Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chơi vơi nỗi nhớ Măng Đen

2025-02-16 18:25

Tác giả: Khánh An ( Hồng Minh)


blogradio.vn - Đến Măng Đen, buổi đêm, bên bếp lửa bập bùng, dưới mái nhà Rông, bạn sẽ được nghe các bô lão trong làng kể về những câu chuyện sử thi, những sự tích về “bảy hồ, ba thác”…, không khí đó mới thật sự đúng chất Tây Nguyên. Đó cũng sẽ là những kỉ niệm thú vị không thể nào quên trên hành trình xuôi đại ngàn của bạn đấy, bạn à!

***

Chẳng biết tự khi nào, Tây Nguyên luôn có vị thế rất và rất đặc biệt trong trái tim bao người. Để mỗi khi muốn tìm kiếm một khoảng trời hoang dại, ta lại tìm về mảnh đất miền cao ấy để hòa mình vào hơi thở của đại ngàn hùng vĩ và khiến cho tâm hồn ta có thể bình lặng lại sau bao ngày bon chen, vất vả với cuộc đời. Khi nói đến Tây Nguyên, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Đà Lạt, thành phố ngàn hoa mộng mơ mà bác sĩ Yersin đã tìm ra. Thế nhưng Tây Nguyên đâu chỉ có Đà Lạt nức danh, mảnh đất gây nhung nhớ này còn có một Măng Đen – nàng công chúa ngủ trong rừng của đại ngàn yêu thương.

Măng Đen là một thị trấn nhỏ, rộng 148,07 km2 trên cao nguyên, thuộc huyện Kon Plong, cách thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum khoảng 60 km. Măng Đen là một cao nguyên thuộc dãy Trường Sơn với độ cao trên 1200 m so với mực nước biển, phía Bắc khu vực Tây Nguyên. Nơi đây được mệnh danh là "Đà Lạt thu nhỏ" với hệ thống rừng nguyên sinh, hồ, thác nước, đường thông, cây cối, hoa cỏ… và không gian yên bình. Khí hậu ở Măng Đen quanh năm ẩm lạnh và sương mờ bao phủ nên không khí hết đỗi mát mẻ và trong lành, khiến ai đến đây đều cảm thấy rất khoan khoái và yêu thích nơi này.

Với sức hút bởi khí hậu và vẽ đẹp hoang sơ huyền bí vốn có, Măng Đen trở thành địa điểm cắm trại được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, đồng thời cũng là điểm tham quan lý tưởng của người lớn lẫn trẻ em. Nơi đây có thảm thực vật đa dạng, phong phú trong khu rừng nguyên sinh, cùng hàng chục hồ, thác nước… nên hiện đang là một trong những khu sinh thái nổi bật của nước ta.

Thị trấn nhỏ xinh này nằm ở khu vực giữa giữa 2 đèo Măng Đen và đèo Violak trên quốc lộ 24, cách thành phố Kon Tum 50 km. Với vị trí địa lý đặc biệt này, tự nhiên đã cho nơi đây một khí hậu tuyệt vời mà ít nơi có thể có được – vùng khí hậu ôn đới nên quanh năm mát mẻ, nhiệt độ không cao, chỉ giao động ở mức trung bình từ 16-22 độ C. Do đặc điểm đặc biệt đó nên ở đây có khá nhiều hệ động thực vật sinh sống, còn cỏ cây thì xanh tốt và đặc biệt là hoa nở bốn mùa, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.

Đến thăm vùng đất còn hoang sơ, có chút thô mộc này, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên, thơ mộng của mảnh đất “Đà Lạt” thứ 2 giữa Tây Nguyên đại ngàn khi ngắm ngày mới bắt đầu trên những đồi thông cao vút. Và lúc ngày cũ kết thúc ở đây, giữa núi rừng Tây Nguyên, rừng thông rộng lớn, ta lại thấy sự thâm u và hùng vĩ của núi rừng khi ánh tà dương dần tắt, để lại một mảng đỏ thẫm trên nền trời cao xa…

Nằm ở độ cao hơn 1.200m, tất thảy con đường dọc theo Măng Đen đều là những con đường với núi non tầng tầng lớp lớp nối nhau, lọt thỏm giữa những rừng thông cao chót vót. Chạy dọc theo những con đường, thỉnh thoảng bạn lại có thể được tiếng róc rách của những khe suối chảy dọc dưới chân núi nữa. Và do đó, ở đây có một đặc điểm giao thông thú vị là có rất nhiều cầu treo. Một điểm đặc biệt là hầu hết cầu treo ở Măng Đen đều không xây dựng bằng bê tông, cốt thép. Chúng nhỏ nhỏ, xinh xinh, đa phần chỉ dành cho xe máy và người đi bộ. Đồng thời cũng có quy định rõ ràng là xe máy chỉ được qua từng chiếc một, và nếu đi bộ thì chỉ cho phép dưới 10 người một lần đi qua.

