Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta không đi một mình

2021-02-23 01:25

Tác giả: Mộc Trà


blogradio.vn - Bạn à, hãy cứ mở rộng cánh cửa trái tim mình để đón chào họ bước vào cuộc sống của bạn, đón nhận những niềm vui, sự hụt hẫng mà họ đem lại, bởi ở đó không có sự ràng buộc, không có sự nợ nần hay vay mượn. Ở đó chỉ là những mối quan hệ đủ để bạn cảm nhận được rằng thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp và bạn xứng đáng để có một cuộc sống tươi đẹp theo cái cách mà bạn cảm nhận.  Bạn đã gặp ai? Bạn đã dám khép lại chặng đường gian khó đã qua, gói ghém lại những tổn thương để đi về phía mặt trời hay chưa?

***                                  

Mùa thu là mùa khiến con người ta hay hoài niệm, là mùa buồn man mác, là mùa khiến trái tim thổn thức vì những vết thương chưa lành để rồi chạm vào cung bậc cảm xúc của nhau. 

Tôi biết anh, anh biết tôi chỉ là vừa đủ để gặp nhau có thể chào hỏi, hỏi một vài câu vô thưởng vô phạt, tôi còn nhớ những dòng thơ chênh vênh, tâm sự của anh bỏ lửng lơ giữa những ồn ào. Có lẽ là sự đồng điệu và cảm thông, có thể là do tôi nhạy cảm vì nghề nghiệp và nó cũng giống như việc tôi lựa chọn nâng đỡ những tâm hồn nhạy cảm và chênh vênh đó.

Khi đọc những dòng viết đó tôi cảm nhận được sự cô độc của anh, tôi không ngờ rằng bên ngoài một người chững chạc, có đôi phần xa cách và lạnh lùng ấy lại là một tâm hồn tươi trẻ và thân thiện. 

Tôi đã nhận ra khi nói chuyện với người thông minh thì bản thân mình cũng được ép căng ra để vận hành bộ não ì ạch bấy lâu, thấy mình cũng sáng dạ hơn rất nhiều sau mỗi lần nói chuyện với anh. Tôi ngưỡng mộ sự gan dạ và bướng bỉnh của anh trong công việc, có lẽ chỉ dừng ở đó. 

Anh đã dạy cho tôi lấy sự tự tin ở đâu để đối diện với những khó khăn, biết bảo vệ thành quả của mình làm ra như thế nào. Nhận ra tôi và anh có điểm giống nhau là quá bướng bỉnh và có chung quan điểm “không sống được tốt thì nhất định không sống tệ”, “ai đối xử tốt với mình thì mình đối xử tốt, còn ai không đối xử tốt với mình thì một là bỏ qua họ, hai là không nể nang gì”. Nhưng hình như anh mạnh mẽ hơn tôi và gan dạ hơn tôi rất nhiều, đó cũng là điều mà tôi cần học tập.

photo-1490111718993-d98654ce6cf7

Một người đã dạy cho tôi biết cần yêu thương bản thân thế nào cho đúng,  sau mỗi lần trò chuyện tự bản thân tôi lại tự chiêm nghiệm được một điều gì đó và nhờ có anh tôi đã nhận ra con người cũ của mình vẫn còn len lỏi ở đâu đó là sự dễ bị chi phối, dễ thất vọng, dễ kỳ vọng…, và nhờ có anh, cái cách anh nói chuyện và bỏ lửng những câu chuyện đã giúp tôi biết mình cần thay đổi và xóa bỏ những điều cũ kĩ trong mình.

Tôi bắt đầu tự tin tìm lại chính mình, đi trên đôi chân của mình như tôi đã từng làm những năm tháng qua, chỉ là còn một chút tàn dư và anh là người giúp tôi gạt bỏ hết chúng đi để hoàn thiện bản thân mình tốt hơn vì tôi xứng đáng để có những điều tốt đẹp hơn quá khứ. 

Cũng nhờ có anh mà tôi thấy mình đã có sự lựa chọn con đường đi tiếp theo của chính mình, tôi yêu cuộc sống tự do này, tôi yêu con đường chữa lành cho mình và cho người khác. Tôi muốn sống cuộc sống cho chính bản thân mình, cho tương lai của mình, không phải vì một người đàn ông nào, cũng như chưa cần tới sự đồng hành của người đàn ông nào trong cuộc đời này.

