Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lỗi lầm của con tim là lỗi lầm đáng được tha thứ nhất

2018-03-14 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi sợ, lỡ nói thích cậu khi trong lòng cậu có ai rồi không còn vị trí cho tôi nữa. Tôi sợ nói thích cậu rồi cậu sẽ xa lánh ngay cả cơ hội làm bạn cũng không có. Tôi đã để cho bản thân đơn phương cậu, cho phép bản thân có những lí do để nghĩ về cậu. Biết mình sai nhưng chẳng thể nào thoát ra được, tôi tự an ủi mình rằng lỗi lầm của con tim là lỗi lầm đáng được tha thứ nhất trong tất cả các loại lỗi lầm mà con người mắc phải.

***

 Lỗi lầm của con tim là lỗi lầm đáng được tha thứ nhất

Cậu đã thích ai chưa? Còn tôi vẫn thích cậu – người có ánh mắt nhìn xa xăm, nụ cười ấm áp. Tôi âm thầm thích những nơi cậu đã từng đi tới, thích tất cả những gì thuộc về cậu. Nơi có cậu không khí trở nên ngọt dịu, ánh nắng cũng ấm lên và tất cả những âu lo của tôi đều tan biến.

Tôi trở nên lạ lùng từ khi thích cậu. Trong giờ học tôi lại để mình lạc nhịp vì mãi mê nhìn cậu, tôi hay đi về sau cùng vì từ trên lầu cao nhìn xuống khoảng sân trường đó tôi lại thấy cậu. Không chỉ sân bóng, trong lớp hay khoảng sân trường mà dường như trong tôi tất cả đều là cậu, trái tim hay trí nhớ cũng là cậu. Tình cảm đầu đời thật đẹp, đơn giản thích là thích, không vì giàu sang, lợi danh. Trí nhớ của con tim thật kì diệu, chỉ một nụ cười, một ánh mắt mà say đắm muôn đời.

Tôi hay gọi thầm tên cậu mỗi khi một mình, tôi luôn nghĩ không biết cậu có nhớ gì về tôi như tôi nhớ cậu không. Tôi hay viết tên cậu vào những trang giấy rồi bất giác bật cười vì bản thân ngốc nghếch đến vậy. Trước khi đi ngủ tôi ước gì trong giấc mơ của tôi cậu sẽ xuất hiện, cậu sẽ cùng tôi nắm tay đi học, cùng nhau cười đùa, cùng nhau ngồi trò chuyện dưới góc sân. Rồi mỗi sớm thức dậy tôi lại cười thật tươi nghĩ về cậu. Có một bí mật to lớn trong lòng tôi chính là về cậu.

Nỗi nhớ cậu ngày càng nhiều thật nhiều, tăng dần theo thời gian, như một thói quen không thể nào vứt bỏ. Bởi khi thôi nhớ, thôi nghĩ về cậu bản thân lại không cho phép, trái tim cũng chẳng chịu, tất cả như chống đối tôi mà nhìn về phía cậu.

Tin rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười nên tôi cứ mãi mê chạy theo cậu, đến lúc con tim mệt nhoài. Tôi như chiếc xe mất đi phanh thắng, không thể dừng lại cứ tiếp tục lao về phía trước mặc dù có chướng ngại vật, có những khó khăn. Người ta thường bảo tình đầu như quả chanh non, không chát thì cũng chua.

 Lỗi lầm của con tim là lỗi lầm đáng được tha thứ nhất

Tôi sợ, lỡ nói thích cậu khi trong lòng cậu có ai rồi không còn vị trí cho tôi nữa. Tôi sợ nói thích cậu rồi cậu sẽ xa lánh ngay cả cơ hội làm bạn cũng không có. Tôi đã để cho bản thân đơn phương cậu, cho phép bản thân có những lí do để nghĩ về cậu. Biết mình sai nhưng chẳng thể nào thoát ra được, tôi tự an ủi mình rằng lỗi lầm của con tim là lỗi lầm đáng được tha thứ nhất trong tất cả các loại lỗi lầm mà con người mắc phải.

Đinh mệnh đã cho tôi gặp cậu trong thế giới đông đúc kia, nhưng phải chăng thời điểm chưa thích hợp nên cả hai không thể cùng nhau đi chung trên con đường, không thể cùng nhau nhìn về chung hướng, không cùng nhau đi trên con đường hạnh phúc phía trước. Cậu ở trước mặt mà tôi ngỡ khoảng cách xa thật xa, thì ra khoảng cách xa nhất không phải cách xa về địa lí, cũng không phải xa nhất là chân trời góc bể mà khoảng cách xa nhất là khi cậu ở trước mặt mà không biết tôi thích cậu.

