Hãy gạt đi những tiêu chuẩn để tìm thấy người yêu thương
2021-12-23 01:25
Tác giả:
Mộc Trà
blogradio.vn - Có thể chẳng có bất cứ điểm nào trong danh sách tiêu chuẩn mơ mộng của bạn, nhưng ở bên cạnh người đó bạn được là chính bạn, được cười nụ cười hạnh phúc, người sẽ cùng bạn trải qua những sóng gió của cuộc đời, người sẵn lòng che chở cho bạn. Họ là ai cũng được miễn là chân thành yêu thương bạn và bạn đối đáp lại được họ bằng tình cảm chân tình nhất.
***
Có lẽ khi còn nhỏ bạn đã từng tưởng tượng về một chàng hoàng tử của riêng mình, bạn đã tưởng tượng ra muôn vàn những đặc điểm về người đó, những điều mà chỉ cần nghĩ tới sẽ khiến bạn thấy sung sướng mãn nguyện. Bạn tưởng tượng ra hoàn cảnh mình gặp hoàng tử bạch mã, cùng nhau làm những điều gì, đi những đâu… mọi thứ đều rất tuyệt vời, nhưng đó chỉ là những ước mơ thời thơ bé nhưng không sao chí ít nó cũng làm cho cuộc sống của bạn trở lên tuyệt vời hơn.
Khi lớn hơn một chút, các mối quan hệ mở rộng hơn, bạn có cơ hội tiếp xúc với những nhiều người hơn và rồi “ chàng hoàng tử trong mơ” cũng vẫn cứ theo bạn trong quá trình tiếp xúc và lựa chọn người đồng hành cùng trên con đường hạnh phúc. Thật may mắn nếu như bạn gặp được người như bạn đã mong muốn, bạn là nàng công chúa được yêu thương trọn vẹn với giấc mơ đẹp bước ra đời thực. Nhưng có không may mắn không nếu người bạn gặp gỡ, người bạn lựa chọn không giống những gì bạn đã tưởng tượng, người làm bạn đau khổ, người khiến cuộc sống của bạn toàn màu xám chứ không màu hồng như trong giấc mơ, rồi bạn oán trách số phận, oán trách người, oán trách mình, rồi đau khổ cứ thế bám riết lấy bạn, và rồi bạn cho rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp được chàng hoàng tử mà mình đã mong muốn.
Khi gặp không đúng người, một vài lần con người ta sẽ nảy sinh tâm lý ngần ngại và rụt rè khi tiếp cận với người khác, cũng có người lại buông thả và cho rằng nếu không gặp được “ định mệnh” người mình yêu thương thì ở bên cạnh ai cũng vậy, cũng có người lại suy nghĩ từ bỏ yêu thương chấp nhận sự cô độc lạnh lẽo… muôn màu cuộc sống, mỗi người sẽ có cách đối diện với những nỗi đau, sự thất vọng khi chàng hoàng tử của mình không hề giống như mộng tưởng.
Bạn có bao giờ tự hỏi rằng “Bao giờ mình mới có được hạnh phúc, mới gặp được đúng người như mình mong muốn không?” Tôi cũng đã hơn một lần tự hỏi mình câu hỏi đó cho tới khi tôi gặp những biến cố của cuộc sống, nhận được những sự thật phũ phàng mà cuộc đời đem tới, tôi đã có khoảng thời gian chênh vênh thật sự, tôi oán trách số phận vì sao không để tôi có được một người đồng hành yêu thương và sẵn sàng nắm lấy tay không buông, rồi tôi oán trách bản thân mình kém cỏi.
Đó là sự đổ lỗi, đổ lỗi cho bất cứ ai, bất cứ điều gì đã đem tới sự bất hạnh của mình. Nhưng rồi chính trong những khoảng thời gian uể oải đó tôi đã dần hiểu ra bản thân mình chưa biết yêu thương mình, và trên đời này không có bất cứ chàng hoàng tử nào bước ra từ truyện ngôn tình và cách chúng ta cần làm là đối diện với hiện tại, học cách yêu thương bản thân và nâng cấp bản thân mình, để tự tin là chính mình trước khi cần một người đồng hành cùng.
Suy cho cùng hai con người, hai thế giới khác nhau vô tình hay hữu duyên gắn kết với nhau trở thành một cặp hoàn hảo có sự bù trừ cho nhau và cùng nhau cố gắng để hoàn thiện bản thân, dùng chính tình cảm chân thành để yêu thương và hòa hợp với nhau hơn mà thôi. Rồi tôi cũng như bạn sẽ nhận ra những tiêu chuẩn về hoàng tử bạch mã ngày bé ấy với đời thực này là một khoảng cách rất xa, vì đơn giản chúng ta chưa biến mình thành một nàng công chúa thật sự. Vậy cứ phải có hoàng tử thì chúng ta mới trở thành công chúa hay sao?