Tôi muốn thong dong tận hưởng cuộc sống của chính mình, với các mối quan hệ chất lượng, những mối quan hệ mà ở đó họ đưa cho tôi năng lượng tích cực nhưng những mối quan hệ tôi hiện đang có.

anh-1-16235172-0958

Cảm ơn người anh của tôi, người đã chốt lại cánh cửa cuối cùng trong chặng đường tôi đã lặng lẽ đi và cân bằng lại chính mình để giờ tôi không còn lo sợ chạm quá khứ. Tôi đã bước chân qua con đường cũ để đi một con đường mới mà chẳng bận tâm tới những con người ở quá khứ, chẳng bận tâm tới những mối quan hệ không tốt, tôi sẽ chỉ nhìn vào những điều tích cực và tốt cho cuộc sống của mình. 

Cảm ơn anh đã giúp tôi dám vứt bỏ tàn dư cuối cùng là cuộc sống bị phụ thuộc vào cảm xúc của người khác, là nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình, là sự không ảo tưởng vào các mối quan hệ, những lời nói ngọt ngào, biết dành nhiều thời gian hơn cho những dự định của bản thân và gia đình. Vì tới lúc tôi cần thật sự bận rộn cho chuyến hành trình vào tương lai, nơi đó có thể sẽ không có bất cứ ai đứng chờ tôi, và tôi cũng không cần điều đó như trước đây nữa, tôi sẽ nhẹ nhàng bước tới nơi tôi cần tới và tôi vẫn tin rằng tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên đời.

Đơn giản cuộc sống của mình một chút đó là điều tôi muốn làm cho mình và tôi sẽ kiên trì bắt đầu một hành trình mới cho dù là có muộn nhưng nhất định tôi sẽ làm được bằng tất cả tình yêu thương của mình với chính mình và người thân yêu của mình.

Khép lại nhé chặng đường gian nan đã qua, tôi bước đi đây đi về phía mặt trời. Còn bạn thì sao?

nuoc-la-cung-khong-nhat-bang-dan-ong-luc-het-thuong-0549ac-1123

Chúng ta ai cũng nói rằng một mình tôi cũng có thể bước đi mà chẳng cần ai đồng hành cùng nhưng tôi cá rằng điều đó chẳng hề dễ dàng. Ở đâu đó trên hành trình của bạn, bạn sẽ gặp một người nào đó có thể là người xa lạ thân thiện, một người đồng nghiệp vui tính, một người trẻ tuổi căng tràn sức sống, một người trưởng thành đã đi qua đủ giông bão. 

Họ là những người sẽ tiếp thêm cho bạn sức lực tinh thần để bạn đi tiếp mỗi khi muốn dừng chân, bạn có thể chỉ gặp họ tại một thời điểm nào đó rồi rời xa mãi mãi nhưng họ chính là những người đã xuất hiện trong cuộc đời bạn và dạy cho bạn điều gì đó về sự chữa lành, về sự tự tin, về sự yêu thương bản thân, về trách nhiệm với cuộc sống. 

Họ chính là người đồng hành cùng với bạn chỉ là tới trạm dừng thì họ phải xuống sân ga và sẽ có những người khác bước lên chuyến tàu cuộc đời bạn. Giống như anh người tôi đã gặp, anh chỉ là một người có duyên bước chân lên con tàu hiện tại đi qua miền quá khứ để đi tới tương lai của tôi mà thôi. Và tôi biết tới thời điểm nào đó anh sẽ xuống ở một trạm đỗ nào đó tạm biệt tôi để tôi đi tiếp chặng đường của mình. 

Bạn à, hãy cứ mở rộng cánh cửa trái tim mình để đón chào họ bước vào cuộc sống của bạn, đón nhận những niềm vui, sự hụt hẫng mà họ đem lại, bởi ở đó không có sự ràng buộc, không có sự nợ nần hay vay mượn. Ở đó chỉ là những mối quan hệ đủ để bạn cảm nhận được rằng thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp và bạn xứng đáng để có một cuộc sống tươi đẹp theo cái cách mà bạn cảm nhận.  Bạn đã gặp ai? Bạn đã dám khép lại chặng đường gian khó đã qua, gói ghém lại những tổn thương để đi về phía mặt trời hay chưa?

© Mộc Trà - blogradio.vn

Xem thêm: Tuổi trẻ với bạn là gì? l Radio Tâm Sự

Mộc Trà

Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

Một thời thanh xuân ngọt ngào

Một thời thanh xuân ngọt ngào

Có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng ở lại thật lâu trong ký ức. Anh đến trong những ngày hè đầy nắng gió Cao Nguyên, mang theo mùi hương dịu nhẹ và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Giữa những rung động đầu đời, khoảng cách tuổi tác, gia đình và lựa chọn khiến chúng tôi lạc nhau. Dẫu không đi cùng nhau đến cuối con đường, anh vẫn mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ, dịu dàng và đầy tiếc nuối của em.

back to top