Xin em đừng từ bỏ, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười thôi
2020-04-17 01:30
Tác giả:
Phan Thị Lệ Thu
blogradio.vn - Bạn hãy nhớ rằng, khi một chiếc cửa hạnh phúc đóng lại thì sẽ có một chiếc khác mở ra. Bạn đừng đứng ngay bờ vực của sự gục ngã mà nhìn cánh cửa đã đóng.
***
Trong những trang sách nhỏ tôi bắt gặp những điều rất thú vị về tình yêu. Như một món quà mà tạo hóa ban tặng, tình yêu là một cung đàn muôn điệu ngân nga, rung động biết bao trái tim. Tình yêu cũng đơn giản chỉ là những điều bình dị xuất phát từ trái tim như một cái ôm, một cái nắm tay hay là những cái xoa đầu nhẹ nhàng.
Chúng ta đôi khi lại lãng quên những hạnh phúc bình dị ấy, đi kiếm tìm những điều xa vời khiến bản thân khổ đau,bi lụy. Bi kịch lớn nhất của cuộc đời chúng ta thường quên mất mình chính là vai chính trong thước phim cuộc đời của mình. Chúng ta thường đuổi theo những thứ xa vời, hào nhoáng đẹp đẽ nhưng lại phút chốc tan biến. Hạnh phúc trong tình yêu cũng như thế, nó như một quả cầu thủy tinh vậy, rơi xuống đất và vỡ thành nhiều mãnh, ai cũng có thể nhặt lên. Hạnh phúc là như thế, chỉ có thể dùng hai bàn tay của chính mình để cố gắng, để kiếm tìm và rồi để chính bản thân được thanh thản và mỉm cười thật hạnh phúc.

Có lẽ rằng trong cuộc sống điều đáng buồn nhất chính là yêu một người mà không đền đáp lại. Nhưng nếu như thế bạn hãy ngẩng cao đầu và đi tiếp bởi chỉ khi quên đi quá khứ khổ đau ấy thì bạn mới tự chữa lành được cho mình những vết thương. Dù trong cuộc đời này có đôi khi bản thân bạn đầy những vết sẹo, đầy những vụn vỡ của tình yêu thì bạn vẫn hãy tiếp tục. Đừng gục ngã. Bạn hãy nhớ rằng, khi một chiếc cửa hạnh phúc đóng lại thì sẽ có một chiếc khác mở ra. Bạn đừng đứng ngay bờ vực của sự gục ngã mà nhìn cánh cửa đã đóng.
Nếu bạn đã tổn thương trong tình yêu thì xin bạn đừng ngục ngã, đừng phí hoài tuổi trẻ, huống chi thanh xuân của người phụ nữ ngắn ngủi lắm. Đừng để những chấp niệm trong lòng bạn quá lớn, hãy thật dũng cảm đứng lên tìm một người luôn làm bạn cười. Bạn có biết chăng, một nụ cười có thể làm bừng sáng một ngày trời tâm tối nhất. Chúng ta có quyền được hạnh phúc và được người khác yêu thương. Nếu bạn đủ mạnh mẽ đứng dậy, vượt qua những vụn vỡ của tình cảm, đi tìm cho mình mảnh ghép yêu thương mới thì tôi xin chúc mừng bởi thanh xuân đã còn mãi bên bạn.

Thật sự, để phải lòng ai đó chỉ cần một giây và đôi khi để thích ai đó chỉ cần một giờ hoặc để yêu một ai đó có lẽ mất một ngày. Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra bạn sẽ mất thời gian cả cuộc đời để quên một người, một người giữ vị trí quan trong trong trái tim bạn. Dù thật sự có lâu đến đau chăng nữa nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả. Hãy nuôi dưỡng tình cảm nơi trái tim bạn để rồi đến khi mảnh ghép dành cho bạn xuất hiện bạn sẽ thấu hiểu hạnh phúc chính là bình dị như thế là có thể cùng nhau nói cười vượt qua giông bão, là nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.
Tình yêu là như thế , một thứ tình cảm rất đặc biệt mà bạn cảm nhận được bằng con tim, là sự lãng mạn, đam mê, khao khát, là sự quan tâm đến người ấy. Tình yêu chỉ đến với những người luôn hi vọng mặc dù đã thất vọng nhiều lần, với những người luôn tin tưởng mặc dù đã nhiều lần bị lừa dối, và với những người vẫn yêu tha thiết, mặc dù đã có lần bị tổn thương. Có thể trời thử thách ta, để ta gặp những người không hợp, không phải là tình yêu đích thực trước, sẽ có rất nhiều người đi qua cuộc đời bạn, mỗi người sẽ dạy cho bạn những điều khác nhau. Và rồi đến khi gặp người muốn ở bên cả đời và người ấy cũng muốn bên cạnh ta thì ta mới thấy được giá trị và cảm thấy biết ơn món quà tuyệt vời mà thượng đế đã mang lại cho ta.
© Phan Thị Lệ Thu – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nếu đó là tình yêu sai trái, hãy buông bỏ đi
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
















