Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có bao giờ ta vô tình nghĩ về nhau

2021-07-10 01:25

Tác giả: Mèo Con Yêu Văn


blogradio.vn - Những lo toan, những người mới đã chiếm hết phần lớn suy nghĩ của mình, đến thời gian dành cho bản thân đôi khi còn không có. Trách, chỉ trách sao cuộc sống này bộn bề quá, sao duyên mình hạn hẹp, chỉ đi cùng nhau một quãng đường đời…

***

Chia ly vốn dĩ là một khoảnh khắc chẳng thể thiếu của cuộc đời, và cứ mỗi lần như thế, lòng lại nặng trĩu hình ảnh của những người đã từng thân quen. Nhưng rồi, có ai dám hứa rằng mình sẽ mãi mãi luôn nhớ đến họ hay chưa? Đóa hoa nào rồi cũng tàn, những lo toan trong cuộc sống bộn bề ngoài kia có bao giờ vô tình cuốn đi bóng dáng ai đó trong tiềm thức của ta, để một đêm khi ánh trăng le lói chiếu qua căn phòng thinh lặng, ta chợt nhận ra mình đã cất giữ những kỉ niệm nơi một góc con tim.

“Mày đi rồi đừng quên tao nha!”, “Mày đi rồi có còn nhớ tao không?”, “Tao buồn lắm, mày đi rồi lỡ mày quên tao thì sao?”,… chắc hẳn cuộc đời ai cũng đã từng nghe qua những câu nói ấy. Ta khóc, ta lưu luyến và ta hứa biết bao điều. Nhưng, bẵng đi một năm, rồi nhiều năm khác nữa, mấy ai còn giữ liên lạc với những người đã cũ. Vốn dĩ, chính những người đã nói câu ấy, họ cũng vô tình quên đi kẻ mà họ sợ rằng sau này sẽ không còn nhớ đến họ mà. Đời là thế, đâu đẹp như mơ, đúng không…?

Trách ai bây giờ? Ai rồi cũng có cuộc sống của riêng mình. Không còn gì liên quan nữa, thì làm sao mà phút giây nào cũng nghĩ về nhau. Những lo toan, những người mới đã chiếm hết phần lớn suy nghĩ của mình, đến thời gian dành cho bản thân đôi khi còn không có. Trách, chỉ trách sao cuộc sống này bộn bề quá, sao duyên mình hạn hẹp, chỉ đi cùng nhau một quãng đường đời…

Nhưng đừng vì thế mà ta không còn niềm tin khi phải rời xa ai đó nữa. Một người thật sự quý trọng bạn khi dù đã lâu không liên lạc, gặp lại, họ vẫn có thể trò chuyện thân mật cùng mình. Một người khi vô tình nhớ đến bạn, họ vẫn kể được biết bao nhiêu kỉ niệm về những ngày còn bên nhau. Một người có thể huyên thuyên mấy tiếng đồng hồ về những điều họ đã trải qua ở cuộc sống mới. Một người sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia với bạn khi nghe tin bạn gặp khó khăn. Phải, những niềm vui, những người bạn mới, những bận rộn hằng ngày chỉ có thể khiến người ta quên nhau trong một thời gian thôi, nhưng không thể xóa nhòa hình ảnh và tình cảm ta dành cho nhau được, nếu ta đã từng quý nhau thật lòng.

Ai đó từng nói rằng, khi ta muốn điều gì, hãy chủ động chạm tới nó. Nếu một ngày bạn vô tình nghĩ về ai đó, hãy nhắn cho họ một cái tin:” Dạo này mày thế nào? Có khỏe không?”. Biết đâu, người ta cũng rất vui khi được nhận lời hỏi thăm từ một người bạn cũ đấy! Nếu họ không quá bận rộn, hãy cho họ một cái hẹn, bạn nhé. Có lẽ, bạn sợ rằng họ đã quên mình luôn rồi, hoặc ngại không dám nhắn tin vì sợ phiền người ta, nhưng không đâu, ai mà không hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm từ người khác. Giữa dòng đời tấp nập, hãy dành ra một ít thời gian cho nhau, ta sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều!

© LYNN - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Chúng ta, ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình l Truyện Hay

Mèo Con Yêu Văn

Mong là những dòng tâm sự của mình sẽ mang lại cho các bạn một chút bình yên ^^

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top