loài hoa tôi yêu thích. Khi về tôi nhắn tin cảm ơn về món quà và cậu nhắn lại “ Mình hẹn hò nhé” . Thực ra tôi vẫn không chắc về tình cảm của mình hiện tại nhưng vì muốn cho bản thân một cơ hội, muốn tìm câu trả lời cho những hoang hoải nhớ thương trong những năm qua nên đồng ý.

Chúng tôi bắt đầu bằng tin nhắn, những sự quan tâm giản dị, cùng đi ăn, xem phim, đi dạo. Tôi vốn là người hướng nội thường khó khăn trong việc thể hiện tình cảm lúc ban đầu dù tôi đã cố gắng thay đổi và thường thì cậu là người phải chủ động hơn. Tôi đã rất kỳ vọng vào mối quan hệ này, hi vọng cả hai sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau vun đắp và động viên nhau trong cuộc sống.

blog radio, Có những ngày yêu thương hóa lạnh lùng


Nhưng rồi bỗng một ngày cậu bỗng im lặng và không cho tôi một lý do. Tôi đã lo lắng rất nhiều không biết có chuyện gì xảy ra với cậu, đã nhắn tin cho cậu để hỏi nhưng vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Khi bắt đầu tôi đã nói với cậu, nếu một ngày chúng ta cảm thấy không hợp nhau thì hãy nói với nhau chứ đừng chọn cách im lặng. Nhưng người chẳng nhớ đến những lời hứa và đáp lại nhưng yêu thương đã qua bằng sự im lặng. Tôi loay hoay đi tìm câu trả lời và rồi nhận ra với cậu tôi chẳng phải là người duy nhất và chẳng phải là mối bận tâm của cậu.

Chẳng níu kéo, chẳng muốn tìm người để nghe giải thích, tôi lặng lẽ xóa hết tin nhắn, xóa số điện thoại, nhưng làm sao có thể xóa ngay được những hi vọng, những tin yêu, kỳ vọng trong suốt thời gian qua. Sự im lặng kết thúc cho một chuyện tình chớm nở chẳng bao lâu. Để rồi sau này nhận được câu trả lời là đúng người nhưng không đúng thời điểm nên hãy coi là duyên. Với tôi không có thời điểm nào cả chỉ là do lòng người, chưa đủ thương, chưa đủ yêu nên chọn cách làm đau nhau như vậy. Có thứ tình yêu đau lòng đến vậy, giá như đừng gặp lại để giữ lại được kỉ niệm đẹp cho những rung động đầu đời ấy. Giá như và giá như nhưng cuộc đời này là thế làm gì có chữ giá như, làm gì có thể quay ngược lại thời gian! Chỉ có thể học cách chấp nhận và bước qua những kỉ niệm, bước qua những tháng ngày đau lòng ấy!

Có những ngày như thế yêu thương nhạt nhòa, những người tưởng như quan trọng lại hóa người dưng. Lòng ta sao buồn đến thế!

© Huệ Lavender - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

back to top