Phát thanh xúc cảm của bạn !

Kết thúc những ngày đã cũ

2020-09-01 01:25

Tác giả: Vu Lam


blogradio.vn - Bạn trẻ à, chúng ta trẻ, và chúng ta sống trong thời của chúng ta. Đừng vì những định kiến xưa cũ, hay người này chỉ, người kia trỏ mà lung lay, mà dễ dàng sụp đổ.

***

Đôi khi kết thúc chỉ là định nghĩa về một khoảng thời gian. Có người kết thúc công việc này để bắt đầu một công việc khác, có người kết thúc cuộc tình dang dở và tiếp tục sống trong tháng ngày cô đơn, thỉnh thoảng, có người chọn kết thúc cuộc đời mình, sau đó, à thì sẽ chẳng bao giờ có sau đó. Nó chỉ dành cho những người còn sống, những người thực sự yêu thương mình, nhiều phần nỗi đau, nhiều phần nước mắt, và một nửa linh hồn.

Trong khoảng "kết thúc" của một giai đoạn nào đó, tâm lí con người lại sẽ chia ra làm hai hướng đối nghịch nhau. Bên trái thiên về hạnh phúc, về cái gọi là thành công, là phần thưởng trước mắt trong cuối chặng đường này, vì thế phần lớn họ chọn cách êm ả, cứ thong thả, ung dung từ từ, cứ như khi hoàn thành xong lúc đấy, họ chẳng còn gì mà phải lo. Bên phải, chiếm số ít, không bao giờ có khái niệm rõ ràng về kết thúc, đối với họ nó như một vòng tròn luẩn quẫn, cứ hết việc này xong, là bắt đầu của một việc khác. Vì luôn trong tâm trạng lo âu, không nhìn ra được những niềm vui, không biết cảm nhận thành quả, nên đôi khi, cuộc sống chính là chặng đường lớn duy nhất mà họ có, và kết thúc của một cuộc sống thì... chẳng khá hơn tí nào.

Môt năm, hai năm hay ba năm, những con số định lường ngày tháng ngắn dài, những vòng chu kì tuần này đến tuần khác lặp lại. Với người lạc quan luôn nhìn về ngày Chủ Nhật, với người bi quan, ngày nào cũng là thứ Hai. Môt lập trình viên giỏi sẽ luôn code được những con game hay, những ứng dụng, phần mềm thú vị, nhưng thực tế, đôi khi họ bỏ quá nhiều thời gian cho công việc, cho những thứ thuật toán, hình ảnh chỉ có trên những màn hình máy tính, mà quên rằng, chính họ đang bị guồng quay công việc lập trình, chính họ đang bị đóng đinh trên thứ mà họ nghĩ rằng mình là chủ.

Đáng buồn là chúng ta, đa phần là người trẻ, không biết thật ra mình muốn gì, thực sự muốn gì. Khi trải qua, khi tư duy thay đổi trong quá trình được sống, nhiều cái khác lại ảnh hưởng, và đến khi thấy được điều rõ ràng cụ thể, chỉ trước mắt cách ta có một cánh tay thì chúng ta lại không với lấy được, vội vàng nhìn xuống, à hóa ra hay bàn tay ta đã ôm đồm quá nhiều thứ. Đến lúc này đã không còn chỗ cho giấc mơ, không còn chỗ cho những điều mình muốn.

Bạn trẻ à, chúng ta trẻ, và chúng ta sống trong thời của chúng ta. Đừng vì những định kiến xưa cũ, hay người này chỉ, người kia trỏ mà lung lay, mà dễ dàng sụp đổ. Nên hiểu rằng, cuộc sống ngắn ngủi cũng chỉ như một ngày dài. Khi thì có nắng, khi thì mưa giông, khi thì mây trời kéo đến, che đi hết cả lòng mình nhưng hãy vững chãi. Những kẻ chê mình yếu đuối, lười nhác, đâu có biết đằng sau là tấm lưng rộng lớn đang gánh vác điều gì.

Đừng, hãy thôi sống vì người khác, ít nhất hãy kết thúc những thứ đáng lẽ từ nhiều năm trước, đừng sợ hãi, luôn có chúng tôi, những người đọc blog này luôn đồng cảm cùng các bạn. Có lẽ, bản thân tôi cũng sắp kết thúc một điều gì đó cũ, để bắt đầu cái mới thôi. Nên như vậy, nên nhanh chóng quyết định thôi, đồng hồ đã sắp hết pin rồi.

© Vu Lam - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

28 tuổi biết cuộc sống như thế nào là đủ | Radio Tâm sự

 

Vu Lam

Xám và khá là nhạt nhẽo

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top