Phát thanh xúc cảm của bạn !

Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ

2016-11-09 17:45

Tác giả: Giọng đọc: Tuấn Anh

Đọc báo hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây:
Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ
“Bản sao Tuấn Hưng” qua đời đột ngột trong sự tiếc thương của của dân mạng
Bị phản đối chuyện tình cảm, Trương Lương Dĩnh không mời mẹ đến đám cưới
Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn sau lưng Dương Mịch


***

Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ

Sau những ngày chạy đua quyết liệt, hôm nay là chặng đua cuối cùng của 2 ứng cử viên cho vị trí Tổng thống Mỹ. Không chỉ người trong cuộc, người dân Mỹ cùng người dân tại nhiều nơi trên thế giới cũng vô cùng hồi hộp dõi theo từng diễn biến của cuộc bầu cử. Đây còn là cuộc đua tranh của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ

Cuối cùng, sau chặng đua vô cùng gay cấn, theo kết quả kiểm phiếu, ứng cử viên đảng Cộng hòa – ông Donald Trump đã chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45 của Mỹ. Với chiến thắng đầy bất ngờ này, ông cũng là tổng thống Mỹ đầu tiên xuất thân từ giới doanh nhân. Thay thế tổng thống đương nhiệm là Obama, Donal Trump được kỳ vọng sẽ mang tới nhiều thay đổi mới cho nước Mỹ. Ngày 20/1/2017 – Trump cũng sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ

Sinh ngày 14/06/1946 tại New York, Donald Trump là một doanh nhân và nhà sản xuất chương trình truyền hình. Trong suốt chặng đường sự nghiệp trước giờ, Trump nổi tiếng với khả năng kinh doanh, xây dựng thương hiệu cùng nhiều phát ngôn thẳng thắn. Trước khi chính thức trở thành tổng thống Mỹ thứ 45, ông đã từng hai lần chạy đua cho vị trí này. Trong quá trình tranh cử, Trump từng có khá nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Điển hình như quan điểm về người nhập cư hay những phát ngôn miệt thị phụ nữ…

Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ

Việc Trump trở thành Tổng thống Mỹ không chỉ có ý nghĩa với người dân Mỹ mà sẽ tác động tới nhiều quốc gia khác. Sau tất cả - chặng đua đã có kết quả cuối cùng. Hy vọng rằng với vị Tổng thống mới này, nước Mỹ sẽ có những thay đổi tích cực trong thời gian tới

“Bản sao Tuấn Hưng” qua đời đột ngột trong sự tiếc thương của của dân mạng

Là một chàng trai trẻ với chất giọng khá giống nam ca sĩ Tuấn Hưng, Nguyễn Thành Đạt – sinh viên năm cuối ĐH Công nghiệp Việt Hung – thường được gọi là Đạt Cỏ đã đột ngột ra đi khi mới 23 tuổi.

Nhắc đến Đạt là nhắc đến một chàng trai với nhiều clip cover đầy xúc cảm các ca khúc như Có anh ở đây rồi, Gửi ngàn lời yêu, Tan… Những clip của Đạt dù không được đầu tư nhiều nhưng chất giọng truyền cảm, đặc biệt giống giọng hát của Tuấn Hưng đã khiến anh được cộng đồng mạng vô cùng yêu quý. Trang cá nhân của Đạt cũng đã có hơn 300.00 lượt theo dõi.

“Bản sao Tuấn Hưng” qua đời đột ngột trong sự tiếc thương của của dân mạng

Không chỉ sở hữu giọng hát tình cảm, Đạt Cỏ còn chiếm cảm tình của cư dân mạng bằng nụ cười duyên, sự hài hước của mình. Trong đời sống, những người bạn cũng nhớ đến Đạt như một chàng trai hiền lành, dễ gần, lễ phép và chân thành. Đam mê lớn nhất của Đạt là ca hát. Một người bạn của anh cũng chia sẻ Đạt đã dự định theo đuổi đam mê của mình sau khi ra trường vào tháng 12 tới. Vậy mà giờ đây, ước mơ đó không thể thực hiện được nữa.

Được biết, Đạt qua đời do tai nạn giao thông. Trước đó, Đạt từng gặp tai nạn xe máy nghiêm trọng, khiến cậu bị chấn thương và tụ máu ở đầu. Sau khi gặp tai nạn, Đat vẫn đăng tải một bức hình cười rất tươi dù cánh tay bị xước sát, kèm theo dòng trạng thái: Vẫn cứ là ok. Tưởng chừng như chỉ là những vết thương ngoài da, không nghiêm trọng, nhưng đến 3 giờ sáng ngày hôm sau, Đạt đã qua đời tại nhà riêng, bỏ dở nhiều dự định cùng đam mê của mình.


“Bản sao Tuấn Hưng” qua đời đột ngột trong sự tiếc thương của của dân mạng

Trước sự ra đi của Đạt, cộng đồng mạng – những người yêu mến anh vô cùng bàng hoàng, tiếc thương chàng trai trẻ tài năng. Nam ca sĩ Tuấn Hưng cũng chia sẻ: "Sao hứa với anh là đi thi The Voice, đi làm từ thiện... bao nhiêu hoài bão ước mơ đang lên kế hoạch lại bỏ lại dang dở vậy sao? Các anh chị em nhà mình rất thương và lo cho em, em biết không? Cuộc sống vô thường, mỗi người 1 số phận. Chẳng nói trước được điều gì. Em yên nghỉ nhé. Chào em". Trước đó, Đạt Cỏ từng có dịp song ca với Tuấn Hưng ca khúc “Gửi ngàn lời yêu” . Đạt cũng tham gia đội bóng do fanclub của Tuấn Hưng tổ chức. Ngoài Tuấn Hưng, ca sĩ Akira Phan – người từng tiếp xúc với chàng trai trẻ này cũng bày tỏ sự tiếc thương của mình trên trang cá nhân.

