Phát thanh xúc cảm của bạn !

Năm mới rồi sao em còn buồn thế cô gái?

2019-02-13 01:30

Tác giả: Vĩ An


blogradio.vn - Em phải cố gắng lên rồi sẽ có một bờ vai vững chãi nào đó làm nơi neo đậu cho tâm hồn em mà thôi. Đừng lo lắng đừng sợ hãi càng không được từ bỏ có biết không.

***

Năm mới rồi đấy sao em còn buồn thế cô gái ạ. Sao em còn cảm thấy lạc lỏng chônh chênh đến thế. Sao em còn chưa thôi thổn thức khi đêm về rồi vội lau đi giọt nước mắt. Sao em cứ mãi bận tâm về những chuyện đã cũ thế nhỉ. Tôi chẳng hiểu em nữa.

Thật ra ngoài gia đình ra thì chẳng còn ai ở bên em lúc em yếu đuối nhất đâu nên tôi xin em đừng trông chờ vào sự thương hại của ai hết. Cố gắng lên cô gái nhỏ bé của tôi ạ.

Tôi rất muốn nhìn thấy em cười nhưng không phải để tỏ ra là mình mạnh mẽ mà phải thật sự hạnh phúc. Khó quá nhỉ! Làm sao để hạnh phúc đây khi mà trong em còn muôn vàn điều trăn trở. Buông bỏ bớt đi cô gái à. Em đừng bận tâm người khác nghĩ gì về em cũng đừng bận tâm về việc ai đó có thích em hay không mà em hãy sống theo cách mà mình muốn. Em là chính em có thể không xinh đẹp nhưng luôn luôn đặc biệt.

Năm mới rồi sao em còn buồn thế cô gái?

Có bao giờ em thấy bản thân mình thật xấu xa kém cỏi chưa. Khi mà xung quanh em có bao nhiêu cô gái khác thật tài giỏi luôn được cưng chiều và dường như họ thật hạnh phúc. Còn em, em không biết cách nói lời ngon ngọt,không biết nũng nịu không biết cách để tỏ ra yếu đuối. Trong khi thật sự em cũng chẳng mạnh mẽ gì mấy. Nhưng chẳng ai hiểu em hết có phải không? Thôi không sao có tôi ở đây rồi em ạ. Tôi không biết em là ai ,không biết phải làm gì khi em buồn nhưng ít nhất tôi luôn mong em tồn tại theo một cách tốt đẹp nhất em ạ.

Em phải cố gắng lên rồi sẽ có một bờ vai vững chãi nào đó làm nơi neo đậu cho tâm hồn em mà thôi. Đừng lo lắng đừng sợ hãi càng không được từ bỏ có biết không. Khi em chìm mãi dưới vực của tuyệt vọng của những nỗi buồn và sự cô đơn hãy nghĩ đến cách mà em có mặt trên vũ trụ này. Riêng điều đó thôi cũng đã là một đặc ân rồi đấy.

Đối với một ai đó có thể em không quan trọng gì mấy không đáng để bận tâm hay thậm chí còn không xứng để thương hại nhưng đừng khóc có tôi ở đây rồi. Có mẹ em có gia đình của em có những người luôn mong em sống một cách hạnh phúc nhất mãn nguyện nhất. Hoặc ít ra em cũng đặc biệt trong tim họ.

Năm mới rồi sao em còn buồn thế cô gái?

Hôm nay có một ai đó đã rời bỏ em. Có một ai đó đã làm em đau đến uất nghẹn có một ai đó đối xử không tốt với em. Tôi biết biết em chịu đựng nhiều rồi vậy thì hãy khóc đi em ạ. Đừng chịu đựng đau lắm đấy. Nhưng tôi xin em hãy khóc thật to rồi nín đi đừng mãi ôm khư khư nỗi buồn ở đó nữa. Em có thể khóc một giờ một ngày nhưng đừng khóc cả đời em ạ . Vì thanh xuân của em ngắn ngủi lắm vô giá lắm đấy. Em biết không

Cô gái bé nhỏ của tôi ạ. Tôi biết cuộc đời này có lắm lúc thật trêu ngươi thật xấu xa thật độc ác nhưng tôi không muốn những điều đó làm vấy bẩn tâm hồn của em đâu. Xin em hãy cứ sống theo con tim em đi dù một lần thôi cũng được nữa. Tôi tin em được mang đến thế giới này dưới danh xưng của một thiên thần nên xin đừng đánh mất điều đó. Đừng so đo ganh đua thiệt hơn với những người ghét em hay những người em không thích mà hãy tập trung vào cuộc đời của em đi điều đó mới thật sự quan trọng đấy. Thiên thần ạ.

Cười lên một cái đi nào đến đây em vẫn còn điều gì cần phải suy nghĩ ư. Nếu có thì nghĩ ít thôi em sắp già mất rồi đấy. Em cần phải thật xinh đẹp chứ đó là đặc quyền của em mà. Em nên nhớ rằng em đẹp không để cho bất cứ ai ngắm cả mà phải đẹp cho chính bản thân mình. Ở bất cứ đâu cũng luôn luôn phải đẹp không hoàn hảo nhất cũng được nhưng hãy chỉnh chu gọn gàng vào. Vì chí ít em cũng là công chúa của cuộc đời mình mà lại.

Năm mới rồi sao em còn buồn thế cô gái?

Con gái sinh ra đã là một thiệt thòi lớn rồi đấy em ạ. Ngay từ nhỏ em luôn được giáo dục về những thứ như là công-dung- ngôn- hạnh về sự nhường nhịn về vai trò của người đàn ông trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Em luôn phải nhường nhịn dù điều đó đáng lẽ ra là của em. Em luôn phải tỏ ra khép nép đảm đang ngoan hiền mặc dù em chẳng phải là như thế. Em luôn phải lo lắng về chuyện chồng con về bến đỗ sau này mặc dù em chỉ mới đôi mươi tuổi. Em được cha mẹ của mình sinh ra để rồi theo chồng về làm con nhà người ta không lo được giúp được cho cha mẹ em chút gì. Em luôn quyết định bằng con tim nhiều hơn lí trí dù đôi khi điều đó làm em đau rất nhiều.

Tội em thật cũng tội chính bản thân của tôi thật. Nhưng em à mình biết phải làm gì đây ngoài việc mỉm cười mà sống tiếp chứ. Khóc ư để cho ai coi chứ. Tôi mong muốn em tồn tại theo cách mà em muốn mạnh mẽ cũng được yếu đuối cũng được nhưng đừng quá bi lụy có biết không.

Cuối cùng là phải hạnh phúc đấy. Cứ đơn giản là chính em là được không cần cố gắng giống ai hết cả. Chỉ cố gắng cho bản thân của em thôi. Nhớ nhé

"Em đặc biệt nhất mà!”

© Vĩ An – blogradio.vn

Vĩ An

Chỉ cần được sống và được yêu tôi sẽ cho đi tất cả những gì mình có thể

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top