Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đề xuất cấm xe máy ngoại tỉnh vào nội thành gây bức xúc trong dư luận

2016-09-21 01:01

Tác giả: Giọng đọc: Tuấn Anh

Đọc báo giùm bạn xin điểm danh một số tin đáng chú ý sau đây: Đề xuất cấm xe máy ngoại tỉnh vào nội thành gây bức xúc trong dư luận, về tay người Thái, Big C chia tay Thế giới di động, quả bóng vàng lăn khỏi vòng tay của FIFA. Sau đây là những thông tin chi tiết:

***

Đề xuất cấm xe máy ngoại tỉnh vào nội thành gây bức xúc trong dư luận

Nếu bạn vẫn bức xúc vì mỗi sáng mỗi chiều mắc kẹt trong dòng xe nắng nôi khói bụi thì rất có thể bạn sẽ còn bức xúc hơn với đề xuất mới của Sở GTVT Hà Nội. Theo đề xuất mới này thì nếu bạn không có một biển số Hà Nội, rất có thể bạn sẽ không được lưu thông trên một số tuyến phố theo quy định. Cụ thể để giảm bớt phương tiện cá nhân và tắc nghẽn giao thông, Sở GTVT HN đã đề ra lộ trình dừng hoạt động với xe máy ngoại tỉnh vào khu vực nội đô (vành đai 1) – từ 7h đến 19h hàng ngày. Rất may là đến tận năm 2021, đề án mới có hiệu lực nếu được thông qua.

Đề xuất cấm xe máy ngoại tỉnh vào nội thành gây bức xúc trong dư luận

Đề án đang được tham khảo ý kiến từ hội đồng các nhà khoa học, chuyên gia và về cơ bản được chia làm ba giai đoạn:

- Giai đoạn 1 – từ năm 2020 – hạn chế xe máy hoạt động trong khu vực phố cổ vào 2 ngày cuối tuần và dịp lễ Tết. Đến năm 2021 – sẽ dừng hoạt động đối với xe máy ngoại tỉnh vào khu vực nộ đô (bắt đầu từ vành đai 1) từ 7 giờ đến 19 giờ hàng ngày.

- Giai đoạn 2 – từ 2023 trở đi, sẽ mở rộng phạm vi dừng hoạt động của các xe máy ngoại tỉnh, tính từ vành đai 2, đồng thời các tuyến phố cũ như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt cũng sẽ hạn chế xe máy hoạt động

- Giai đoạn 3 – từ 2023 đến 2025 sẽ cấm xe máy một số địa điểm trong vành đai 3

Cùng với việc hạn chế xe cá nhân, TP Hà Nội cũng sẽ bố trí thêm các điểm trung chuyển, điểm đỗ xe cũng như bổ sung phương tiện công cộng để hỗ trợ cho người dân dễ dàng di chuyển.

Đề xuất cấm xe máy ngoại tỉnh vào nội thành gây bức xúc trong dư luận

Đề xuất này đã khiến dư luận xôn xao, gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng đây là quy định mang tính phân biệt vùng miền, đối xử không công bằng với những người không có hộ khẩu Hà Nội. Một số ý kiến khác thì cho rằng đây là ý kiến hay, nếu được áp dụng sẽ giảm đáng kể tình trạng ùn tắc – vốn là vấn nạn đau đầu của giao thông Hà Nội.

Tất nhiên, đây mới chỉ là đề xuất. Bạn nghĩ gì về đề xuất này? Hãy comment bên dưới nhé!

Về tay người Thái, Big C chia tay Thế giới di động

Vốn là đối tác thân thiết, tuy nhiên mới đây, mối duyên cuả Thế giới di động và hệ thống Big C đã đến hồi kết. Sau khi Big C về với một đại gia Thái Lan là tập đoàn Central Group, Thế giới di động đã buộc phải rút 22 cửa hàng của mình khỏi hệ thống Big C.

Đề xuất cấm xe máy ngoại tỉnh vào nội thành gây bức xúc trong dư luận

Còn nhớ hồi đầu năm 2015, cũng chính Central Group là tập đoàn đã đứng ra mua lại 49% cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim - một trong những công ty về điện máy lớn nhất Việt Nam. Việc mua lại hệ thống Big C của tập đoàn này càng khẳng định rõ tham vọng xâm chiếm thị trường Việt của các tập đoàn bán lẻ của nước ngoài.

Đề xuất cấm xe máy ngoại tỉnh vào nội thành gây bức xúc trong dư luận

Ông Vũ Vinh Phú – Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội cho rằng hiện tượng này có hai mặt – vừa tạo sức ép canh tranh cho hàng hóa Việt Nam, tạo động lực cho siêu thị nội vươn lên. Tuy nhiên, hàng hóa trong nước cũng có thể bị lấn át ngay trên chính sân nhà

Quả bóng vàng lăn khỏi vòng tay của FIFA

Nếu là một người yêu bóng đá, hẳn bạn không còn xa lạ với danh hiệu quen thuộc “Quả bóng vàng”. Đây là một danh hiệu nổi tiếng mà tạp chi France Football dày công xây dựng từ những năm 1956. Từ năm 2010, danh hiệu này được hợp nhất cùng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA.

Đề xuất cấm xe máy ngoại tỉnh vào nội thành gây bức xúc trong dư luận

“Quả bóng vàng” là một danh hiệu cao quý mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước. Tuy nhiên, rất có thể, sắp tới, FIFA sẽ không còn được quyền sở hữu danh hiệu này nữa. Lí do là FIFA và France Football đã không đạt được sự thống nhất trong thỏa thuận gia hạn hợp đồng sử dụng thương hiệu này.

Hiện tại, FIFA vẫn chưa công bố động thái tiếp theo sau khi quả bóng vàng rơi khỏi vòng tay mình. Khả năng sẽ có một danh hiệu mới được FIFA đưa ra. Tạp chí France Football cũng đã công bố sẽ thay đổi những quy tắc bình chọn cho danh hiệu Quả bóng vàng. Từ bây giờ, các nhà báo quốc tế sẽ tham gia bầu chọn danh hiệu này cùng với các HLV và đội trưởng các đội tuyển quốc gia.

Tên của những cá nhân xuất sắc nhất sẽ được vinh danh trước khi năm mới đến, thay vì tháng 1 hàng năm như FIFA vẫn tổ chức.

Chương trình do nhóm sản xuất blogradio.vn thực hiện.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top