Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dính nghi án đạo nhạc, Isaac nhận gạch đá từ cư dân mạng

2016-11-11 18:10

Tác giả: Giọng đọc: Tuấn Anh

Đọc báo giùm bạn hôm nay có những tin chính sau đây:
Dính nghi án đạo nhạc, Isaac có trở thành một Sơn Tùng thứ hai?
G-Dragon có thực sự hẹn hò với mẫu Nhật?
Bức xúc trước hành động đánh người già của cán bộ sở Ngoại vụ

***

Dính nghi án đạo nhạc, Isaac có trở thành một Sơn Tùng thứ hai?

Sau khi chia tay với những thành viên của nhóm 365 - Isaac bắt đầu chinh phục con đường âm nhạc của riêng mình. Mới đây, MV “Get down” – MV solo thứ ba của anh đã được ra mắt công chúng. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của anh kể từ khi rời nhóm. Với phần âm nhạc hiện đại, bắt tai do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác, phối khí; cùng phần hình ảnh độc đáo, huyền ảo, ngay sau khi ra mắt, MV lập tức thu hút hàng chục nghìn lượt xem và chia sẻ, bình luận. Trong MV, Isaac đã bất ngờ lột xác với phong cách âm nhạc “điên, độc, lạ” như lời anh nói, hóa thân thành một chàng trai si tình, vì mải mê theo chân một bóng hồng mà lạc vào thế giới hư ảo đầy màu sắc.

 Dính nghi án đạo nhạc, Isaac nhận gạch đá từ cư dân mạng

Dù nhận được nhiều lời khen ngợi nhưng ngay lập tức, nhiều cư dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện ra sự giống nhau một cách bất ngờ giữa MV của Isaac và MV của Bigbang. Cụ thể, không chỉ có những tương đồng về hình ảnh so với MV Ringa Linga và Bang Bang Bang của nhóm Bigbang, MV Getdown của Isaac còn có phần âm nhạc dồn dập, phần rap cùng trang phục áo lông vũ được cho là vay mượn từ nhóm nhạc xứ kim chi.

 Dính nghi án đạo nhạc, Isaac nhận gạch đá từ cư dân mạng

Cũng có nhiều ý kiến trái chiều trong chuyện này. Nhiều người cho rằng, cả Getdown và một số ca khúc của Bigbang đều thuộc thể loại âm nhạc Trap – nên phong cách âm nhạc đương nhiên sẽ gần nhau, những đoạn chuyển na ná nhau cũng là bình thường. Phía Isaac trước những ồn ào này cũng đang họp và xem xét vấn đề đưa ra những phát ngôn chính thức. Trong khi đó – nhạc sĩ Khắc Hưng – tác giả của ca khúc này thì phủ nhận việc vay mượn ca khúc của Bigbang trong quá trình sáng tác. Cũng như Isaac – tác giả Sau tất cả không quan tâm những lời lẽ tiêu cực từ cư dân mạng. Từ chuyên môn của mình, anh cho biết kiểu beat và phần xử lý bài hát được cho là đạo nhạc không quá lạ lẫm và được sử dụng nhiều trong âm nhạc. Hy vọng phía Isaac sẽ sớm có câu trả lời thỏa đáng cho người hâm mộ.

G-Dragon có thực sự hẹn hò với mẫu Nhật?

Cách đây không lâu, G-Dragon – trưởng nhóm nhạc Bigbang đã bị hack tài khoản Instagram riêng tư, dẫn đến việc một loạt ảnh thân mật của anh và người mẫu nhật Nana Komatsu bị lộ ra ngoài. Từ những hình ảnh này, cư dân mạng đồn đoán giữa hai người đang có mối quan hệ tình cảm thân thiết.

G-Dragon có thực sự hẹn hò với mẫu Nhật?

Chiều 09.11 vừa rồi, trang tin tức Insight đã chia sẻ một số hình ảnh, trong đó G-Dragon cùng mẫu Nhật trùm kín mặt bằng khẩu trang, đội mũ và mặc trang phục kín đáo – dạo bước trên đường phố Nhật Bản. Cũng theo trang tin này, cặp đôi đã gặp nhau vào ngày 05-06/11 vừa qua, ngay sau concert hoành tráng của Bigbang. Nana Komatsu cũng có mặt trong concert để cổ vũ cho bạn trai của mình.

