Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có không một tình yêu cao thượng?

2021-01-15 01:30

Tác giả: Agnes


blogradio.vn - Sự cao thượng của tình yêu không đồng nghĩa với việc anh không tốt và anh nhường cho một ai đó tốt hơn. Sự cao thượng của tình yêu không thể dùng để giải thích cho sự yếu kém của anh trong đoạn tình ấy.

***

Tình yêu vốn dĩ đã khó định nghĩa, khó giải bày, nên mọi thứ xung quanh chữ yêu cũng trở nên rối bời theo nó. Yêu thì trăm nẻo, kết thúc cũng vạn lý do. Vậy làm sao để tạo nên được dấu chấm đẹp cho một chuyện tình?

"Sẽ có người tốt hơn dành cho em..."

"Anh không xứng đáng với tình yêu của em..."

Đó là sự cao thượng trong tình yêu hay chỉ là một trong những lý do yếu hèn nhất để mong tạo nên cái kết đẹp cho một cuộc tình?

Anh định nghĩa thế nào về "người tốt hơn"? Và định nghĩa thế nào về hai từ "xứng đáng"?

Nếu anh đã không tốt, ngay từng lần đầu đừng mở lời yêu thương. Nếu anh không xứng đáng thì đừng chạm vào cuộc đời em dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Không cần biết bên nhau bao lâu, không cần biết mặn nồng đến thế nào. Nếu không còn yêu là không còn yêu. Chia tay là chia tay. Hãy ngừng đem lý do nào khác tô màu cho cái sự cao thượng trong tình yêu ấy.

Đúng là có hàng trăm điều khiến đôi lứa chia xa trong ngậm ngùi, cay đắng, nhưng vẫn không có chỗ cho lý do "anh không đủ tốt". Yêu là phải có bản lĩnh với tình yêu của mình. Vì sao chuyện yêu đương là của riêng mình, mà lại trông chờ một người khác tốt hơn xuất hiện thay vị trí của bản thân?

Sự cao thượng của tình yêu không đồng nghĩa với việc anh không tốt và anh nhường cho một ai đó tốt hơn. Sự cao thượng của tình yêu không thể dùng để giải thích cho sự yếu kém của anh trong đoạn tình ấy. Nhường sao? Tình yêu là món quà hay là hàng hóa? Nhường đi một món đồ trong tay vì anh nghĩ sẽ có ai khác chăm bón tốt hơn anh? Tình yêu của anh, thật lạ kỳ. Và có phải anh tự thấy bản thân mình cao cả, vĩ đại đến lạ thường khi yêu một cách "cao thượng"?

Chúng ta có thể phải buông đôi tay trong lúc con tim cả hai còn chưa rẽ lối. Chúng ta có thể phải xa nhau bởi dòng đời nghiệt ngã. Chúng ta có thể rời đi trong khi lời hẹn ước vẫn chưa phai. Khi đó cao thượng là thầm mong bình an và hạnh phúc đến với người thương. Điều cả hai đã không làm được cùng nhau thì cầu cho tháng năm sau này người thương sẽ được trọn vẹn.

Cao thượng có thể nằm ở con tim đơn phương, nên đành nguyện cầu cho người mình yêu được hạnh phúc. Cao thượng có thể nằm ở giây phút chữ duyên vô tình đứt đoạn, buộc lòng phải ghìm chặt lại tiếng yêu và chúc may mắn cho người đoạn đường về sau. Hai tiếng cao thượng không thể xuất hiện trong lời chia tay, trong sự bao biện "Anh không đủ tốt...", "Sẽ có người xứng đáng hơn anh...". Sự cao thượng đặt vào khoảnh khắc đó, chẳng khác nào làm bay màu ý nghĩa của tình yêu.

Nếu xem việc "nhường" là hành động nhân văn, thấm đẫm tình người, chữ nghĩa trong tình yêu, có phải chăng anh đừng nên yêu nữa? Vì cuộc đời này đâu thiếu người tốt hơn anh. Em từng đọc một câu thế này "Không có thứ yêu thương nào là cao thượng, tất cả đều vì bản thân mà lựa chọn". Lời này không hoàn toàn đúng, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận sai đúng không anh?

Nói như vậy, không có nghĩa ta cổ xúy cho sự chiếm hữu, tranh giành hay níu kéo trong mù quáng, vì đó càng không gọi là yêu.

Tình yêu vốn dĩ đã khó định nghĩa, khó giải bày, nên mọi thứ xung quanh chữ yêu cũng trở nên rối bời theo nó. Yêu thì trăm nẻo, kết thúc cũng vạn lý do. Vậy làm sao để tạo nên được dấu chấm đẹp cho một chuyện tình?

© Agnes - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Buông bỏ những thứ không thuộc về mình | Radio Tình Yêu

Agnes

Hãy an yên theo cách riêng của mình. Cũng bởi chúng ta không ai may mắn sống lại lần thứ hai

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top