Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tổng hợp những bình luận đầy ngưỡng mộ của fan hâm mộ trên thế giới dành cho U23 Việt Nam

2018-01-28 09:39

Tác giả:


“Thật là, sống trên đời cũng có ngày run cầm cập mà xem nước người ta đá bóng rồi nghẹn ngào vì nước người ta thua cuộc. Sau này có xem bóng đá Hàn Quốc chắc cũng không có chuyện này nữa.” – Bình luận của một người bạn từ Hàn Quốc.

***
Tổng hợp những bình luận đầy ngưỡng mộ của fan hâm mộ trên thế giới dành cho U23 Việt Nam

Ảnh: BaEURO

1. Các cầu thủ Việt Nam khiến tụi tui tự vào về Asean quá. Các bạn vẫn luôn là số 1. Gửi tình yêu từ Malaysia.

Tui đổi ảnh đại diện để cho các bạn thấy được sự ủng hộ của tui dành cho đội của các bạn. Một màn trình diễn thật không thể tin được!

2. Việt Nam, dù các bạn thua trong trận đấu nhưng đã chiến thắng trong trái tim người dân Asean rồi. Tụi tui biết các bạn đã cố gắng 200% trong suốt mùa giải kể từ trận đấu đầu tiên với sự không công bằng ở phía trọng tài khi các bạn đấu với Iraq và Qatar, và bây giờ là điều kiện sân cỏ và thời tiết. Tụi tui biết các bạn không quen với thời tiết này nhưng các bạn không lấy đó làm lí do và vẫn làm rất tốt khi ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Uzbekistan. Các bạn đã tuyệt vời đến thế nào khi đưa cả 3 trận đấu vào tận hiệp phụ. Các bạn giống như những chiến binh trong lịch sử của Việt Nam vậy. Asean biết rằng Việt Nam sẽ còn mạnh mẽ hơn trong tương lai và cùng đi tiếp với đất nước Malaysia yêu quý của tụi tui và hàng xóm Thái Lan của tụi tui nữa.

Chúc mừng các bạn vì đã đi xa tới vậy và một lần nữa chúc mừng các bạn vì đã về nhì trong cup AFC nha U23 Việt Nam. Xin chào những chiến binh!

3. Hôm nay tui đổi ảnh đại diện để cho mọi người thấy rằng tui cực kì tự hào về tinh thần của Việt Nam. Đừng quan tâm mấy bình luận tiêu cực làm gì, tui vẫn luôn tự hào về các bạn vì đã làm nên lịch sử Asean.

Tui xin gửi lời chúc mừng to lớn từ Malaysia.

4. Tui ủng hộ và gửi lời chào tới các cầu thủ Việt Nam. Uzbekistan xứng đáng giành chiến thắng. Họ đã đánh bại Nhật Bản với tỉ số 4-0 và Hàn Quốc với tỉ số 4-1 nhưng lại mất tới 119 phút để thắng Việt Nam. Điều đó cho tính kỉ luật và tính tổ chức của đội tuyển Việt Nam. Một thế hệ vàng đã sẵn sàng bùng nổ trong nền bóng đá quốc tế. Cảm ơn các bạn đã mang lá cờ Asean đi xa đến thế. Gửi tình yêu và tình đoàn kết từ Jakarta, Indonesia.

5. Một đội tuyển Việt Nam chiến đấu để đạt được mục tiêu, sau đó là vào tới bán kết, rồi tứ kết và cả trận đấu cuối cùng. Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên thi đấu ở trận cuối cùng của một giải đấu, và là lần đầu tiên chơi trên mặt sân phủ đầy tuyết.

Một đội lạ thường, kiên cường, kì diệu. Một tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam.

Tổng hợp những bình luận đầy ngưỡng mộ của fan hâm mộ trên thế giới dành cho U23 Việt Nam


6. Đừng buồn nha các bạn Việt Nam. Là một người Malaysia, tui rất tự hào về các bạn vì đã làm nên lịch sử cho bóng đá Asean. Làm tốt lắm!

7. Tụi tui tự hào về các bạn Việt Nam lắm đó. Nghiêm túc thì tui mong các bạn thắng lắm nhưng mà bàn thắng của Uzbekistan ở phút cuối đúng là đắng thật. Chúc mừng và cảm ơn Việt Nam vì một giải đấu tuyệt vời nha. Các bạn đạt tiêu chuẩn bóng đá Asean luôn rồi đó. Thật tự hào về Asean quá đi.

Xin được cảm ơn các bạn một lần nữa.

8. Chúc mừng Uzbekistan nha. Tui thực sự cảm thấy Việt Nam quá đỉnh với một trận đấu đẹp. Gửi lời chào các bạn từ trái tim của Iraq. Đừng buồn nha các bạn Việt Nam.

9. Đừng bận tâm nhé các bạn Việt Nam, các bạn thua trận đấu nhưng thắng ở trong tim tui rồi. Không bao giờ hối tiếc vì đã ủng hộ Việt Nam! Hi vọng lứa cầu thủ trẻ này sẽ mang tên tuổi của Asean đến với World Cup một ngày nào đó.

