Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bức thư gửi vợ tương lai

2019-05-17 08:35

Tác giả: Thành Trung


blogradio.vn - Em à, sau này khi chúng ta già đi, anh hứa anh vẫn sẽ nắm chặt tay em như ngày đầu tiên anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em vậy. Anh sẽ không để bản thân anh trở nên chán nản với những buổi hẹn hò của chúng ta đâu. Anh sẽ luôn làm em tươi cười, rạng rỡ vì nụ cười của em có thể làm tan biết hết mệt nhọc của anh. Anh hứa sẽ luôn khiến em bất ngờ và hạnh phúc...

***

Gửi em, người vợ tương lai của anh!

Không biết bây giờ em đang ở nơi nào trên trái đất này, cuộc sống hiện tại của em bây giờ ra sao, có giống như anh bây giờ hay không? Anh có vài lời muốn gửi cho em, vợ tương lai của anh ạ!

Em này, từ bé cho tới bây giờ anh rất ghét việc đi xem bói, anh không nghĩ là mình sẽ đi nghe những người kể chuyện tào lao về cái gọi là tâm linh đó, nhưng nếu anh biết có một người nào đó biết được về tương lai thì anh nhất định sẽ tới đó một lần, dù rằng không biết được tất cả, nhưng chỉ cần là điều nhỏ bé nhất về em thôi, anh rất rất muốn được biết đấy. Trong đầu anh đang tưởng tượng ra hình dáng của em, chắc em phải khác hẳn những người con gái anh đã gặp mới khiến anh yêu em đến vậy!

Em biết không, tình yêu là thứ lợi hại nhất, nó dễ dàng làm cho con người ta trở nên mù quáng, chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười, cũng như một câu nói thôi cũng đã đủ người ta ngày nhớ đêm mong.

Em à, anh biết từ giờ cho đến khi gặp được anh, thì không chỉ có riêng anh yêu em đâu mà còn có rất nhiều người xung quanh yêu quý em, thậm chí là họ sẽ đưa em đi xa cuộc đời anh. Nhưng mà em à, anh sẽ không ghen vì điều đó, mà ngược lại anh phải tự hào vì có được nàng công chúa xinh đẹp như em yêu quý, lựa chọn, và muốn cùng anh đi đến hết cuộc đời còn lại.

Em à, ở trên đời này dù có người tốt đến đâu thì họ cũng sẽ có nhưng khuyết điểm, và anh cũng vậy, là con trai mà em, nên nhiều lúc đi chơi cùng bạn bè thì không thể tránh khỏi rượu bia được, nhưng anh sẽ không uống say đâu, vì về nhà anh không muốn em buồn phiền. Thuốc lá thì anh cũng không bảo là mình không có nhưng mà phải những lúc tồi tệ cũng như gặp phải chuyện khó suy nghĩ quá thì anh mới cần tới nó thôi. Anh cũng không phải mẫu người con trai lý tưởng cho những cô gái khác, cho nên em hãy yên tâm và đừng ghen tuông gì nhé.

Còn em, người vợ tương lai của anh à, anh không muốn em phải thể hiện mình là người sắc sảo, cũng như tỏ ra mình phải thật hoàn hảo đâu, anh sẽ chấp nhận hết những thứ không hoàn hảo của em. Trong tình yêu không nhất thiết phải đòi hỏi người mà mình gắn bó hết cuộc đời phải đạt đủ 10 điểm, vậy thì thật là hoàn hảo đúng không, mà trong khi anh cũng chẳng hoàn hảo gì, anh không dám mong chờ điều đó. Anh lại càng không muốn em tỏ ra mình là người mạnh mẽ, kiên cường đâu, anh muốn em ỷ lại vào anh, dựa dẫm vào anh, làm con trai không thể làm bờ vai vững chắc cho người mình yêu thì làm được cái gì trên đời nữa chứ.

