Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì chúng ta là bạn( Thì thầm 222 )

2013-01-15 20:17

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Gió heo may thổi về. Hôm nay trời rất lạnh có cả mưa nữa. Ngồi 1 mình trên 1 góc giường tai đeo headphone nghe nhạc ánh mắt vô hồn ngước nhìn bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ thấy trống trải đến lạ.Bản nhạc không lời vang vọng bên tai tự dưng dâng lên 1 nỗi nhớ nỗi buồn về 1 nơi xa xăm là nỗi nhớ về những thứ đã qua cô ạ. Có phải đó là do đông về mà tôi cảm thấy thế không hả cô? Lục tìm lại những kỷ niệm ngày xưa khi còn là sinh viên năm nhất mới chập chững bước chân vào môi trường này va vấp vào xã hội. Có nhiều thứ quá cô ạ trong đấy có nhiều người lắm tôi cũng không đếm hết được. Nhưng họ cứ thế đến rồi lại đi lại lướt qua tôi như vậy. Đọng lại cuối cùng chỉ còn mình cô bên cạnh tôi người bạn thân nhất của tôi ạ.

Thì thầm 222  được thực hiện bởi BumBum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

Ảnh minh họa

Ngày ấy khi chúng ta còn là những đứa trẻ con mới lớn chưa biết đến mùi đời. Ta đã gặp nhau. Như 1 cái duyên nợ mà không ai trong chúng ta có thể đoán trước được. 2 tính cách 2 con người đối lập nhau hoàn toàn 2 cuộc sống tưởng chừng như chẳng thể nào hòa nhập với nhau khi đứng bên ngoài nhìn vào thấy sự khác biệt khá lớn. Vậy mà 2 ta đã trở thành bạn thân. Buồn cười không? Khi lần đầu tiên đi chơi cùng nhau lần đầu tiên chụp ảnh chung có mặt 2 đứa mới chỉ dừng lại ở mức độ quen biết mặc dù trước đấy gặp nhau khá nhiều có cơ hội làm việc cùng nhau.

Một đứa thì xinh đẹp nhưng kiêu kỳ luôn giương cao cái cổ nhìn nhiều thứ bằng đôi mắt khinh khỉnh nhiều người không dám tới gần nhưng chứa đựng bên trong tâm hồn là 1 sự vô tư vui vẻ nhiệt tình. 1 đứa thì ngốc nghếch lúc nào cũng cười hiền hòa hòa nhập với những người khác rất nhanh nhưng chứa đựng bên trong là cả 1 tâm hồn trống rỗng mệt mỏi vì bị tổn thương. Chúng ta tìm đến với nhau vì sự thấu hiểu vì sự cảm thông và sẻ chia cùng nhau cô nhỉ? Chơi với nhau được bao lâu rồi hả cô? Từ tháng 2 thì phải tới bây giờ tháng 12 . 10 tháng ta quen và chơi thân với nhau. Mới chỉ thế thôi à? Thế mà tôi cứ nghĩ là rất lâu rất lâu rồi cơ đấy. Thời gian quả là kỳ diệu.

Cô ý. Đứa bạn thân đáng ghét. Cô làm tôi ghen tị với cô lắm đấy cô biết không? Cô xinh đẹp hơn tôi, cô tài giỏi hơn tôi cô được nhiều người để ý hơn tôi lắm đấy cô có biết không. Cô còn nhớ cái lần tôi giận cô không? Khi ấy là sự ghen tị là lòng tự trọng của tôi hòa lẫn vào nhau tạo nên ngọn lửa của sự giận dữ. Tôi đã thầm oán trách cô rằng thế mà là bạn thân à? Bạn thân mà có thể giấu giếm nhau như thế sao? Tôi đã từng muốn vất bỏ cái tình bạn ấy đã từng chẳng tin vào nó đấy cô ạ. Vì khi ấy thực lòng tôi chưa hề đối tốt với cô thực lòng tôi không hề tin tưởng cô. Thứ lỗi cho tôi nhé cô bạn thân. Vì trong tâm hồn tôi đã từng bị tổn thương bị những vết cắt vì đã quá tin tưởng vào bạn bè.