10. Chúc mừng U23 Uzbekistan. Chơi hay lắm các bạn Việt Nam, đặc biệt là thủ môn với màn trình diễn xuất sắc. Cảm ơn các bạn Việt Nam vì sự ủng hộ vô tận của các bạn. Cảm ơn những cổ động viên khác của Asean và trên toàn thế giới. Tụi tui tự vào về các bạn lắm.

Gửi từ Malaysia với tất cả sự tin yêu.

14. Azahar Jalil: "Các cầu thủ Việt Nam đã khiến ASEAN tự hào. Các bạn là số một. Ngàn lời yêu từ Malaysia.

15. Tôi đã tên ảnh đại diện Facebook để thể hiện sự ủng hộ với các bạn. Một màn trình diễn ngoạn mục".

16. Alexis Thant Zin: "Việt Nam đã cho chúng ta thấy tinh thần thể thao là gì và kết quả này thực sự không công bằng cho Việt Nam. Chúng tôi tự hào về các bạn, Việt Nam. Hãy cố gắng nhé Việt Nam. Các bạn làm tốt hơn cả tốt rồi".

17. Nazri Nae: "Chúc mừng Uzbekistan, nhưng đội tuyển Việt Nam, đừng buồn. Các bạn thực sự rất mạnh. Cả Đông Nam Á và châu Á rất tự hào về U23 Việt nam. Chúc mừng, chúc mừng các bạn".

18. Nazri Nae: "Chúc mừng Uzbekistan, nhưng đội tuyển Việt Nam, đừng buồn. Các bạn thực sự rất mạnh. Cả Đông Nam Á và châu Á rất tự hào về U23 Việt nam. Chúc mừng, chúc mừng các bạn".

Tổng hợp những bình luận đầy ngưỡng mộ của fan hâm mộ trên thế giới dành cho U23 Việt Nam


Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam


19. Mohd Adha Razali: "Đừng buồn Việt Nam, các bạn vẫn là những người giỏi nhất từ Đông Nam Á".

20. Thant Zin Phyo: "U23 Việt Nam đã thua trận đấu vào những phút cuối, nhưng chắc chắn đã có được trái tim của người hâm mộ.

21. "Nếu đó là một trận đấu sân cỏ thì sao? Đây là lần đầu tiên Việt Nam chơi trong tuyết và đội Uzbekistan thì đã rất quen thuộc với nó rồi. Thật sự không công bằng để biết đội nào chơi giỏi hơn".

22. Beck Erkinoff: "Các bạn Việt Nam, đội của các bạn thực sự là một Bồ Đào Nha của châu Á và Uzbekistan là nước Ý của châu Á. Đừng lo, chúng tôi rất tự hào về các bạn. Và chúng ta có tới 2 nhà vô địch".

23. Nurfarhanim Zalani: "Việt Nam, các bạn thua trận nhưng có được trái tim của cả Đông Nam Á rồi. Chúng tôi biết rằng các bạn đã dốc hết 200% sức lực cho giải đấu này ngay từ trận đầu tiên, dù gặp phải 2 trọng tài không công bằng khi các bạn đá với Iraq và Qatar; và giờ đây là điều kiện thi đấu cùng thời tiết xấu.

Chúng tôi biết rằng các bạn không quen thuộc với thời tiết này nhưng các bạn không đổ lỗi cho nó vì thế nên các bạn đã làm rất tốt khi gỡ hòa với Uzbekistan. Thật tuyệt khi 3 trận liên tiếp các bạn đã đá tới cả 2 hiệp phụ.

Các bạn là những chiến binh thực sự, như những anh hùng trong lịch sử Việt Nam. Cả Đông Nam Á biết rằng Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai, cả đất nước yêu dấu Malaysia và người hàng xóm Thái Lan cũng vây. Chúc mừng Việt Nam vì đã đi được rất xa và chúc mừng người về nhì trong giải bóng đá U23 châu Á. Cảm phục những chiến binh thực thụ!".

24. Thật sự đã thi đấu rất tuyệt. Đặc biệt thủ môn của Việt Nam quá đỉnh đi, tiếc quá.

25. Xét về nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu thì Việt Nam vô địch.

26. Thật là, sống trên đời cũng có ngày run cầm cập mà xem nước người ta đá bóng rồi nghẹn ngào vì nước người ta thua cuộc. Sau này có xem bóng đá Hàn Quốc chắc cũng không có chuyện này nữa.

27. Thề là tôi chả làm quá gì đâu, nhưng vào hiệp phụ thấy mấy cậu Việt Nam chạy sung hơn nhiều. Cái này là tinh thần chiến đấu đúng nghĩa.

28. Á quân cũng vĩ đại!

29. Mọi người thấy Việt Nam chạy chưa? Bóng đá là phải hết mình, có vậy thì dù thua có cả trăm lần cũng sẽ được ra về trong tiếng tung hô. Đi sang Việt Nam học cách người ta chạy đi là vừa.

30. Tuy thua nhưng chơi rất tốt. Nhờ HLV Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam mà người dân Việt Nam đã có một giải đấu vô cùng hạnh phúc và không thể nào quên được.

Blog Radio Tổng hợp. 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top