Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta đã cố gắng hết sức nên không việc gì phải cúi đầu!

2018-09-01 19:41

Tác giả: Nguyễn Hằng Nga


blogradio.vn - Không có tấm huy chương nào cho sự cố gắng của đội tuyển Việt Nam nhưng các cầu thủ đã chơi hết mình, chơi xuất sắc và vẫn còn một chặng đường dài để cố gắng.

Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 – niềm tự hào của cả Đông Nam Á

Bước ra khỏi mùa giải U23 châu Á với thành tích ấn tượng, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã tham sự ASIAD 2018 với một vị thế hoàn toàn khác. Nếu như trước đây, chúng ta chỉ hy vọng có thể vượt Thái Lan ở các mùa giải “ao làng” thì nay bóng đá Việt Nam đã có thể ngẩng đầu vươn ra biển lớn ở những mùa giải mang tầm cỡ châu lục.

Cho đến khi khép lại Vòng tứ kết, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có 5 trận toàn thắng, ghi được 8 bàn thắng và không để thúng lưới một lần nào. Đặc biệt, trong trận gặp Syria ở Vòng tứ kết, bàn thắng duy nhất được coi là “quý như vàng” của Văn Toàn đã giúp đội tuyển Việt Nam tiến thẳng vào vòng bán kết.



Văn Toàn là người lập công đưa đội tuyển Việt Nam vào trận bán kết.

Tại trận bán kết, lần đầu tiên các cầu thủ của chúng ta thất bại trong suốt mùa giải, trước một đối thủ quá mạnh là Hàn Quốc. Vuột mất tấm vé đến trận Chung kết, chúng ta dồn toàn bộ hy vọng vào tấm Huy chương đồng ở trận tranh giải ba tư. Rất tiếc, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể đạt được thành tích như kỳ vọng nhưng các cầu thủ đã có 90 phút chơi hết mình, ngang tài ngang sức với đội bạn và chỉ chấp nhận thấy bại ở loạt đá luân lưu.

Với những gì đã đạt được, chúng ta vẫn có thể ngẩng cao đầu tự hào, không chỉ là niềm tự hào của riêng Việt Nam mà còn là niềm tự hào của cả Đông Nam Á. Trong khi đội tuyển Thái Lan từng được coi là mạnh nhất Đông Nam Á đang dần sa sút phong độ thì lứa cầu thủ trẻ Việt Nam ngày một khẳng định được bản lĩnh của mình. Với những thành tích ấn tượng tại đấu trường châu lục, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã từng bước nâng tầm nền bóng đá nước nhà lên một vị trí mà trước đây chúng ta chưa bao giờ đạt được. So với Đông Nam Á, đội tuyển Olympic Việt Nam chỉ xếp thứ 5 trong lịch sử ASIAD.



Bóng đá Việt Nam là niềm tự hào của cả Đông Nam Á tại ASIAD 2018.

Việt Nam có thể thua trước đối thủ nhưng luôn chiến thắng chính mình

Bóng đá nam Việt Nam đã có 6 lần tham dự ASIAD tại các mùa giải 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 và 2018. Tại các kỳ ASIAD 1998 VÀ 2002, đội tuyển Việt Nam đứng ở vị trí cuối bảng khi kết thúc vòng loại, thậm chí không ghi nổi một bàn thắng nào. Đến mùa giải ASIAD 2006, Việt Nam đã tiến bộ hơn khi đứng thứ 3 vòng bảng với 1 trận thắng, 2 trận thua, đây cũng là trận thắng đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD. Năm 2010, bóng đá nam Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8 ASIAD và là đội có thành tích tốt thứ 3 ở vòng bảng. Đến năm 2014, lần đầu tiên Việt Nam đã đứng đầu bảng với 2 trận toàn thắng.



HLV Park Hang Seo có công rất lớn trong việc vực dậy nền bóng đá Việt Nam.

Điểm lại những mốc lịch sử, có thể thấy bóng đá nam Việt Nam có sự thăng tiến mạnh mẽ qua các kỳ ASIAD. Cho đến kỳ ASIAD 2018, đội tuyển Việt Nam đã đạt được thành tích tốt nhất từ trước đến nay. Thành tích ở một, hai mùa giải chưa thể khẳng định được đẳng cấp của một đội bóng quốc gia, tuy nhiên nó đã khẳng định được sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá nam – môn thể thao vốn trước giờ không phải là thế mạnh của Việt Nam. Chúng ta có thể thất bại trước đối thủ nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng ta đã chiến thắng chính mình, ngày hôm nay đã tiến bộ hơn ngày hôm qua và ngày mai có tiến xa hơn nữa.

“Chúng ta đã cố gắng hết sức, chúng ta không việc gì phải cúi đầu!”

Đó là câu nói mà HLV Park Hang Seo đã nhắn nhủ tới các cầu thủ U23 Việt Nam sau trận chung kết tại giải U23 châu Á. Chúng ta chỉ nên cúi đầu khi làm việc gì đó đáng xấu hổ, còn khi chúng ta đã cố gắng hết sức thì dù thất bại cũng không được cúi đầu, dù là cái cúi đầu buồn bã hay thất vọng.



Đã chơi hết mình rồi thì không việc gì phải cúi đầu.

Câu nói ấy vẫn còn nguyên giá trị khi nói về các cầu thủ Việt Nam trong mùa giải ASIAD năm nay. Đã đi được đến thời điểm này là chúng ta đã rất cố gắng hết mình rồi. Hãy nhìn lại những trận đấu ở các vòng trước, chúng ta đâu có “ngán” một đối thủ nào. Thậm chí khi nhắc đến cái tên “Việt Nam”, những đội bóng được coi là hàng đầu châu Á cũng phải kiêng nể vài phần. Chúng ta đã chơi rất “ngầu” và liên tục giành chiến thắng trước khi thất bại trước Hàn Quốc và UAE.

Không có tấm huy chương nào cho sự cố gắng của đội tuyển Việt Nam nhưng các cổ động viên nước nhà luôn ghi dấu trong lòng những gì đội truyển đã đạt được. Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, các cầu thủ đã chơi xuất sắc, áp đảo đối thủ trong phần lớn thời gian thi đấu. Cuối hiệp hai, khung thành của Olympic UAE đã chao đảo với các cú sút của Văn Đức, Hà Đức Chinh, Quang Hải và Minh Vương. Các cầu thủ áo đỏ không hề lép vế trước đối thủ Tây Á có ngoại hình cao lớn, thể lực dồi dào và được đánh giá cao về kỹ năng.



Chúng ta cùng cố gắng trong kỳ AFF Cup sắp tới nhé!

Chia tay ASIAD 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo là một trong 4 đội bóng xuất sắc nhất mùa giải. Thành tích lần này chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của đội tuyển và cả con dân đồng bào nhưng đó như một lời nhắc nhở rằng: núi cao vẫn có núi cao hơn. Khi chúng ta không ngừng tiến về phía trước, những đối thủ cũng đang tiến lên chứ không hề dừng lại để đợi chúng ta đuổi kịp. Việc của các cầu thủ là phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhất là ở mùa giải AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay. Còn việc của chúng ta – các cổ động viên là luôn yêu thương và ủng hộ các cầu thủ hết mình, cho dù họ chiến thắng hay thất bại. Có như vậy mới là những người yêu thể thao chân chính.

© Hằng Nga - blogradio.vn

Nguyễn Hằng Nga

Blog: https://iamnga.home.blog/

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top