Tôi chỉ còn cách làm 1 con nhím xù lông ra để tự bảo vệ mình. Tôi đã từng nghĩ rằng chơi thế thôi chẳng cần đối tốt vì mình chẳng được gì cả chẳng ai tốt hơn chính bản thân chính gia đình của mình đâu. Nhưng mà cô đã làm tôi thay đổi nhiều lắm cô bạn thân của tôi ạ. Gặp cô tôi khác đi nhiều lắm. Tôi không còn chuyện gì cũng giấu giếm trong lòng nữa mà đã có nơi để trút bầu tâm sự. Đã không còn xù lông ra khi người khác đối tốt với mình nữa. Đã không còn sống giả tạo 2 mặt nữa lúc nào đứng trước cô đó cũng là bộ mặt thật của chính tôi là con người thật của chính tôi đấy cô ạ.


Đến bây giờ tôi thấy mình thật may mắn cô ạ. Có đứa bạn thân là cô. Để rảnh rang 2 đứa lại ngồi chém gió bày đủ trò. Để khi tôi thấy buồn lại tìm đến cô nói chuyện với cô. Để những lúc nhàn cư vi bất thiện lại lôi nhau ra để đi cùng nhau. Để những dịp lễ tết kỷ niệm người ta có người yêu thì được tặng quà mình FA nhưng vẫn không ghen tị vì vẫn có đứa bạn thân làm quà để tặng. Thật thích cô ạ.


Ảnh minh họa

Có quá nhiều thứ mà chúng ta đã làm cùng nhau cô ạ. Đã từng mua kẹp tóc đôi cùng nhau đã từng để kiểu tóc từa tựa như nhau mà có lúc vô tình được người ta nhận xét là nhìn hao hao giống nhau . Đã từng òa khóc khi nhìn thấy nhau khi lên thăm quân sự. Đã từng dùng chung đồ của nhau mà không ngại ngùng xấu hổ cô nhỉ. Balo chúng ta đang dùng cũng là mua cùng nhau. Nhớ không ngày cô chuẩn bị lên quân sự 3 đứa đã đi mua 3 chiếc quần y hệt như nhau đấy. Biết bao nhiêu thứ mà đến giờ những thứ ấy tôi vẫn luôn nhớ và chắc hẳn cô cũng thế đúng không?

Đã từng về nhà nhau chơi đã từng ngủ chung với nhau chuyện trò luyên thuyên đủ trò. Đã từng nhìn thấy giọt nước mắt của nhau rơi xuống vì 1 người khác. Đã từng ôm bạn vào lòng mà vỗ về an ủi xoa dịu cái tổn thương trong lòng của đứa bạn thân.Và cũng từng nói những lời chua chát đắng ngoét dành cho bản thân và chính đứa bạn thân nhất của mình đấy cô còn nhớ không?

Ngày trước tôi không tin vào mấy trò bói toán linh tinh giữa các chòm sao trên mạng đâu cô ạ. Nhưng từ khi gặp cô rồi thời gian dần dần tôi nhận ra không hẳn điều đó là không đúng. Vì người ta bảo Thiên Bình và Song Tử có những nét tương đồng với nhau cả về ngoại hình và tính cách rất hợp nhau và luôn là người bạn thân của nhau. Cô sinh ngày 2/10 là 1 Thiên Bình chính hiệu còn tôi 1 con bé sinh vào ngày cuối cùng của cung Song Tử 21/6 . Đó cũng coi như là 1 cái duyên cô nhỉ. Thật là lạ.

Cám ơn cô đứa bạn thân thiết nhất của tôi ạ. Vì có những khi vui vẻ hạnh phúc vô tình tôi xếp cô vào 1 ngăn nào đấy vô tình để cô lãng quên vô tình không để ý đến cảm xúc của cô rằng khi ấy cô cũng cô đơn. Và chỉ khi nào gặp chuyện tôi mới lại trở lại ,trở lại nơi đã để quên cô để tìm tới sự giúp đỡ của cô. Cô lại là người dang tay ra mà ôm vỗ về tôi.  Cô biết không có nhiều khi tôi cứ ngỡ như cô là mẹ là chị gái của tôi vậy đấy mặc dù sinh sau tôi những mấy tháng . hehe. Sau này không biết sẽ thế nào nhưng hiện tại tôi vui vì có cô. Luôn hạnh phúc luôn nở nụ cười nhé. Hãy cứ vô tư hồn nhiên như ngày xưa ấy. Đừng buồn. Có lẽ nỗi buồn ấy nên để tôi gánh hộ cô . trong 2 chúng ta nên có 1 đứa hạnh phúc phải khiến cho người khác ghen tị cô nhé.

Hẹn gặp lại cô vào mùa xuân hẹn gặp lại nụ cười của bạn thân nhé. Yêu cô nhiều lắm. Vì cô là Thiên Bình còn tôi là Song Tử cô ạ…

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền đc sử dụng trong chương trình tại forum nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn.

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top