Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chọn điện thoại theo cung hoàng đạo

2013-01-17 09:08

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Dương Cưu (21/3 - 20/4)

Những người thuộc cung Dương Cưu đặc biệt coi trọng công việc, nên thích sự tiện dụng và tốc độ. Một chiếc điện thoại kiểu trượt hoặc không có nắp gập sẽ phù hợp hơn, vì họ thậm chí còn chẳng có thời gian lật nắp điện thoại để nghe - gọi liên tục. Họ cũng luôn chú ý đến thời gian, nên chú "dế yêu" sẽ kiêm luôn vai trò của một chiếc đồng hồ.

Một mẫu điện thoại thông minh như smartphone là lựa chọn lý tưởng, vì tất cả những tiện ích đi kèm sẽ giúp Dương Cưu sắp xếp lịch trình cho một ngày làm việc. Hơn nữa, kiểu dáng mỏng, trơn nhẵn của chúng cũng khiến bạn cất và lấy điện thoại ra khỏi túi nhanh gọn hơn.

Kim Ngưu (21/4 - 20/5)

Kim Ngưu không thực sự thích dùng điện thoại di động. Bạn chỉ coi nó như một phương tiện cần phải có. Bạn thích tiết kiệm tiền bằng cách nhắn tin thay vì gọi điện, nên điều kiện tiên quyết là điện thoại phải có đủ phím bấm trên đó. Là một người ưa thích sự riêng tư, điện thoại của Kim Ngưu nhất định phải có nắp gập.

Ngoài ra, bạn cũng thích loại có chức năng lịch theo kiểu truyền thống, hoặc chức năng sắp xếp lịch biểu riêng. Về kiểu dáng, Kim Ngưu ưa chuộng những gì càng đơn giản càng tốt. Màu đen và ánh kim thu hút ánh mắt của hầu hết những người thuộc cung này.

Tác giả : Sưu Tầm - Người đọc: Mèo Mun, Thảo Kòi - Kỹ thuật:Thảo Kòi

Ảnh minh họa

Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử thích viết, nên di động của bạn nhất định phải có đủ phím bấm. Bạn cũng có xu hướng chọn những “chú dế” mỏng, gọn gàng để lấy ra cất vào túi thuận tiện. Một chiếc smartphone sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của Song Tử, nhờ sở hữu những ứng dụng tiến bộ. Bạn hay chụp ảnh và quay phim, nên bạn sẽ chọn những dòng điện thoại trang bị camera hay audio tốt.

Về kiểu dáng, Song Tử dễ dàng bị những điện thoại vỏ ánh kim lấp lánh thu hút. Những người thuộc cung này là khách hàng trung thành của cửa hàng bán vỏ bọc điện thoại có khảm pha lê.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Mặc dù coi di động là một vật gây ra phiền nhiễu, nhưng Cự Giải rất thích gửi những tin nhắn lãng mạn cho một nửa của mình, nên bạn cần loại có mẫu ký tự đầy đủ. Một chú cua thực sự không khoái công nghệ, nên điện thoại càng đơn giản càng tốt.

Một chiếc di động kiểu cổ điển có nắp gập, không có nhiều ứng dụng phức tạp là phù hợp nhất đối với bạn. Nếu không, bạn có thể chọn dòng điện thoại nào đơn giản, dễ dùng, các chức năng hạn chế đến tối đa. Màu đỏ, trắng và vỏ bằng kim loại sẽ hấp dẫn bạn.

Sư Tử (23/7 - 23/8)

Sư Tử yêu thích công nghệ và những ứng dụng hiện đại nhất. Nhưng bạn lại quá hoạt bát, nên bạn cần một chiếc điện thoại bền thuộc loại “đồ đồng cối đá”. Dòng điện thoại nắp gập kiểu cũ, nhỏ gọn và khó hỏng hơn hẳn những kiểu dáng “mong manh” sẽ hợp với bạn. Ngoài ra, bạn cũng thích tìm kiếm một chiếc di động đời mới có nắp trượt để bảo vệ màn hình.

Bạn nên chọn điện thoại có vỏ kim loại hơn là bằng nhựa. Sư Tử năng động và sẽ dùng đến phương tiện liên lạc này thường xuyên. Hãy giữ điện thoại bằng dây đeo cổ hoặc để trong bao da đeo bên hông. Màu vàng và đen và màu yêu thích của bạn, người luôn thích nổi trội hơn so với đám đông.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Nhìn chung, Xử Nữ cho rằng di động là một vật rắc rối, trừ tính năng giúp bạn sắp xếp cuộc sống. Hãy mua một chiếc smartphone để dùng những ứng dụng giúp bạn lên lịch cho ngày mai, kết nối internet và chụp ảnh. Bạn thích những trò chơi tốt cho não bộ, nên điện thoại thông minh tích hợp những kiểu trò chơi này sẽ là ý tưởng hay.

