Phát thanh xúc cảm của bạn !

David Beckham lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên tuổi

2017-02-06 19:11

Tác giả: Giọng đọc: Tuấn Anh

Đọc báo giùm bạn hôm nay có những tin đáng chú ý sau:
David Beckham lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên tuổi
G-Dragon nhận gạch đá khi hưởng ứng trào lưu “Goblin”
Sau ly dị, Phi Thanh Vân tố chồng đập phá, ăn chơi

***

David Beckham lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên tuổi

Có lẽ nhiều fan của chàng cầu thủ điển trai này sẽ vô cùng bất ngờ khi biết thông tin này. Mới đây, một loạt email rò rỉ được cho là của David Beckham đã cho thấy những hành động từ thiện trước đây của danh thủ này chỉ nhằm đánh bóng tên tuổi, để hưởng tước vị hiệp sĩ.

Tối 03.02, một loạt tờ báo châu Âu đã đồng loạt đăng tải những thông tin về sự việc. Trong email, Beckham thể hiện thái độ giận dữ vì tước Hiệp sĩ mãi chưa đến với mình. Đặc biệt, trong email trao đổi với người cố vấn thân cận, David cũng được nhắc nhở về việc làm từ thiện, chẳng hạn như làm đại sứ cho Unicef, là để tạo ra “hiệu ứng hào quang” nhằm đạt tước vị. Ngoài ra, chàng cầu thủ này còn được khuyên “không nên khoe laptop vàng lên mạng xa hội” vì phải xây dựng hình ảnh “người đàn ông của công chúng, của mọi tầng lớp”

 David Beckham lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên tuổi

Trước đó, Beckham từng cộng tác với Unicef vào hồi năm 2005, lập nên quỹ mang tên anh để ủng hộ cho những trẻ em gặp nguy hiểm. Anh cũng từng đến Philippines để cứu trợ sau bão Haiyan, tới thăm Nam Phi để giúp đỡ trẻ em mắc HIV. Tuy nhiên, loạt email rò rỉ nọ cũng tiết lộ sự thực sau nhưungx hành động đẹp này. Trong đó, có những đoạn cho thấy đại sứ Unicef không muốn bỏ tiền túi ra làm từ thiện. Chẳng hạn Beckham đã nổi nóng với người quản lý khi phải tự chi trả tiền đến Philippines để làm từ thiện. Do đó Unicef phải trả tiền vé máy bay hạng thương gia cho Beckham. Tuy nhiên, sau đó danh thủ này lại bay đến Philippines bằng máy bay riêng, với sự tài trợ của một công ty tư nhân.

Trước những thông tin nọ, các luật sư của Beckham cung cấp thông tin Beckham đã quyên góp hơn 1 triệu bảng cho Unicef và cũng tự túc mọi khoản đi lại, ăn ở. Về phía Unicef, tổ chức này cũng nhanh chóng đứng ra bảo vệ Beckham:

“Một cách độ lượng, Beckham đã dành thời gian, sức lực để giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em, đồng thời bỏ tiền gây quỹ. Tất cả Đại sứ của chúng tôi đều làm việc với tinh thần tự nguyện, không hề nhận bất kỳ khoản thù lao nào”

 David Beckham lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên tuổi

Được biết, danh thủ người Anh này cũng đã thừa nhận những email rò rỉ nọ là của mình. Một người bạn của Beckham cho biết những email này được viết khi chàng cầu thủ đang trong cơn tức giận và không kiểm soát được cảm xúc. Nhiều người lên tiếng chỉ trích chàng danh thủ này, tuy nhiên cũng có người cho rằng Beckham cũng chỉ là con người, cũng có những sai sót và cần thông cảm. Dù thế nào, những hình ảnh tốt đẹp mà Beckham dày công xây dựng suốt 10 năm qua cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

G-Dragon nhận gạch đá khi hưởng ứng trào lưu “Goblin”

Hưởng ứng theo trào lưu phim “Goblin” – bộ phim truyền hình đang làm mưa làm gió thời gian gần đây, G-Dragon đã chia sẻ bức ảnh mình trong tư thế bị kiếm đâm. Đây là một phong trào được giới trẻ ưa chuộng trong thời gian gần đây – mô phỏng lại một phân cảnh trong bộ phim Goblin. Bức ảnh của trưởng nhóm Bigbang cũng thu hút một lượng lớn like và bình luận từ dân mạng

G-Dragon nhận gạch đá khi hưởng ứng trào lưu “Goblin”

Tuy nhiên, cũng không ít gạch đá hướng về phía trưởng nhóm Bigbang. Nhiều comment cho rằng ngoại hình của G-Dragon thua kém hẳn so với Gong Yoo, không đủ tầm để bắt chước nam diễn viên này. Bức ảnh được chụp trong buổi đi chơi của GD và bộ ba ồn ào là Sulli, Goo Hara và Gain có lẽ cũng là lí do khiến nam rapper nhận nhiều gạch đá hơn. Có lẽ dân mạng đã quá khiêm khắc và xét nét với GD. Dù sao, có lẽ cũng như mọi lần, những ồn ào sẽ sớm tan đi và công chúng sẽ chỉ nhớ đến những sản phẩm âm nhạc của người nghệ sĩ.

Sau ly dị, Phi Thanh Vân tố chồng đập phá, ăn chơi

Tối 04/02, Phi Thanh Vân đã bất ngờ lên tiếng tố người chồng thứ hai của mình là người mê mải ăn chơi, bỏ bê vợ con. Bà mẹ một con cũng tiết lộ trước đó người chồng kém tuổi của mình thường xuyên chơi bời, nhậu nhẹt, đi vũ trường và dùng cả thuốc lắc. Theo lời Phi Thanh Vân, đúng dịp 30 Tết, chồng cô còn đập phá nhà cửa tạo áp lực để cô đưa con về.

Những hành động của Nguyễn Bảo Duy – chồng thứ hai của Phi Thanh Vân khiến cô sợ hãi và buộc phải lên tiếng với hy vọng sẽ không xảy ra thêm những chuyện đáng sợ hơn. Trước lời chia sẻ của “nữ hoàng dao kéo”, nhiều người khuyên Phi Thanh Vân nên sớm chấm dứt với người chồng tệ bạc này.

phi thanh vân

Về phía Nguyễn Bảo Duy, mới đây anh cũng bất ngờ lên tiếng thừa nhận những điều Phi Thanh Vân tố là đúng. Anh biện minh rằng do tâm trạng không tỉnh táo và uống rượu say nên đã để xảy ra những hành vi mất kiểm soát. Ngoài ra chồng của của Phi Thanh Vân cũng gửi lời xin lỗi tới bố mẹ vợ và vợ mình, đồng thời bày tỏ sự hối hận khi không thể cho con mình một mái ấm gia đình.

Trước những chia sẻ của cặp vợ chồng này, nhiều người cho rằng Bảo Duy đang biện minh, tuy nhiên cũng không ít người đồng cảm và cho rằng cuộc sống vợ chồng luôn có lúc này lúc khác, nên hiểu và thông cảm lẫn nhau

Các bạn thân mến, những tin tức vừa rồi là những tin tức nổi bật trong những ngày vừa qua. Bắt đầu một tuần mới, mong rằng chúng ta sẽ có nhiều tin tức vui vẻ, tích cực hơn. Để tương tác với nhóm sản xuất, mời các bạn ghé thăm facebook.com/yeublogviet. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những bản tin Đọc báo giùm bạn tiếp theo

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top