Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Bắt đầu tuổi 26

2023-01-02 01:25

Tác giả: Lãm


blogradio.vn - Tôi có đọc được môt câu trên mạng đại khái là làm sao để tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ, mà tôi suy nghĩ, suy nghĩ mãi. Nhưng cái gì nó cũng có quy trình của nó, chẳng thể nóng vội được.

***

Những ngày đầu năm 2022 cuộc sống nơi phố thị lại trở nên ồn ào, tấp nập, vội vã đúng như cái không khí vốn có của nó từ trước tới nay. Hà Nội những ngày này càng thêm u ám bởi những cơn mưa đầu mùa vẫn liên tục trút xuống cộng với cái rét cắt da cắt thịt cuối đông khiến bầu không khí nơi thành phố không hề dễ chịu một chút nào. Dòng người ở những vùng quê vẫn liên tục đổ ra để tiếp tục công việc mưu sinh, 2 năm nay dịch bệnh đã khiến việc kiếm thêm đồng ra đồng vào của những người lao động càng thêm khó khăn. Nhưng bằng một sức hút nào đấy, họ vẫn ùn ùn trở lại thành phố sau Tết, có vẻ như tuy vất vả nhưng họ kiếm được tiền nhiều hơn thay vì làm mấy công việc tay chân, hoặc là quanh năm đầu tắt mặt tối với mấy sào ruộng ở quê.

Với tôi, lần trở lại này sẽ có nhiều kế hoạch cần phải thực hiện hơn, có những mục tiêu lớn hơn. Sáng mùng 4 tết, trở lại Hà Nội với bầu không khí ảm đạm cô quạnh, tôi biết sẽ phải bỏ ngoài đầu óc mình với những việc không liên quan, những thứ đã làm tôi bận tâm và mất khá nhiều thời gian của mình trong năm vừa qua. Mới mùng 4 Tết nên đường xá khá thưa thớt, cũng may trời không mưa. Xếp gọn đồ đạc, dọn dẹp phòng ốc một chút, tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ báo là đã lên tới nơi cho mẹ yên tâm. Tết năm nay có một chút khác biệt so với mọi năm, vì một vài lý do tế nhị nên tôi 3 mùng chỉ ở trong nhà. Với tôi năm nay như thế là quá đủ rồi, được ăn bữa cơm với bố mẹ, đón một cái tết bên gia đình một cách trọn vẹn như thế này thì không có gì là buồn cả, có chăng chỉ hơi tiếc một chút vì không thể gặp những người bạn của mình thôi, thôi thì lại hẹn các bạn ngoài Hà Nội vậy.

Năm nay chú Linh ăn Tết trong miền Nam nên nhà chỉ có 3 người, tôi tranh thủ phụ giúp bố mẹ dọn dẹp, làm cỗ những ngày này, có lẽ càng trưởng thành tôi càng nhận ra rằng thời gian bên bố mẹ của chúng ta càng ít đi thì phải, những ngày năm mới tôi thường ở nhà nhiều hơn, kể chuyện với mẹ, phụ giúp mẹ, không còn ồn ào, nô nức với lũ bạn, với thanh niên xóm nữa. Vì thiếu chú Linh nên không khí cũng trở nên trầm xuống hơn so với mọi năm, bố mẹ dường như dồn nhiều sự quan tâm lo lắng hơn vào tôi. Bố cũng hỏi han công việc, cuộc sống xem ổn không, và không quên đưa ra một vài job ở quê để so sánh, chắc cũng bởi thấy tôi vất vả hơn, mà đồng tiền kiếm được ở nơi thành phố như thế là chưa ổn lắm. Tất nhiên bố vẫn khuyên tôi nên cố gắng, 1,2 năm đầu mới ra trường chưa có gì mà phải vội cả, mình phải học hỏi và kiên trì, cố gắng hơn nữa thì mới mong có thành quả tốt được.

