Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có người đang cảm thấy cô đơn

2019-11-27 01:27

Tác giả: Natie Trương


blogradio.vn - Mưa và đêm, những thứ làm cô đơn trú ngụ lâu hơn chúng ta nghĩ. Và giữa thành phố hối hả này, một cơn mưa đêm nhẹ nhàng chạm đến, cũng dễ làm tan vỡ một trái tim.

***

Xem MV Có người - Vũ Cát Tường

Bản ballad êm ái vang lên những thanh âm trong trẻo, “Có người” (Someone) của Vũ Cát Tường làm tôi như say trong biển kí ức tràn về vội vã. Không gian thu hẹp của căn phòng trống trải, những nốt nhạc du dương đến dễ chịu. Tôi đã nghiền mắt mình trong từng giây ngân nga đó. Và như thường lệ, kí ức lại theo lối cũ, gõ cửa tiềm thức chính mình.

Những dấu vết đó chẳng thể nào nhòa được theo thời gian, hình ảnh lưu trữ một cách chắc chắn, để khi bất chợt nhớ về, bản thân sẽ tự động nhớ rất rõ. Từng chi tiết, từng hình ảnh, đôi khi là từng cảm xúc. Có người nói khi vô thức nhớ mãi về một người, tức là chúng ta đã dành rất rất nhiều tình cảm cho họ hoặc chúng ta chưa buông bỏ được người đã từng. Phải chăng, thời gian không phải là liều thuốc tốt nhất để tôi xóa đi vết thương lòng?

Tình yêu là chuyện của hai người, sau chia tay, chuyện đau lòng vẫn nằm ở cả hai, không thể nói ai đau nhiều hơn ai. Chỉ là cảm giác tổn thương đâm quá sâu khiến chúng ta đôi khi lầm tưởng sự đau lòng của đối phương. Họa chăng, ai mới là người giấu kín cảm xúc giỏi hơn.

Để rồi đôi lúc, có những kẻ cô đơn giữa thành phố rộng lớn. Nhớ về người mình đã từng yêu đương nhưng không thể tiếp tục. Ngồi lặng im và lòng rối bời, rốt cuộc chỉ biết đau lòng mà chẳng thay đổi được chữ “duyên” trước mắt.

co-nguoi

Hay có những kẻ đã quên đi rằng, có người đã từng yêu mình, ở giữa thành phố này, đã từng sẻ chia bao cảm xúc, đã từng bước chung đoạn đường, nhưng bây giờ lại quên đi hết kỉ niệm. Có hay không những kẻ như thế? Là vô tâm hay căn bản họ sợ sệt khi nhớ về một quá khứ quá êm đềm? Rồi vô tình tổn thương nhau như thế...

Những kẻ bị hai chữ “cô đơn” quấn lấy trong một thời gian dài sẽ trở nên chai sạn cảm xúc. Họ sẽ chẳng cần một ai nữa, chẳng cần một ai có thể thay thế, hoặc đủ khả năng để thay thế. Tệ hơn họ sẽ chẳng còn tin vào tình yêu. Trong khoảnh khắc tôi như ngộp thở giữa mớ kí ức hỗn độn, tôi chợt nhận thấy, thì ra dành cả đời để yêu một người lại khó đến vậy, trái tim mình nhỏ bé lại trước sức mạnh của chữ “yêu”. Và người khiến chúng ta có thể dốc lòng, dốc tâm đến cạn cùng lực kiệt thì đó chính là một tình yêu vĩ đại nhất trong cuộc đời chính mình.

Cuộc đời mình nhỏ bé lắm, vậy nên chỉ có thể dốc lòng yêu một người thật tâm. Cô đơn đôi khi còn biểu thị một tình yêu sâu đậm vẫn còn đang ẩn nấu trong trái tim mỗi người. Quen lại với một mình, quen lại với những hạt mưa đêm như xé lòng, quen lại với việc nhớ nhung một hình bóng. Chung quy cũng là vì một chữ thương gửi trọn đến một người.

“Có người quen lại với một mình

Cô độc giữa thành phố lung linh

Có người xem lại những khung hình

Ngỡ mình trong hạnh phúc trắng tinh”

© Natie Trương - blogradio.vn

Natie Trương

Trên thế giới này, điều duy nhất không thể thay đổi là sự thay đổi và điều có thể duy nhất trên thế giới này chính là điều không thể!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

back to top