Anh không có ý định nói dối với bản thân cũng như cả em đâu, nhưng thật sự là anh thích Disney Channel và Cartoon Network lắm và cái chiến thuật là anh có thể khóc sướt mướt để làm cho em mủi lòng thì nó cũng không tệ chút nào.

Về chuyện bếp núc thì em cũng đừng lo lắng quá, anh không cần em phải hoàn hảo đâu, vì đã có anh ở đây rồi nên em cứ yên tâm. Nhưng mà, anh đang nghĩ việc nếu như em có làm cháy nồi vì một món thức ăn nào đó hay là nấu cơm lỡ có bị sống đi chăng nữa thì anh cũng sẽ chỉ biết cười thôi chứ sao mắng em được, thà là ăn mì tôm nhưng anh với em vẫn vui vẻ, hạnh phúc thì cũng được, đúng không nào.

Tất nhiên là, sau này có em thì cuộc sống của anh, tình yêu của anh nó sẽ đầy đủ sắc màu hơn, và anh sẽ không bao giờ xưng hô với em bằng những từ kém chất lượng như "mày, tao, con, thằng, tôi, cô" đâu, anh thà... ngồi nói lẩm bẩm một mình còn hơn. Nếu có giận em, anh sẽ ngồi xem tivi một mình, dù sao thì anh vẫn quen mà, chứ hơi đâu mà lườm nguýt với em chứ. Những ngày chương trình, và tính ra mỗi ngày như vậy cho một năm của em có thể sẽ kéo dài 8756,5 giờ nhưng nếu có thể cho anh xin nửa giờ nói với nha. Nếu không anh sẽ buồn lắm. Anh không muốn để em phải dẫn chương trình nhiều vậy đâu.

Em à, sau này khi chúng ta già đi, anh hứa anh vẫn sẽ nắm chặt tay em như ngày đầu tiên anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em vậy. Anh sẽ không để bản thân anh trở nên chán nản với những buổi hẹn hò của chúng ta đâu. Anh sẽ luôn làm em tươi cười, rạng rỡ vì nụ cười của em có thể làm tan biết hết mệt nhọc của anh. Anh hứa sẽ luôn khiến em bất ngờ và hạnh phúc...

blog radio, Bức thư gửi vợ tương lai

Anh thích viết, thích phiêu lưu, đi phượt và có những lúc nửa đêm nếu anh có gọi hay nhắn tin cho em vì anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng, một chỗ đi chơi mà anh vừa nghĩ ra. Thì em sẽ lắng nghe anh luyên thuyên kể những ý tưởng, kế hoạch cho ngày đó chứ?

Và anh cũng thích chạy bộ vào sáng sớm nữa đấy, không khí lúc đó rất là trong lành, anh nghĩ chắc chắn em cũng sẽ từ bỏ cái thói quen ngủ nướng của em để dậy chạy bộ cùng anh đúng không?

Đôi lúc anh ngồi một mình và nhìn thấy những cặp đôi kia, họ cùng nắm tay nhau đi trên phố. Anh lại tự hỏi: Không biết người vợ mà anh sẽ yêu thương, người sẽ sẻ chia mọi thứ cùng anh, người làm anh nhớ nhung, người cùng anh đi suốt đến chặng đường đời đang ở nơi đâu? Em có thể là ai trong số những cô gái mà anh quen hay em đang ở miền Bắc, miền Nam hay là một nơi nào đó trên trái đất này.

Ôi, còn rất rất nhiều điều anh muốn nói cho em, nhưng bây giờ cũng đã khá muộn rồi, anh sẽ để dành lúc nào anh sẽ nói tiếp vậy, còn giờ anh phải đi ngủ thôi!

Vợ tương lai của anh à, khi em đọc được những dòng chữ anh viết lên đây, và hiểu anh thật sự thì mong em hãy liên lạc lại cho anh nhé.

Hẹn gặp lại em.

Chào em, vợ tương lai của anh!

© Trung Sever – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Yêu thêm lần nữa được không?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top