Phát thanh xúc cảm của bạn !

M4S 26: Mùa đông đã qua, tình yêu cũng đi xa

2015-01-23 16:10

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga

M4S - Mỗi con người sẽ đi qua rất nhiều con đường để đến cuối cùng, an yên nắm tay người thích hợp nhất, cùng nhau bước tiếp những con đường còn lại. Anh tin rằng, em ở nơi đó và anh ở nơi đây, chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc dành riêng cho mình. Vô tình gặp nhau trên đường, anh sẽ giới thiệu cô ấy cho em biết. Em cũng sẽ cho anh biết người con trai may mắn có em trong đời chứ?

1. From the beginning until now (Ryu)

· Yuri Phạm


Đã lâu lắm anh không có cái cảm giác này, cái cảm giác lạnh mơn man khắp da thịt. Anh vội vàng kéo cái rèm cửa sang một bên, hít hà mùi hương của giàn hồng leo trước cửa. Anh chợt nhận ra gió mùa đông bắc đã về. Cơn gió đầu mùa thường khác lắm, không lạnh buốt như gió tháng 12, không tê tái vội vàng như gió rét tháng 3, mà nó nhẹ nhàng, nhẹ thật nhẹ như tình cảm của em dành cho anh vậy! Lâu lắm rồi anh mới vui như vậy sau những tháng ngày xa em. Đơn giản là vì anh thích mùa đông, anh thích cái lạnh, thích cái thời tiết khắc nghiệt ấy, hay tại vì anh đang nhớ lại câu nói: “Giữ ấm vào anh nhé! Trời lạnh anh dễ ốm đấy!” mà anh thường được nghe trong những ngày đông rét buốt.

Cũng lâu lắm rồi phải không em. Mình không còn cùng nhau dạo phố, cùng nhau đếm từng cặp tình nhân cũng đang tản bộ trên đường, hay nhặt những chiếc lá phong đỏ mong manh còn sót lại của mùa thu. Bần thần một hồi lâu, anh vội tìm lấy chiếc điện thoại. Anh nghe tất cả nhưng bài hát viết về mùa đông mà cả em và anh đều thích. Năm nào cũng vậy anh nghe suốt trong cả đông dài. Rồi nó lại tạm bị lãng quên khi đông tàn, và em cũng xa anh. Trải qua những ngày hè nắng chói, bon chen với cuộc sống mồ hôi thấm đượm trên vai cũng làm anh lắng đọng hơn. Không còn mộng tưởng đến những hoài bão mà cả anh và em đã cùng vẽ ra trong những ngày đông giá lạnh. Nhưng đâu đó sâu trong trái tim anh vẫn còn em, còn những hoài niệm ấy. Và khi mỗi đông sang nó lại ùa về hằn trong anh như chưa bao giớ là quá khứ.

Anh biết rồi một ngày nào đó thời gian sẽ đủ dài để khiến anh quên em, nhưng trong khoảnh khắc nào đó của mùa đông anh sẽ lại nhớ đến em như mùa đông nhớ gió. Như gió lạnh nhớ mùa đông…

mùa đông đã qua

Mình là 1 fan của blogradio từ khá lâu rồi. Mình SN 91, làm nghề quản trị mạng và là 1 nhiếp ảnh gia nghiệp dư.

Mình cảm ơn Blog Radio đã giúp mình tìm lại được con người thực, tìm lại được những dòng cảm xúc, khi mà phải trải qua nhưng ngày dài với công việc bộn bề mình dường như bị đánh mất bản thân hay bực bội khó chịu và càu nhàu. Đây cũng là lần đầu tiên mình gửi bài cho chương trình mình muốn góp chút gì đó cho chương trình nơi mà mình vẫn coi là 1 điểm tựa tinh thần cho mỗi ngày dài mệt mỏi.


2. Bản tình ca đầu tiên (Duy Khoa)

· Kim Ngưu gửi Ma Kết


"Con gái yêu bằng tai" và em là một cô gái đúng nghĩa như thế đấy. Anh, một chàng trai không có gì nổi bật đến khi em tình cờ nghe được giọng hát ấy và tình yêu của em đã làm cho anh trở nên đặc biệt như thế đấy. Có tự tin quá không nhỉ, em nghĩ là không đâu, chàng trai đã từng là của em ạ. Ngày anh đến, ngày anh đi, cũng bất chợt như thế, bản tình ca đầu tiên trong em vẫn vang lên vẹn nguyên, không trầy xước, không vì anh mà nó đổi màu đâu.

