Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta sống vì điều gì?

2020-02-26 01:35

Tác giả: Hí Hô Háp


blogradio.vn - Suy cho cùng, cứ một lòng trung thành với con tim mình cất lời. Sống trọn vẹn bạn sẽ không thấy mất mát dù từng ngày trôi qua. Bạn "Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ" theo bản năng chân thành từ con tim mình thể hiện. Lòng tử tế sẽ được đối đãi xứng đáng.

***

Suy cho cùng, sống sao cho khi tuổi già nhìn lại cuộc đời mà ta không phải thẹn thùng, tiếc nuối với những ký ức kiếp người trôi qua. Đó cũng là điều tuyệt vời rồi. Tôi không quan trọng bạn giàu hay nghèo. Tùy ý bạn muốn. Số mệnh bạn do bạn quyết định cho một đời sống an yên. Tôi chỉ quan tâm bạn có cảm thấy hài lòng với những gì bạn làm hôm nay và hoài bão cho ngày mai. Chỉ vậy thôi tôi đủ khẳng định bạn là một người như thế nào, không cần so sánh với ai khác.

Nhiều khi bạn làm lam lũ cũng chỉ vì kiếm tiền, rồi lấp đầy cái thân mình cho tháng ngày vội vã trôi qua. Một hôm, bạn cảm thấy mệt mỏi, công việc không suôn sẻ. Nhìn lại kết quả sau bao năm tháng trôi qua không mấy tiến triển gì. Và bạn nhìn thấy bạn bè, người thân, họ có nhà cao cửa rộng, gia đình vui vẻ hạnh phúc. Bạn ôm mối hận mà ức, rồi đâm ra tức sao không bằng bè bằng bạn. Dù hiện tại, ngước lên ngước xuống thì mình cũng không đến nỗi gì. Nhưng cái khát khao được là chính họ đã chiếm lấy trái tim bình yên của bạn ngày hôm nay thay vào đó là sự căm phẫn bản thân của chính mình. Thế là ngày trôi qua, bạn ghét bản thân mình cứ nhu nhược phí hoài tuổi trẻ mà không hiểu lý do vì sao.

cong-viec-4

Cuộc đời chỉ sống một lần. Ngày mai không phải của ngày hôm nay. Cớ sao lại tự hủy hoại bản thân khiến đời thêm u sầu. Nếu bạn sống cho thực tại, yêu bản thân và trân trọng cuộc sống thì dù bạn có nghèo nhưng trong suy nghĩ bản cũng trở nên giàu có rồi.

Tôi khuyên bạn hãy chiếm lấy một phần công việc bằng niềm đam mê, bạn hãy dốc hết lòng vì nó. Ban đầu lương có hơi bạt bẽo cũng không sao. Có ai mới dấn thân vào niềm đam mê mà kiếm nhiều tiền ngay đâu. Họ dựa vào đó để vững sống với niềm vui mỗi ngày. Ngày dần qua sẽ tạo nên giá trị tài chính cho chính sự cống hiến của mình. Bạn hãy cảm giác cuộc sống luôn đủ như vậy, thì bạn mới an nhiên mà chiến đấu với xã hội thách thức này.

Đừng buồn vì tự ti bản thân không bằng họ. Đừng nhìn con mắt theo một hướng tiêu cực mà hãy phát triển thế giới quan rộng hơn, tích cực hơn. Bạn phải tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình.

tu-hoi-ban-than-3

Tôi cứ gối đầu nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao hàng triệu những người ngoài kia họ an nhiên sống một cuộc đời hạnh phúc và thành công. Nhưng tôi lại không. Bởi đơn giản, họ sống cho bản thân mình. Còn tôi thì vẫn còn loay hoay vòng xoáy cuộc đời. Và họ biết, ai rồi cũng sẽ già và nhìn cuộc đời dần tan biến theo mây khói. Họ chợt nhận ra thời gian không còn nhiều, họ sợ cảm giác đó. Vì vậy, họ luôn khao khát chìm đắm trong thế giới ở đó có hạnh phúc và thành công.

Bạn cứ sống yêu thương đi và tôi mặc định về già rồi bạn cũng sẽ nhận lấy sự san sẻ yêu thương từ mọi người. Vừa được sống vui vẻ cho hiện tại khi trao yêu thương mà còn lại nhìn cuộc đời về tuổi già đầy an nhiên bên đàn con cháu. Điều đó không phải một đời người ao ước hay sao.

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi chợt nhận ra người sống tốt bụng cũng chưa chắc hạnh phúc và thành công. Bởi họ chưa đủ mạnh mẽ chống chọi lại với cuộc sống hỗn loạn này. Một xã hội cạm bẫy không nhường chỗ cho lòng nhân hậu lên ngôi. Nhưng tôi nghĩ một ngày nào đó. Chính cái lối suy nghĩ nông cạn đó sẽ khiến cho hàng triệu con người ngày càng chết mòn trong sự lạc lối, vô cảm của xã hội. Hãy nhìn những loài người trên thế giới này đi, sự trầm cảm, tự tử, chết chóc ngày càng gia tăng đã chứng tỏ một lời hồi chuông đang báo động từng ngày.

cong-viec-2

Tôi chẳng hãnh diện gì khi nghe những người nói với nhau sự toan tính, mưu mô và đầy chiêu trò để đổi lấy sự thành công. Tôi chỉ ngước mắt lên, nhìn ngẩng cao đầu với ai sống tốt bụng và dùng chính sự tử tế, lòng nhân hậu, "Những tấm lòng cao cả" của mình để đổi lấy thành công. Và họ có cả đống sự nể phục từ lòng tốt mọi người hưởng ứng để chinh phục hạnh phúc và thành công trong tương lai. Thế giới cần nhân rộng sự ca ngợi đó để lấp đi sự dẫm đạp lên nhau mà thành công trong xã hội.

Suy cho cùng, cứ một lòng trung thành với con tim mình cất lời. Sống trọn vẹn bạn sẽ không thấy mất mát dù từng ngày trôi qua. Bạn "Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ" theo bản năng chân thành từ con tim mình thể hiện. Lòng tử tế sẽ được đối đãi xứng đáng.

Tôi vẫn hay nói đùa nhưng chất với bạn bè rằng: "Mình sống sao cho từng ngày trôi qua là một ngày không buồn, lòng yêu thương luôn được toát lên trên khuôn mặt nhân từ từng trải cuộc đời. Để rồi khi về tuổi già chống cây gậy, hai đứa còn ngồi nhau vui vẻ kể chuyện thời ấu thơ đầy hoài niệm. Lòng cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống tạo dựng. Khi mà cái chết ngày càng cận kề bên ngày tàn trên nấm mộ."

© Hí Hô Háp – blogradio.vn

Xem thêm: Đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời

Hí Hô Háp

Đừng vội đánh mất chính mình. Vì bạn không biết mình vĩ đại đến thế nào cho đến một ngày điều đó trở thành sự thật.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

back to top