Đám tang của Đạt diễn ra diễn ra vào buổi chiều ngày hôm qua tại Xuân Sơn, Sơn Tây. Là con một trong gia đình, sự ra đi của Đạt để lại một nỗi đau lớn cho những người ở lại. Rất đông bạn bè của Đạt cũng đến chia buồn. Ca sĩ Tuấn Hưng đang lưu diễn ở Mỹ cũng gửi vòng hoa phúng viếng và chia buồn cùng gia đình.

Bị phản đối chuyện tình cảm, Trương Lương Dĩnh không mời mẹ đến đám cưới

Ngày hôm qua có vẻ là một ngày đẹp để tổ chức lễ cưới. Showbiz Hoa ngữ cũng có hai đám cưới thu hút sự chú ý của dư luận. Tại Bắc Kinh, Chung Lệ Đề - nữ diễn viên gốc Việt đã kết hôn với người bạn trai kém 12 tuổi – Trương Luân Thạc. Một cặp đôi khác – Trương Lương Dĩnh cùng Phùng Kha cũng đã có một đám cưới lãng mạn tại Ý. Đám cưới của nữ ca sĩ có sự tham gia của một loạt tên tuổi trong làng giải trí Hoa Ngữ. Lưu Diệc Phi và Vương Lạc Đan cũng đảm nhiệm vai trò phù dâu cho đám cưới.

 Bị phản đối chuyện tình cảm, Trương Lương Dĩnh không mời mẹ đến đám cưới

Đáng chú ý là trong lễ cưới của mình, nữ ca sĩ được mệnh danh là diva Trung Quốc đã “quên” không mời người mẹ ruột của mình. Điều này có lẽ đến từ xích mích của cô với mẹ trước đó. Biết con gái kết hôn với Phùng Kha – mẹ Trương Lương Dĩnh bất ngờ lên tiếng tố cáo anh chàng nọ lừa đảo, lợi dụng con gái mình. Dù sau đó, mọi chuyện cũng êm xuôi, hai bên làm hòa với nhau nhưng cho đến gần ngày cưới, mẹ Trương Lương Dĩnh vẫn không thấy con gái mình gửi thiệp mời

Theo trang tin Sina, mẹ của Trương Lương Dĩnh chia sẻ mình rất đau lòng và suy sụp khi bị chính con gái ruột đối xử như vậy. Hành động của Trương Lương Dĩnh cũng khiến cộng đồng mạng xứ Trung tranh cãi nảy lửa. Đa số đều không đồng tình với hành động của cặp đôi này.

Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn sau lưng Dương Mịch

Sau khi cặp đôi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vướng phải một loạt tin đồn khiến không ít người hâm mộ hoài nghi, thì mới đây, người hâm mộ của cặp đôi Lưu Khải Uy – Dương Mịch có lẽ sẽ vô cùng thất vọng khi thấy những bằng chứng về việc Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn sau lưng Dương Mịch

Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn sau lưng Dương Mịch

Vẫn là Trác Vỹ - người đứng sau tập đoàn săn tin Phong Hành đã tung ra loạt bằng chứng trên. Ngay lúc được đưa lên mạng, thông tin này đã khiến làng giải trí Hoa ngữ chao đảo. Theo hình ảnh và clip do phía Phong Hành cung cấp – Lưu Khải Uy đã hẹn hò với chính bạn diễn Vương Âu. Chuyện bắt đầu từ chuyến đi tới Tân Cương để quay bộ phim mới của tài tử này. Dự án điện ảnh mang tên “Mãng Hoang Kỳ” này còn có sự góp mặt của nữ diễn viên xinh đẹp là Vương Âu. Phim giả tình thật, Vương Âu có nhiều cử chỉ chăm sóc đầy tình cảm dành cho Lưu Khải Uy trên phim trường. Theo ảnh và clip quay lại, cặp đôi đã ở bên nhau suốt 4 tiếng – từ 8 rưỡi tối tới 12 rưỡi đêm. Sau đó, Lưu Khải Uy nhanh chóng trở về phòng.

Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn sau lưng Dương Mịch

Đây không phải lần đầu tiên Lưu Khải Uy và Vương Âu đóng chung với nhau. Trước đó, cả hai từng diễn xuất chung trong bộ phim “Phụ mẫu cuối tuần”. Nếu như tin đồn này là thật, sẽ có thêm một cặp đôi trong mơ tan rã. Trước đó, cũng từng có tin đồn ly hôn giữa Lưu Khải Uy và Dương Mịch – tuy nhiên cả hai đều phủ nhận thông tin này.

Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn sau lưng Dương Mịch

Các bạn thân mến, với tin tức vừa rồi, bản tin Đọc báo giùm bạn ngày hôm nay – 09.11.2016 xin được gửi lời chào tạm biệt tới bạn. Hãy nhớ giữ sức khỏe để tiếp tục đồng hành với bản tin trong những ngày tới nhé.

Để tương tác với nhóm sản xuất, mời bạn truy cập địa chỉ: facebook.com/yeublogviet

Cảm ơn và hẹn gặp lại

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top