Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy tin vào một năm mới tươi đẹp

2020-01-30 01:35

Tác giả: Hí Hô Háp


blogradio.vn - Mỗi năm, xuân chỉ đến một lần. Xuân đến để lòng người được trở về với cội nguồn của chính mình. Tự tâm hơn. Nhẹ lòng hơn và khẽ nhắm mắt mỗi khi buồn ngủ mà không lo ngày mai học hành, công việc, cuộc sống lo toan.

***

Tết này, tôi đã nhìn thấy được một phần điều ước nhỏ bé của mình trở thành hiện thực. Được dẫn ba mẹ đi thăm quan bốn cây cầu nổi tiếng đáng sống của Thành phố Đà Nẵng. Được nhìn thấy chị về bên anh rể đầy tình yêu thương và rộn rã niềm vui, và rồi niềm hạnh phúc nhân thêm gấp bội khi một thiên thần mới sẽ chào đời vào năm Canh Tí này. Và quan trọng hơn hết, được thấy ngoại, con cháu, những người thân yêu vẫn khỏe mạnh và vui vẻ mỗi khi tết đến xuân về, trong niềm hân hoan của đại gia đình cùng sum họp bên nhau sau bao tháng ngày xa cách.

hay-tin-nam-moi-tuoi-dep-1

Cứ mỗi năm tết đến tôi luôn mang trong mình một mong ước hoài bão. Khi thời khắc giao thừa chuyển giao là lúc tôi thắp hương cầu nguyện cho những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi và mọi người xung quanh. Mỗi lời khẩn cầu là những lời chân thành đối diện với chính bản thân mình để nói lên nỗi niềm về một tương lai tươi sáng. Tôi luôn tự nhủ bản thân mình phải cố gắng, trưởng thành và sống đầy tình yêu thương theo cách mà vũ trụ vận hành. Vì tôi tin điều đó rồi cũng sẽ được đền đáp. "Sức mạnh của niềm tin" mãi luôn trường tồn trong tôi.

Năm nay, mùa xuân trong tôi có sự thay đổi mạnh mẽ. Mùa xuân của tết đoàn viên, cùng nhau sum vầy bên nhau. Tôi cũng không còn bận tâm lo lắng những viễn cảnh mơ mồ tương lai như mọi năm. Một năm trôi qua đã sống với bao sóng gió, ngóc ngách ngã rẽ cuộc đời. Đem đến những bản nhạc cuộc sống, cả lúc thăng trầm lẫn thăng hoa. Nhưng rồi, cái cốt lõi trong tâm hồn tôi vẫn ở lại đó. Vẫn tận tâm bên gia đình, trân trọng và yêu thương bản thân và mọi người xung quanh. Tôi biết hạnh phúc thật sự chỉ đến với những ai biết nắm bắt từng khoảnh khắc như vậy. Bao lo toan, mệt mỏi cuộc sống chỉ là căn lề để tôi trân trọng cuộc sống này hơn. Để rồi tôi nhận ra thời khắc sống được là chính mình giữa bao thế giới lộn xộn này vẫn tuyệt vời và hạnh phúc hơn hết.

hay-tin-nam-moi-tuoi-dep-2

Năm nay, tôi mong hãy được sống là chính mình. Khóc khi buồn, cười khi vui. Yêu thương không giả tạo, sống tử tế đầy chân thành. Đôi khi cuộc sống ngoài kia có bóp nát, chà đạp lên bản thân tôi để thay đổi được là chính họ, để thỏa mãn nhu cầu vật chất của họ. Thì tôi vẫn là tôi, vẫn sống với thái độ và quan điểm sống tích cực của riêng mình.

Hãy mở ra một năm mới với mọi điều khởi sắc, sống tích cực và lạc quan hơn. Hãy rộng mở lòng nhân ái, tình yêu thương để mọi người được hiểu nhau hơn, sống gần nhau hơn. Hãy yêu thương ba mẹ, người thân vì cuộc đời là vô thường. Hãy nhìn thế giới với niềm tin sống mỗi ngày, sống lạc quan và theo đuổi niềm đam mê với từng khoảnh khắc mình đang sống. Hãy làm tất cả những gì bản thân mình khao khát có được xuất phát từ chính lòng tử tế của bản thân mình.

hay-tin-nam-moi-tuoi-dep-3

Mỗi năm, xuân chỉ đến một lần. Xuân đến để lòng người được trở về với cội nguồn của chính mình. Tự tâm hơn. Nhẹ lòng hơn và khẽ nhắm mắt mỗi khi buồn ngủ mà không lo ngày mai học hành, công việc, cuộc sống lo toan. Thời gian đủ để đánh thức mỗi người, nhìn nhận lại một năm vừa qua với lăng kính của một người thông thái. Và đủ tĩnh lặng để tiếp tục cho một chặng đường tiếp theo đầy sự trải nghiệm và thử thách.

Sau tết, công việc lại tiếp tục. Mỗi người một nơi. Rồi hành trình phía trước đầy khó khăn và giông bão vẫn tái diễn. Nhưng tôi vẫn ở đây, vẫn lấy tình yêu thương giữa con người để dung hòa cho tâm hồn của mình, để thắp sáng lên ngọn lửa niềm tin vào ngày mai. "Rồi mọi chuyện sẽ ổn". Tương lai tốt đẹp sẽ mở ra thênh thang trước mắt tôi, bóng đêm sẽ ở lại sau lưng và ánh mặt trời ban mai soi rọi trên con đường tôi đi. Vì vậy, xin hãy hướng vào niềm tin đó mỗi khi năm mới về để có một năm thật trọn vẹn cho bức tranh cuộc đời của mình.

© Hí Hô Háp – blogradio.vn

Xem thêm: Mùa xuân sẽ không bỏ em đi nữa

Hí Hô Háp

Đừng vội đánh mất chính mình. Vì bạn không biết mình vĩ đại đến thế nào cho đến một ngày điều đó trở thành sự thật.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top