Với bố mẹ thì tôi còn một việc nữa mà 2 năm nay bố mẹ vẫn hay nhắc đó là chuyện yêu đương, tôi hiểu tâm lý của bố mẹ, đặt vào vị trí của bố mẹ thì tôi cũng biết vì sao bố mẹ bắt đầu thấy nóng lòng như thế, tôi cũng không còn trẻ nữa, 26, 27 tuổi đầu rồi mà chưa yêu ai cả. Đến ngay cả bản thân tôi dù cũng muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, có nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ hơn là việc yêu đương, thôi thì lại đổ cho “duyên chưa đến” vậy.

Tôi thường để ý đến những việc nhỏ, chi tiết nhỏ, với bố mẹ thì việc ấy càng thường xuyên hơn mỗi khi có cơ hội, đúng là chả ai thắng nổi thời gian cả, tóc bố nhiều sợi bạc hơn rồi, da mẹ thì không còn đẹp nữa, những vết nhăn nheo dường như xuất hiện nhiều hơn. Tôi đau xót lắm. Tôi có đọc được môt câu trên mạng đại khái là làm sao để tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ, mà tôi suy nghĩ, suy nghĩ mãi. Nhưng cái gì nó cũng có quy trình của nó, chẳng thể nóng vội được. Có một điều đáng mừng là tinh thần của bố mẹ dường như mỗi năm một tốt hơn, 2 thằng con trai đã trưởng thành hơn, đã kiếm được tiền gửi về cho bố mẹ ít nhiều, dù đó là điều mà tôi nghĩ bố mẹ chưa bao giờ đặt nặng, nhưng chúng tôi lại đặc biệt quan trọng nó. Bố mẹ đã nuôi nấng cho ăn học đàng hoàng thì bản thân tôi luôn đặt bố mẹ lên hàng đầu, và sẽ cố gắng để bố mẹ được nhàn hạ nhất, tất nhiên tôi cũng phải có những tính toán, những phương án cho cuộc sống của mình sau này...

Lần chia tay nào cũng thế, bố mẹ chuân bị cho tôi một số đồ để mang lên thành phố, bố buộc dây chằng lại cho chắc chắn, những gì cần căn dặn thì bố mẹ cũng đã dặn dò trong những bữa cơm Tết rồi, không, phải là trong suốt quãng đường trưởng thành của tôi. Tôi chào bố mẹ rồi phóng xe đi, lần nào cũng thế, mắt tôi cứ cay cay khi nhìn xuống gương chiếu hậu, bố tôi, mẹ tôi vẫn đứng đấy nhìn con trai dần đi xa. Có sao đâu chứ, mình khóc vì bố mẹ mình chứ ai, được mà. Cuộc sống mưu sinh, xã hội khắc nghiệt khiến ta phải mạnh mẽ đương đầu, thì khóc một chút cho bố mẹ mình thì có làm sao. 6h sáng mùng 4 Tết Nhâm Dần, tôi phóng xe trở lại thành phố mà trong lòng đau đáu về những mục tiêu, những kế hoạch cho năm 2022 này.

Với những kẻ có ăn có học như tôi thì có chăng công việc sẽ nhàn hạ hơn những người lao động chân tay một chút, tức là nhàn thân thôi, còn việc kiếm được tiền của xã hội thì chả có công việc nào là nhàn cả. Ấy thế mà nhiều lúc tôi thấy đồng tiền mình kiếm ra còn thấp còn kém những người lao động chân tay nhiều ý chứ, nghĩ cũng tủi thân. Nên những lúc như này tôi lại nói với bản thân mình rằng “cố gắng lên”, lần nào khó khăn, bế tắc, tôi lại nhẩm nghĩ cố gắng lên.