"Người lấy vợ rồi, hôm nay, là sự thật". Ngỡ ngàng, ngạc nhiên, không một lời giải thích, không một câu thông báo, cuộc sống vẫn thế mà,phải không anh? Chúc anh hạnh phúc thật nhiều, hãy trân trọng những gì đang có nhé, trân trọng gia đình nhỏ bé của anh, đừng vô tâm như những gì em đã từng thấy.

3. Anh yêu người khác rồi (Khắc Việt)

· Huy Phong gửi An Nhiên.


Có những nỗi đau anh tưởng như sẽ không thể nào vượt qua được nhưng thời gian đã giúp anh xoa dịu tất cả. Nhìn thấy em vui vẻ hạnh phúc bên người đó, lòng anh bình yên và mỉm cười chúc phúc cho em. Mỗi con người sẽ đi qua rất nhiều con đường để đến cuối cùng, an yên nắm tay người thích hợp nhất, cùng nhau bước tiếp những con đường còn lại. Cô ấy có thể không phải là người con gái chu đáo như em nhưng thời gian qua, anh đã có thể lấy lại được những động lực sống của mình khi có cô ấy ở bên cạnh. Anh tin rằng, em ở nơi đó và anh ở nơi đây, chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc dành riêng cho mình.

Cảm ơn em - cô gái đã đến rồi đi, dạy cho anh cách trân trọng và yêu thương người khác.

Cảm ơn em - cô gái đã chấp nhận ở bên anh đến hết cuộc đời này.

Những vết thương, những nỗi đau rồi cũng sẽ vơi dần theo thời gian. Ít nhất với anh là như vậy.

Vô tình gặp nhau trên đường, anh sẽ giới thiệu cô ấy cho em biết. Em cũng sẽ cho anh biết người con trai may mắn có em trong đời chứ?

4. Không bao giờ quên anh (Cẩm Ly)

· Nhím Koỳ gửi Nguyễn Hoàng Phúc (0165....186)

Em đang từng nghĩ rằng em sẽ đánh đổi tất cả để có anh, để níu anh và giữ anh ở lại. Giờ em biết là mình không thể làm được điều đó. Là do anh đã lựa chọn con đường mà chúng ta không thể cùng chung bước, còn em thì quá bé nhỏ không đủ làm thay đổi lựa chọn của anh. Em chúc anh sẽ thành công trên con đường anh lựa chọn. Ngày mai em sẽ không còn là em của ngày hôm nay nữa, sẽ không làm phiền đến anh nữa đâu. Nhưng có một điều em mong anh nhớ: Em luôn nhớ và mong anh, em sẽ chờ ngày anh trở về. Hi vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu điều này. Chúc anh thành công và vui vẻ!

Ký tên: Học trò của anh.

đông buồn

5. Remember you (Shannon ft. Jongkook)

· Lee Nemo


Chúng ta chia tay, anh cũng không ngờ. Chia tay chẳng vì một lý do nào cả, một lý do rất đơn giản. Thế rồi không liên lạc, anh và em. Mỗi người đều lặng thầm quên đi một nửa kia của mình. Nhiều lúc tự đặt câu hỏi: Gặp nhau để làm gì, những món quà ngày trước có còn ý nghĩa không? Anh không có câu trả lời. Chỉ thấy một chút nặng nặng trong lòng khi bỗng nhớ tới những ngày xưa.

Có lẽ vậy, hai ta không hợp nhau, và cả hai đều ngoan cố. Thế lại hay em nhỉ. Không một tiếng chia tay, như hai con tàu câm lặng từ từ rời xa nhau, chỉ một lúc nào đó còn vọng lại tiếng còi kéo dài rồi tắt ngấm, cũng như hoài niệm về ngày xưa. Anh hiểu và em cũng hiểu.

Chẳng biết có nhẹ nhàng hay không? Anh cũng không hy vọng và mong muốn gặp lại em, có thể rồi ta ngẫu nhiên gặp lại nhau, hai ta chào nhau bằng ánh mắt, rồi cả hai như người xa lạ.

Có lẽ thời gian qua, chưa hẳn là tình yêu, cái gọi là tình cảm mà cả hai chúng ta ngộ nhận là tình yêu đó, do vậy chúng ta xa nhau cũng thật nhanh, nhẹ nhàng. Anh không thấy em khóc, anh có lúc giật mình tự hỏi: Tại sao chia tay?

  • M4S – Music for soul được thực hiện bởi Hằng Nga và Dalink Studio Group
  • Mời bạn vào đây để tìm hiểu cách đăng ký gửi tặng bài hát thông qua M4S.
music for soul

Click vào đây để tham gia chương trình Music for soul

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác, bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email duy nhất blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - blogradio.vn

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top