Độc thân chỉ đơn giản là chờ đợi
2020-03-29 01:25
Tác giả:
Hí Hô Háp
blogradio.vn - Năm tháng một đi không trở lại, tuổi trẻ tàn và tuổi già tới. Tôi như chiếc lá trên cành xanh tươi rồi héo úa và rụng rời dưới lòng đất. Biết làm sao hiểu được lòng người, tìm được ai đó cho mình đủ tin tưởng và cần vượt qua giông bão.
***
Thời gian cứ thế trôi đi, nhìn lại mình tôi đã hai mươi sáu tuổi trăng tròn. Kẻ độc thân đã một mình độc bước qua một phần ba cuộc đời, chênh vênh, lạc lõng, cô đơn và mong manh trong tình yêu. Khi thời thế thay đổi, dịch corona đang hoành hành. Một tình yêu đủ ấm để che lấp cho ngày buồn đêm tàn mau lụi, che chở cho con tim mong manh lẻ loi yếu ớt, giống như một ngọn lửa ban mai sưởi ấm tình yêu thời điểm này. Cần lắm mỗi đêm trống vắng có ai đó tâm sự động viên qua những ngày giông bão, cần lắm và rất cần. Nhưng con tim này quá mạnh mẽ, vẫn chưa đủ tin tưởng để mở lòng với một ai đó. Thật sự mệt mỏi và trơ trọi bởi một mối tình quá đẹp đã tan vỡ qua đời anh. Có một thứ gì đó vô hình trong vũ trụ này như níu kéo anh lại, anh phải làm sao bây giờ.

Năm tháng một đi không trở lại, tuổi trẻ tàn và tuổi già tới. Tôi như chiếc lá trên cành xanh tươi rồi héo úa và rụng rời dưới lòng đất. Biết làm sao hiểu được lòng người, tìm được ai đó cho mình đủ tin tưởng và cần vượt qua giông bão.
Có một nhà nghiên cứu đã lấy thước đo "Hạnh phúc" trong tình yêu cũng như cuộc sống được tính bằng công thức: "Hạnh phúc = Sự thật - hy vọng". Tôi sợ sẽ vượt quá ngưỡng "Hy vọng" cho phép, khi mà cái tôi và bản ngã quá lớn để "Hy vọng" khó có thể bé hơn "Sự thật", lúc đó trong tình yêu sẽ không có ngăn chứa hạnh phúc. Vì có lẽ nào mà thuở ban đầu em gặp anh thật đẹp biết bao nhiêu thì thời gian dần phai nhòa bấy nhiêu. Để rồi em nói chia tay anh vì mình không hợp nhau, câu nói muôn thuở của cuộc tình tan vỡ, khi mà sự "Hy vọng" quá lớn vượt qua "Sự thật" trường tồn cõi đời này.
Anh sợ cảm giác đó, nhưng rồi anh lại sợ cô đơn hơn gấp ngàn lần, và anh lại sợ tình yêu sẽ lạc mất nhau lần nữa gấp vạn lần. Cuộc đời anh chông chênh như thuyền không bến, như bèo dạt mây trôi và trôi mãi trên khúc sông đoạn tình trống vắng. Rồi một ngày không xa, bài hát cho một dòng sông cất lên bên nấm mộ kể về chàng trai cô đơn giữa cuộc tình.
.jpg)
Kẻ độc thân họ luôn lo sợ rồi một ngày: "Toàn dân giục cưới", chắc có lẽ thời điểm đó họ cũng chẳng đủ tỉnh táo để lựa chọn một người bên mình suốt cuộc đời. Nhưng họ cũng có thể hiểu rằng tình yêu cần phải có sự hợp tác và đồng cảm giữa hai bên, họ sẽ sống vì nhau. Nhưng khi "Hy vọng" vượt quá ngưỡng "Sự thật" cho phép, họ sẽ tìm đến một bến đỗ khác, đó là điều hiển nhiên giải thoát cho hai bên.
Người độc thân cứ nhìn đời bằng ánh mắt của sự tan vỡ, tan ly và đi đến ly hôn. Họ lo sợ cảm giác đó đến với mình, đặt biệt khi họ lại trải qua một mối tình đau thương như vậy. Làm sao để ánh ban mai soi rọi vào đôi mắt của đứa bé hồn nhiên ngày nào xóa tan đi sự mất mát cuộc đời, đem đến bình minh về mỗi khi hai đứa ngồi bên nhau về tuổi già trên dòng sông phẳng lặng có nắng và gió tâm tình chuyện tình yêu đầy ngọt ngào thoáng qua thời tươi trẻ, thật khó phải không em.

Biết làm sao khi trái đất đang quay, sự sống tiếp diễn, thời thế ngày càng biến đổi chóng mặt. Mối bận tâm ngày càng lớn, con người đang điên cuồng theo dòng chảy thời gian, làm sao họ thoáng một phút nghĩ qua và hiểu được trái tim mình nói hộ lòng mình. Lúc đó anh sẽ có em một tình yêu đẹp như hằng mong đợi, tựa chân lý cuộc đời. Nhưng để điều đó xảy ra, anh cần em hợp tác, anh cần em phải thay đổi thế giới, thay đổi cách suy nghĩ loài người, phải "Thức tỉnh mục đích sống" bên trong con người họ.
Em à, em phải nhận ra anh và em dần chia xa và khó tìm đến nhau khi mọi thứ trên đời này vẫn diễn ra như vậy. Xin nguyện đợi và yêu em chân thành vào năm tháng tươi đẹp còn lại.
© Hi Hô Háp – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Có những mối quan hệ trên mức tình bạn nhưng chẳng thể gọi là tình yêu
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”