Khoảng trời khi ấy có cậu vui tươi biết bao, được thở cùng bầu không khí với cậu tôi thấy không khí cũng ngọt ngào, không gian nên thơ. Tất cả như một bức tranh hoàn hảo mà một nghệ sĩ tài năng làm nên. Trái tim có ngữ pháp riêng của nó, trong hệ thống ngữ pháp rối rắm và đầy tính mờ đục đó “yêu” là loại động từ bất quy tắc.

Có lẽ tôi nên dừng lại bởi cậu giờ đang hạnh phúc. Yêu đơn phương tự mình bắt đầu, tự mình đau và nên dừng lại thôi. Bản thân cố chấp đủ rồi, cũng mệt mỏi rồi đến lúc phải mạnh mẽ để buông tay. Đến lúc phải tìm cho con tim bác sĩ giỏi để chữa lành những vết thương. Tôi muốn cậu biết rằng tôi chưa bao giờ hối hận khi thích cậu, điều làm tôi tự hào nhất là tôi đã yêu hết mình, tình cảm đó thanh khiết không vụ lợi,không dối gạt, lọc lừa.

Tạm biệt cậu! Tạm biệt những nỗi nhớ về cậu, tạm biệt những giấc mơ có cậu. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân này để cho tôi biết thế nào là yêu một người. Tôi sẽ gối gém tất cả những kí ức có cậu cất vào ngăn nhỏ con tim mình, xem nó là một món quà mà định mệnh mang đến.

Tạm biệt tình đơn phương!

© Phan Thị Lệ Thu – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Con Yêu Mẹ

Con Yêu Mẹ

Mẹ là một niềm vui vô bờ bến, mãi mãi tồn tại và truyền cảm hứng cho cuộc sống của con.

Thêm Một Lần Nữa, Cùng Nhau!

Thêm Một Lần Nữa, Cùng Nhau!

Tôi nắm chặt tay anh, còn anh thì thong thả đi về phía trước, hướng về căn phòng ấm áp của cả hai. Dù có ra sao đi chăng nữa thì sau này, chúng tôi sẽ lại lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, thêm một lần nữa và cùng với nhau...

Tình đầu của ba không phải mẹ...

Tình đầu của ba không phải mẹ...

Ba kể ngày xưa, thời niên thiếu Hai người nhập ngũ, một người đi Mưa đạn trút xuống, bụi mịt mù Người nằm lặng lẽ, hồn người đi...

Đèn vàng

Đèn vàng

Mọi người có công nhận không, nếu chúng tôi được bật sáng là những con đường sẽ thêm phần nhộn nhịp đông vui, rồi tôi sẽ yên tâm vì mọi người sẽ an toàn đi đến những nơi cần đến.

Trung thu xưa

Trung thu xưa

Mỗi người một chân một tay, thế là năm cái lồng đèn được ra lò. Cái của bọn con trai là hình ngôi sao còn bọn con gái là hình tròn, được cái Lan khéo tay nên vẽ hoa trên đó trang trí nên đẹp lắm.

Ông ngoại tôi

Ông ngoại tôi

Câu chuyện của nhân vật tôi kể về chuyến đi sang thăm ông ngoại cùng em gái mình. Nhưng sự xuất hiện của người cậu đã đánh tan khung cảnh bình yên đó.

Duyên nợ

Duyên nợ

Ngân phải giữ bằng được gia đình cho cu Minh, giờ vẫn phải níu kéo để Phan chăm lo cho vợ con về tài chính bởi Ngân biết hiện tại mình không đủ sức nuôi con, và chính bản thân cũng không biết sống bằng gì.

10 cô gái ngã ba Đồng Lộc

10 cô gái ngã ba Đồng Lộc

Một huyền thoại ta nhớ mãi không nguôi Nơi Trường Sơn một trời ngập hoa lửa Mười cô gái thanh niên - một lời hứa Hứa trọn đời cho Tổ quốc thân yêu.

Điều buồn hơn cả đơn phương

Điều buồn hơn cả đơn phương

Rõ ràng tôi rất mừng vì cậu ấy không chấp nhận ai. Nhưng nghĩ lại thì điều này cũng có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ có thể tỏ tình với cậu ấy.

Những giọt chiều rơi rơi

Những giọt chiều rơi rơi

Có lần anh về nhà mà cứ đi công việc biền biệt chẳng chở chị chở con đi chơi được một lần. Chị nói chị rơi nước mắt đã nhiều buổi chiều nhiều buổi tối lắm, mà vì con nên chị cố sống cho hạnh phúc gia đình.

back to top