Bạn có thể đi du lịch Măng Đen vào tất cả các mùa trong năm, bởi trong mỗi tháng đều có những cảnh sắc đặc biệt riêng, cảnh nào cũng đẹp đến nao lòng. Trong tháng 1 là mùa của các loài hoa mai, hoa đào và mai anh đào nở rộ, khoe sắc. Còn nếu bạn đi vào tháng 2 thì sẽ được ngắm nhìn hoa Mimosa và hoa ban. Từ tháng 3 đến tháng 6 là thời điểm hoa mua, hoa sim tím nở rộ rực rỡ trên khắp nẻo đường. Thời điểm vào tháng 4, tháng 5: đây là khoảng thời gian lý thú nhất bởi bạn sẽ cảm nhận được thời tiết se se lạnh, không khí trong lành, thoáng đãng với mùi thơm dịu nhẹ của hoa rừng, của lá thông, nhựa thông. Lúc đó âm thanh của những hạt sương lăn tăn trên những tầng lá rơi tý tách xuống mặt đất tựa như một bản nhạc du dương, đều đặn mê hoặc lòng người. Những mảng rừng thông trải dài, xanh mượt như nhung men theo những con đường dốc quanh co giữa khí trời se mát lúc đó đã tạo thành một điểm nhấn rất riêng của Măng Đen trong trái tim người lữ khách.

Còn khi bạn đến thăm nơi đây vào mùa gặt tầm tháng 6 đến tháng 7 để có thể chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa chín vàng ươm ở những cánh đồng. Tháng 8 ở Măng Đen lại là mùa của hoa mâm xôi nhưng phúc bồn tử lúc này cũng rực rỡ không kém, làm cho đất trời hài hòa, tươi sáng. Còn nếu bạn đi Măng Đen vào những ngày tháng 11 đến tháng 12, bạn sẽ được trải nghiệm cái lạnh giá của Măng Đen trong mùa hoa dã quỳ nở vàng thôn xóm. Mùa nào hoa nấy, tháng nào cảnh nấy, Măng Đen như một nàng công chúa dịu dàng, đầy hương sắc, làm cho lưu luyến lòng người lữ khách biết bao.

Ngoài ra, một trong những trải nghiệm thú vị đối với du khách không chỉ là trải nghiệm tham quan những điểm du lịch nổi tiếng mà còn là tiếp xúc, giao lưu với người dân địa phương. Nếu muốn trải nghiệm những phong tục tập quán các dân tộc thì bạn có thể vào các buôn làng để Xê đăng, Mơ Nâm, Ka Dong, Hre để thoải mái khám phá. Đến Măng Đen, buổi đêm, bên bếp lửa bập bùng, dưới mái nhà Rông, bạn sẽ được nghe các bô lão trong làng kể về những câu chuyện sử thi, những sự tích về “bảy hồ, ba thác”…, không khí đó mới thật sự đúng chất Tây Nguyên. Đó cũng sẽ là những kỉ niệm thú vị không thể nào quên trên hành trình xuôi đại ngàn của bạn đấy, bạn à!

Tôi đã đi Măng Đen vài lần, và nhất định trong tương lai sẽ còn quay lại thăm nơi đây nhiều lần nữa, vì tôi thật sự bị ấn tượng với vẻ đẹp độc đáo và sự bình yên đến lạ kì của nơi này, miền đất tựa như nàng công chúa ngủ trong rừng mới được hoàng tử đánh thức giữa đại ngàn Tây Nguyên. Yêu lắm, Măng Đen ơi!

© Khánh An ( Hồng Minh) - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vì Lỡ Nhịp Nên Không Thuộc Về Nhau | Radio Tình Yêu

Khánh An ( Hồng Minh)

Dù có đi cả đời khói bụi, tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top