Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi em, người yêu tương lai của anh!

2013-08-31 05:24

Tác giả:


Yêu 24/7 - Anh đang suy nghĩ địa chỉ mà người sẽ nhận bức thư này, phải chăng người con gái anh yêu sẽ tuyệt vời lắm với anh.

Hà Nội đang chớm thu, cái mùa thu non còn vương vấn cái oi ả của mùa hè, anh vẫn cô đơn như vậy suốt qua bao mùa thu qua, nói tường minh ra là anh chưa gặp được em người mà anh yêu thương. Và em là mùa xuân giữa cái mùa thu non đó, em đã đến và mang đến cho anh tình yêu mà anh chờ đợi kiếm tiếm bấy lâu nay!



Anh đang suy nghĩ địa chỉ mà người sẽ nhận bức thư này, phải chăng người con gái anh yêu sẽ tuyệt vời lắm với anh.

Em có nụ cười hay ánh mắt hạ gục trái tim anh từ ngày đầu tiên hay chỉ đơn giản em có mái tóc dài với hương thơm nhè nhẹ của mùa thu hoa sữa… trong đầu anh đang tưởng tượng ra hình dáng của em, chắc em phải khác hẳn những người con gái anh đã gặp mới khiến anh yêu em đến vậy!

Anh biết thế ít nhất là tuyệt vời trong mắt anh mà!

Em, anh biết anh không phải là một mẫu người đàn ông lý tưởng của những cô gái, anh biết điều điều đó vì anh đâu cao to hoặc cute đúng không em?

Nhưng em vẫn yêu anh đó thôi anh luôn cảm ơn em vì điều đó!

Anh một người đàn ông với đầy khuyết điểm của một người đàn ông thực sự, anh uống rượu bia và đôi khi cũng hút thuốc và anh có con mắt yêu cái đẹp vì vậy dĩ nhiên là thấy bất kể cái gì đẹp là anh liếc nhìn hay tò mò, nó là cái bản năng cái nghề KTS của anh mà em!

Em đừng giận anh vì điều đó nhé!

Vì cái nghề của anh sẽ phải tiếp khách hàng, mà khách hàng của anh toàn là đàn ông, toàn là thượng đế và cái dân xây dựng kiến trúc em cũng hiểu sơ sơ đúng không nào?

Vì vậy em cũng đừng giận hờn anh vì những lúc anh sau xỉn em nhé, vì nó là cái luật ngầm trong nghề em à.

Anh sẽ dần dần hạn chế những buổi tiếp khách đó, hạn chế bia rượu để trở thành một người đàn ông nghiêm túc như cái trào lưu 2k13 năm nào đó em nha!

Còn thuốc lá cũng vậy, anh hay thức đêm để làm việc, công việc căng thẳng và lúc đó em đã ngủ rồi chẳng có ai bầu bạn, may quá có khói thuốc bầu bạn với anh. Nhưng không phải bạn thân đâu em nha! Anh biết hút thuốc là không tốt nhưng vì công việc vì căng thẳng anh... nhưng anh hứa sẽ hạn chế đến mức tối thiểu có thể.

Còn cái đẹp thì ai mà chả thích, em cũng công nhận vì điều đó mà, nhưng với anh em là đẹp nhất, là công trình vĩ đại nhất mà không KTS nào có thể thiết kế được dành cho anh, nhưng anh đang có cái đẹp đó. Vậy em sẽ không giận anh, lườm nguýt anh khi anh ngắm một cái đẹp, hay thốt lên những lời khen ngợi nha em, vì em trong anh luôn là cái đẹp, công trình đẹp nhất của cuộc đời anh mà.

Tất cả những điều đó sẽ chẳng ngăn cản được tình yêu em giành cho anh đúng không nào! Anh biết em yêu anh cũng như anh yêu em.



Anh cũng đang tưởng tượng ra em sinh ra ở đâu và gia đình hoàn cảnh ra sao?

Chẳng sao cả! Anh tin là vâỵ, dù anh và em khoảng cách địa lý có xa tới đâu hay chúng ta sinh ra ở những hoàn cảnh gia đình như thế nào nhưng tình yêu chúng ta giành cho nhau sẽ xóa nhòa khoảng cách đó!

Anh cảm ơn ba mẹ em, cảm ơn ba mẹ đã sinh ra em người con gái dành riêng cho anh. Và ba mẹ em cũng như ba mẹ anh những điều tuyệt vời mà tạo hóa bạn cho anh và em, cho anh và em một gia đình tràn đầy hạnh phúc và yêu thương.

Anh cũng tin rằng em cũng sẽ yêu gia đình anh như chính em yêu anh và gia đình em vậy!

Anh có những thằng bạn thân mà cuộc sống này đã cho anh gặp nó, đôi khi em cũng giận hờn anh, những khúc mắc anh và em... Cũng may vì lúc đó có nó, có nó để anh chia sẻ. Vì vậy em hãy tôn trọng và cũng hãy coi tụi nó là những người bạn thân của em nha!

Anh thích viết, thích phiêu lưu ….có những lúc nửa đêm anh gọi cho em vì anh nảy ra một ý tưởng cho dự án sắp tới hay những kế hoạch phiêu lưu anh vừa nghĩ ra. Em sẽ lắng nghe anh luyên thuyên kể những ý tưởng, kế hoạch đó chứ?

Anh thích được chạy bộ mỗi buổi sáng để thuởng thức cái không khí trong lành và để lấy cảm hứng cho một ngày làm việc mới, em sẽ từ bỏ cái thói quen ngủ nướng để mỗi buổi sáng chạy cùng anh đúng không nào? Và anh cũng thích được ngắm đôi mắt của em long lanh, mơ màng…. và em sẽ dựa vào bờ vai của anh để ngủ thiếp đi, anh sẽ vuốt ve mái tóc của em hay chỉ đơn giản là cũng ngủ thiếp đi khi ngắm em ngủ hay để anh hôn “trộm” nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu thoáng qua trên làn môi của em chứ.

Và em đừng giận anh khi anh tắt máy hay đi xa dài ngày vì công việc em nha! Công việc của anh KTS đòi hỏi sự tập trung cao độ, không phải anh không nhớ em mà vì nhớ em quá sợ nhắn tin nói chuyện để anh khó thể quay lại công việc được nữa!

Người đời thường hay “ác cảm” với dân xây dựng kiến trúc bọn anh, vì đi đâu họ cũng “xây nhà” cao cao mãi, nhưng em hãy tin ở anh, tin ở tình yêu anh dành cho em, với anh chỉ có ngôi nhà duy nhất anh muốn xây dựng và thi công với bản thiết kế tuyệt vời sẽ dành cho em.

Anh cũng luôn tin tưởng ở em người anh trao trọn niềm tin, trái tim... anh ghét sự phản bội...

Anh sợ nước mắt nhất là nước mắt phụ nữ, nếu em khóc đừng trách anh là không dỗ dành em mà bỏ đi chỗ khác em nha! Anh sợ anh không kìm được mình mà mau nước mắt…. em nha!

Ôi còn nhiều, nhiều điều anh muốn nói với em quá mà công việc nó cứ dồn lại. Anh phải làm việc thôi! Hẹn gặp lại em người yêu tương lai của anh!

Hà Nội 12/08/2013….

  • Gửi từ FB Nguyễn Dương Khương

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top