G-Dragon có thực sự hẹn hò với mẫu Nhật?

Khi được hỏi về thông tin vừa rồi, công ty quản lý của nam ca sĩ cũng trả lời đây là vấn đề riêng tư của cuộc sống nghệ sĩ, nên rất khó để xác nhận. Tin đồn cũng được cư dân mạng chia sẻ nhanh chóng. Tuy nhiên, rất nhiều người đã nhận ra điểm đáng ngờ trong bức ảnh nọ. Kỳ thực, người đàn ông trong bức ảnh không phải G-Dragon mà là Shogo Yanagi – quản ký và điều phối viên cửa hàng thời trang của một nhóm nhạc cùng công ty quản lý của Bigbang. Trước thông tin sai lệch này, người hâm mộ G-Dragon vô cùng bức xúc vì thần tượng vướng phải tin đồn hẹn hò vô căn cứ nọ. Trang tin đưa thông tin sai lệch này cũng đã bị ném đá không thương tiếc.

G-Dragon có thực sự hẹn hò với mẫu Nhật?

Bức xúc trước hành động đánh người già của cán bộ sở Ngoại vụ

Thời gian vừa qua, một loạt những vụ việc đáng người diễn ra gây bức xúc trong dư luận. Sau khi cán bộ ngân hàng đánh nữ nhân viên trạm xăng, cán bộ sở GTVT hành hung nhân viên sân bay, thì mới đây, một người được cho là cán bộ sở Ngoại vụ đã có hành vi côn đồ với một người già đáng tuổi bố mình.

Theo đó, sáng ngày 05.11 – TS Nguyễn Khanh – 76 tuổi đi tập thể dục trên đường Trần Đại Nghĩa thì bất ngờ va chạm với một người phụ nữ đi xe máy. Cả hai đều bị ngã ra đường. Ngay sau đó, một người đàn ông điều khiển ô tô phía sau đã xông tới, dùng tay đấm túi bụi vào miệng tiến sĩ khiến ông chảy rất nhiều máu và phải nhập viện.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an phường đã tiến hành điều tra, lấy lời khai sự việc từ hai phía. Theo thông tin điều tra, người đàn ông đi ô tô nọ tên thật là Nguyễn Đức Hoàng chính là chồng của phụ nữ trong vụ va chạm với tiến sĩ Khanh. Ông Hoàng cũng đang đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ đối ngoại (Sở Ngoại vụ TP Hà Nội). Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám Đốc Sở Ngoại vụ đã tiến hành họp khẩn, xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, yêu cầu ông Hoàng báo cáo và giải trình về vụ việc rõ ràng trong thời gian sớm nhất. ông Phạm Vinh Quang – giám đốc Sở ngoại vụ cũng cho rằng đây là hành vi không thể chấp nhận được.

Về tình trạng sức khỏe của TS Khanh, theo lời chia sẻ của con gái ông – ông đang rất sốc trước sự việc vừa rồi. Ông Khánh cũng bị huyết áp cao từ nhiều năm nay nên sự việc bất ngờ này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm lý của ông. Cũng theo thông tin từ người nhà TS Khanh chia sẻ, kể từ lúc nhập viện đến giờ, người hành hung TS Khanh không hề xuất hiện để xin lỗi hay thăm hỏi sức khỏe mà chỉ nhờ bạn bè, người thân ghé qua để dàn xếp bồi thường.

Các bạn thân mến, một tuần qua chúng ta đã có quá nhiều những ồn ào, những bận rộn, những chuyện không vui. Cuối tuần đã đến, hãy để mình bình yên thảnh thơi đón nhận những niềm vui bên bạn bè người thân nhé! Để tương tác với nhóm sản xuất, mời bạn truy cập địa chỉ facebook.com/yeublogviet

Cảm ơn bạn đã lắng nghe chương trình!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top