Xử Nữ không thích dùng điện thoại trông quá sặc sỡ. Bạn sẽ chọn màu đen và trắng đơn giản. Yêu thích riêng tư, bạn ưa chuộng một “chú dế” có nắp gập, vỏ đựng sẽ là phương án thay thế cho bạn.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Thiên Bình thích nhắn tin, nên điện thoại có bàn phím QWERTY đầy đủ là lý tưởng đối với bạn. Tuy nhiên, bạn lại không cần quá nhiều tính năng tích hợp trong đó. Như vậy, một chiếc có nắp trượt hoặc nắp gập là vừa đủ với bạn.

Bạn chú trọng đến “chú dế” có chức năng nghe nhạc mp3 chất lượng cao vì bạn là người yêu âm nhạc. Nếu là một Thiên Bình chuộng cái đẹp, bạn sẽ thích chụp ảnh, nên hãy nhớ kiểm tra chất lượng camera trong máy. Về kiểu dáng, bạn sẽ ưa những chiếc có kiểu dáng bắt mắt, như màu hồng sáng có ánh kim, hoặc dòng siêu mỏng.


Ảnh minh họa

Bò Cạp (23/10 - 21/11)

Bò Cạp chuộng những dòng điện thoại thiết kế đắt đỏ, vì bạn coi đó là biểu tượng chứng tỏ địa vị của mình. Một chiếc di động có kiểu dáng thanh lịch và đường cong duyên dáng như một chiếc ô tô đắt tiền là lựa chọn của bạn. Bạn sẽ thích trang trí cho “chú dế” của mình với những dây treo trang nhã.

Bạn là người bí mật, yêu sự riêng tư, nên điện thoại nhất định là loại có thể gập lại và có nhiều chức năng bảo vệ. Màu đỏ hoặc đen phù hợp với bạn. Nếu muốn “khoe” dế yêu, bạn có thể mua một chiếc bao ngoài họa tiết da báo.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhân Mã yêu thích một chiếc di động nổi bật, có tất cả các tính năng mới nhất. Smartphone là lựa chọn lý tưởng vì bạn thích đi du lịch và chụp thật nhiều ảnh. Bạn cũng ưa dòng điện thoại nắp gập có tích hợp chức năng quay phim chụp ảnh chất lượng cao. Là người thuộc cung thích hoạt động trí não, bạn sẽ thích cài đặt thật nhiều trò chơi.

Nếu tính cách bạn năng động, hoạt bát, bạn nên chọn loại vỏ bằng kim loại chắc chắn hơn loại vỏ nhựa. Hãy nhớ để điện thoại trong bao đeo ở thắt lưng kẻo bạn sẽ bỏ quên nó khi quá bận rộn. Nhiều Nhân Mã làm nghề báo, nên một “chú dế” có thể ghi âm là một lựa chọn lý tưởng.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Đa số Ma Kết không thích nhắn tin bằng gọi điện trực tiếp, nên thậm chí một chiếc điện thoại đơn giản có chức năng nghe – gọi là đủ. Tuy nhiên, nó phải có kiểu dáng trang nhã và thời trang. Một chiếc di động nắp gập, thân máy hơi tròn, vỏ kim loại phù hợp nhất với bạn. Ma Kết sẵn sàng hy sinh kiểu dáng để chọn tính năng, và ưa những loại máy bền, dùng được lâu dài. Màu ưa thích của bạn là màu đồng, bạc và đen.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình yêu tất cả các dòng điện thoại di động. Bạn thích smartphone hoặc bất kỳ một loại nào có camera và chức năng nghe nhạc. Bạn sẽ có xu hướng cài đặt hàng tá ứng dụng vào điện thoại để chơi trò chơi, sử dụng bản đồ hoặc vào Internet.

Nếu Bảo Bình phải chọn một chiếc điện thoại theo kiểu truyền thống, bạn sẽ cố gắng tìm được mẫu mã hợp thời nhất có thể. Người quen của một Bảo Bình sẽ dễ dàng nhìn thấy bạn đi xung quanh với một “chú dế” màu tím sành điệu, hoặc một chiếc điện thoại vỏ kim loại ánh vàng khảm đá lấp lánh. Bạn cũng thích dùng những chiếc vỏ bọc đính đá hoặc có họa tiết độc đáo.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư là người khá chặt chẽ về mặt kinh tế, nên bạn thường quan tâm đến giá của điện thoại hơn là kiểu dáng. Điện thoại trông càng đơn giản càng tốt. Bạn không thích nhắn tin, do đó bạn không để ý lắm đến vấn đề bàn phím. Tuy nhiên, vì rất thích nghe nhạc, Song Ngư sẽ tìm kiếm di động có tính năng nghe nhạc thật tốt.

Về màu sắc, Song Ngư yêu thích màu xanh hoặc đen. Nếu bạn hay tán gẫu qua điện thoại khi đang lái xe hoặc làm việc, tai nghe Bluetooth chắc chắn là thứ bạn nên mua.

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền đc sử dụng trong chương trình tại forum nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn/
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top