Ở tầm tuổi của mình bạn bè tôi cũng có đứa kiếm được đồng ra đồng vào, có đứa kiếm được nhiều, nhưng cũng có đứa thậm chí còn chưa ra trường. Tôi thực sự không lấy đó làm áp lực, hay so sánh điều gì cả. May là bản thân tôi định hình được việc ấy chả có tác dụng gì, ngược lại nó còn mang đến những tiêu cực cho mình. Thi thoảng tôi có nói chuyện với một vài người bạn của tôi. Anh em cũng chia sẻ, hỏi han về cuộc sống của nhau, công việc, quan hệ thế nào? Nhiều khi tôi nghĩ không biết mọi người tầm tuổi tôi sẽ có những dòng suy nghĩ như thế nào khi áp lực về 2 từ 'sự nghiệp' luôn hiện hữu. Thời gian luôn trôi đi và dòng đời vẫn chạy như thế, luôn công bằng cho tất cả mọi người. Người yêu cũ của tôi ngày xưa có nói: 'Dường như chúng ta có vẻ vẫn đang đi bộ, trong khi ngoài kia ai nấy đều đang chạy về phía trước rồi'. Tôi hiểu nhưng vẫn chưa định hình được những bước chạy của tôi sẽ theo hướng nào, nực cười quá nhỉ?!

Nó bảo: "Tuổi của anh em mình đang trong giai đoạn khó khăn, cố gắng mà vượt qua". Tôi chợt nghĩ, làm gì có cái tuổi nào là không khó khăn, dễ dàng cơ chứ. Thôi thì cứ cười rồi động viên nhau cố lên vậy. Còn ngồi lại, còn có thể sẻ chia với nhau là tốt rồi. Ngoài kia biết bao nhiêu người có thể họ đối tốt với ta nhưng trong lòng họ đang nghĩ gì mình làm sao mà biết được, thế mà ta vẫn phải làm việc, vẫn phải đối xử tốt với họ. Đằng này tôi và nó đã quá hiểu nhau, anh em chia sẻ, và tôi cảm ơn nó vì tôi học được ở nó khá nhiều. Nó với tôi có nói về những mối quan hệ cá nhân, nhiều khi mình cũng nhận ra nên dừng lúc nào và lúc nào cần kiên trì. Nó khuyên tôi "Không nên cứ mãi giữ cho mình những hình ảnh đẹp, ký ức đẹp về ai đó, mình chả biết người ta như thế nào, biết đâu, trong khi mình còn đang tin tưởng vào cái suy nghĩ đó, thì người ta đang vui vẻ, hạnh phúc với một hay một vài mối quan hệ nào khác như là đi ngược lại với tất cả cái suy nghĩ kia của mình thì sao"?

Tôi lại cười, "Ừ nhỉ???"

Thời buổi này để có cho mình một mối quan hệ tốt theo đúng nghĩa quả thực khó. Ai chả tính toán, ai chả có phương án cho bản thân. "Thôi thì mấy anh em mình cứ cố gắng cho hiện tại đi, đời người chỉ sống 1 lần, chơi với nhau được đến thời điểm này đã là một nhân duyên quá tốt rồi. Chuyện tương lai chả ai biết trước được, cứ để thời gian trả lời". Nói chuyện với nó tôi lại thấy bản thân mình ngày xưa, cứ đi nghĩ, quan tâm đến những cái mà thấy chả có tý phần trăm gì là sẽ tốt cho mình cả. Chẳng qua là mình đang lầm tưởng về một cái gì đó mà mình đang tôn thờ, yêu quý. Nghe nó nói, tôi thấy mình cũng hơi cố chấp thật. "Mấy ông có muốn tiếp tục duy trì, cố gắng cho một mối quan hệ mà các ông biết trước kết quả là gì không? Cố chấp nhỉ"??

"Thôi, tập trung mà làm, mà kiếm tiền đi, tầm này chỉ có tiền mới đem lại hạnh phúc, tiếng cười cho chúng ta được, lúc đó có muốn một hay một vài mối quan hệ, chả biết tốt xấu thế nào nó cũng dễ dàng hơn."

Rõ ràng rồi!!

© lãm lương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

26 tuổi mà chưa có người yêu thì lỗi tại mình | Radio Tâm Sự

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top