Ai cũng chỉ cần một tình yêu bình yên
2021-07-30 01:30
Tác giả:
Agnes
blogradio.vn - Cuộc sống pha lẫn êm đềm và sóng dữ. Có lúc bình yên, có lúc lại cuộn trào nhưng tâm yên thì sóng gió cũng vơi đi phần nào đấy. Tình cảm nhẹ nhàng thôi là đủ, không cần phải khắc cốt ghi tâm, làm yên lòng nhau là được. Chỉ cần phút giây bên nhau bình yên thôi là đủ. Có thể thoải mái ở bên nhau là được.
***
Sau khi kết thúc mối tình hơn năm năm gắn bó, anh có khóc, có đau. Anh yếu đuối hơn vẻ ngoài tôi trông thấy. Ít ra tôi biết cuộc tình ấy là cả khoảng trời vô bờ mà anh có cho mình. Anh đã định một cái kết đẹp cho anh và chị. Nhưng mọi thứ không đẹp đẽ đến cuối cùng như anh muốn. Lời chia tay nói ra, trả lại tự do cho hai con người từng xem nhau là tất cả.
Thời gian ấy anh ít về nhà hơn hẳn, những cuộc vui vào đêm tàn càng nhiều. Có rất nhiều cô gái đã vây quanh anh khi ấy. Tôi biết anh bắt đầu phóng túng cho trái tim của mình.
Anh từng nói với tôi để bắt đầu thích một người rất dễ, nhưng để duy trì nó thì là chuyện khó gấp ngàn lần. Chị không phải là mối tình duy nhất anh từng có, nhưng là người mà anh tỉ mỉ từng chút một trong chặng đường yêu thương. Tôi biết điều đó vì anh đã không phải anh khi bên cạnh chị. Anh nghe lời hơn hẳn cái tính ngông vốn có của mình. Anh ngoan hơn hẳn với lối đào hoa trước đây.
Tôi không để tâm lắm vào cái cách anh đang trêu đùa chính mình sau khi chia tay ấy. Ai cũng có quyền đau, quyền làm gì đó để khiến mình hết đau hơn mà. Nên tôi để anh yên ả với điều anh cho là phải ấy. Lao vào men say, chắc hẳn làm anh dễ chịu hơn là lẳng lặng với tàn thuốc rơi đầy đó.
Tôi biết anh đau thế nào vì chính tôi là kẻ ngoài cuộc còn cảm thấy hụt hẫng với sự chia ly này. Bao sự cố gắng, yêu thương anh đã dành trọn cho chị. Nhưng có lẽ anh mệt và chị cũng như thế, hai người đã mệt vì phải diễn một vai khác trong cuộc tình này. Không ai được là ai để yêu thương đúng mực cả.
Thời gian dài sau đó, tôi luôn nghe anh nhắc đến rất nhiều cô gái bên cạnh anh. Tôi rõ hơn ai hết, trái tim còn chưa lành, thì ngõ nào thông cho tình yêu mới len lỏi. Tôi chỉ bảo anh rằng kẻ tổn thương đừng thương tổn người khác.
"Anh biết".
Rồi anh có bạn gái mới, anh hay kể cho tôi nghe về chị ấy. Nói đúng hơn anh đã cho phép chính mình nghiêm túc sau chuỗi ngày ảm đạm trước đây.
"Anh chắc là chị ấy?" Anh gật đầu.
Anh bắt đầu một hành trình mới. Tôi thấy anh cười nhiều hơn. Tôi bên anh rất nhiều năm rồi, công tâm mà nói tiếng cười anh có khi này không nhiều bằng năm năm xưa cũ ấy, nhưng nó thật là anh hơn. Tôi trông anh tôi như một đứa trẻ, vô tư và thoải mái mà bên người anh yêu. Mừng cho anh khi ấy.
Một thời gian ngắn sau, anh đưa chị về nhà. Tôi biết anh sẵn sàng rồi, nhưng là vẫn nhắc để anh lỡ có ngó lơ, lại kéo đau thương cho một người nữa.
"Anh chắc là chị ấy?" Anh lại gật đầu.
Sau chuyến ấy, cả hai nhà bàn chuyện nên duyên. Tôi mừng cho anh vì có chị. Và tôi mừng vì chị có thể thương anh. Chị biết khoảng trống trong anh ngày đầu chị đến, chị biết mình có thể từng là sự thay thế trong mấy khi. Chị biết có thể vẫn chưa phải người anh yêu nhất. Nhưng chị có bảo tôi rằng "Không phải bên anh bây giờ là chị sao? Bao lâu cũng vậy, hiện tại và tương lai của anh, là chị.". Đúng vậy, bên anh là chị.
Ngày anh cưới, ngồi trong xe có tôi và anh. Tôi nhìn anh đăm chiêu ngó ngoài cửa sổ. Anh tôi, phải nghiêm túc hơn rồi.
"Anh chắc là chị ấy? Xe vẫn còn kịp quay đầu". Anh lườm tôi.
"Sau này gặp ai mà mày thấy thoải mái và bình yên, mày sẽ hiểu suy nghĩ của tao bây giờ".
Tôi hiểu chứ. Anh đã là anh khi bên chị. Anh không phải ngột ngạt và gồng mình để trở thành một ai tốt hơn trong mắt người anh yêu. Chị không là người tốt nhất dành cho anh, nhưng là bình yên lớn nhất mà anh có trong cuộc đời mình. Ít ra hiện tại, anh vẫn vui, chị vẫn hạnh phúc.
Cuộc sống pha lẫn êm đềm và sóng dữ. Có lúc bình yên, có lúc lại cuộn trào nhưng tâm yên thì sóng gió cũng vơi đi phần nào đấy. Tình cảm nhẹ nhàng thôi là đủ, không cần phải khắc cốt ghi tâm, làm yên lòng nhau là được. Chỉ cần phút giây bên nhau bình yên thôi là đủ. Có thể thoải mái ở bên nhau là được.
© Agnes - blogradio.vn
Xem thêm: Mùa trăng ta bên nhau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.