Bạn hãy gạt đi những suy nghĩ đó đi nhé, vì đơn giản khi bạn có mặt trên thế gian này bạn đã là một cô công chúa xinh đẹp và chưa cần một chàng hoàng tử nào mới biến bạn thành công chúa cả.
Bạn có nhớ ngày bạn được xúng xính chiếc váy trắng tinh khôi trong ngày khai giảng đầu tiên của cuộc đời, ngày bạn rạng ngời trong bộ quần áo cử nhân để vững tin bước vào đời bằng đôi chân của mình, ngày bạn tự tin sải bước nơi công sở gặp gỡ và giao lưu với mọi người, ngày bạn cười thẹn thùng với lời tỏ tình từ một người nào đó cho dù đó không phải là người đi cùng bạn tới cuối con đường, ngày bạn rơi những giọt nước mắt vì cuộc tình tan vỡ…. tất cả những khoảnh khắc đó với tôi bạn đã là công chúa rồi. Chỉ có điều bạn chẳng nhận ra rằng mình cũng xứng đáng nhận được sự nâng niu từ chính bản thân mình, bạn chưa một lần nhìn lại bản thân mình để thấy rằng vì những thứ bên ngoài, những tiêu chuẩn mà người ngoài khoác cho bạn làm cho bạn đôi khi nhầm tưởng giá trị của bản thân mình hay do chính chúng ta tự đặt ra những tiêu chuẩn rồi cứ thế theo đuổi nó bằng lí trí hoặc bằng một tình cảm mù quáng.
Tôi cũng đã từng như vậy luôn đặt ra những tiêu chuẩn rồi khi gặp những ai có điểm tương đồng với những tiêu chuẩn mình đã đặt ra thì rất dễ xao xuyến, rung rinh, nhưng rồi nhiều lần khi đi tiếp tôi mới nhận ra mình không ăn khớp với những tiêu chuẩn do chính mình đặt ra, thậm chí là thảm hại với những tiêu chuẩn.
Tình cảm bị lắp ghép bởi những tiêu chuẩn có sẵn có thực sự tốt cho một mối quan hệ hay không, tôi đã nghĩ tới điều đó và tự đi tìm câu hỏi cho mình. Liệu bạn có bao giờ chững lại chỉ để hiểu hỏi mình rằng những gì mình đặt ra cho một chàng hoàng tử ấy có thực sự phù hợp với mình hay không?
Khi càng trưởng thành hơn, va vấp nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, con người ta tự khắc sẽ học được cách chắt lọc các mối quan hệ và duy trì các mối quan hệ, không còn cần quá nhiều người bên cạnh về số lượng nữa mà chúng ta sẽ chú trọng vào chất lượng của một mối quan hệ, trong mối quan hệ đó mình là ai, mình sẽ trở thành người như thế nào, mình sẽ phát triển theo chiều hướng nào, thay vì băn khoăn mình sẽ phải thế nào để phù hợp, vì nếu hai con người phù hợp với nhau họ tự khắc biết điều chỉnh bản thân mình để hòa hợp và học cách chấp nhận những khiếm khuyết của đối phương.
Tất nhiên ai rồi cũng có những tiêu chuẩn để lựa chọn “chàng hoàng tử” của mình, nhưng trên hết bạn hãy cứ là một nàng công chúa của chính cuộc đời mình trước khi tự tin sánh bước bên cạnh một người.
Chắc chắn bạn không muốn mình trở thành tiêu chuẩn của ai đó, để rồi cả đời cứ phải cố gắng để ép mình theo những tiêu chuẩn đó mà đánh mất bản thân, nếu đó là chàng hoàng tử trong mơ của bạn thì cho dù người đó thế nào thì xin bạn hãy cứ là chính bản thân mình, đừng ngừng hoàn thiện mình từng ngày, để một ngày nào đẹp trời nào đó bạn sẽ gặp chàng trai của mình.
Có thể chẳng có bất cứ điểm nào trong danh sách tiêu chuẩn mơ mộng của bạn, nhưng ở bên cạnh người đó bạn được là chính bạn, được cười nụ cười hạnh phúc, người sẽ cùng bạn trải qua những sóng gió của cuộc đời, người sẵn lòng che chở cho bạn. Họ là ai cũng được miễn là chân thành yêu thương bạn và bạn đối đáp lại được họ bằng tình cảm chân tình nhất.
© Mộc Trà - blogradio.vn
Xem thêm: Gửi em người con gái tôi yêu bằng cả thanh xuân | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

















