Phát thanh xúc cảm của bạn !

Buông bỏ đi tình yêu đơn phương khiến em đau khổ

2017-09-22 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Buông bỏ một tình yêu đơn phương giống như vừa mất đi thứ gì đó rất quý giá nhưng nó vốn chưa từng thuộc về mình.

***

 Buông bỏ đi tình yêu đơn phương khiến em đau khổ

Bão! Nó thu dọn đồ đạc để lên gác xép rồi đi bộ ra bưu điện thành phố bắt chuyến xe cuối cùng về quê, rời xa anh, rời xa thị thành tấp nập vội vã. Mẹ đón nó bằng đôi mắt hun hút nỗi buồn. Có lẽ là trông nó gầy đi nhiều quá! Đã rất lâu rồi nó không về nhà.

Gió giật mạnh, mưa như cơn mưa đầu mùa hạ. Sấm và sét thi nhau giáng xuống tựa như cơn thịnh nộ của ông trời. Trước thiên nhiên, con người nhỏ bé quá. Nó sợ sấm sét nên cuộn vào trong chăn và nhắm nghiền mắt lại. Mẹ đến nằm cạnh nó, vòng tay ôm trọn. Mệt mỏi với những nỗi buồn của tuổi trẻ, nó áp vào ngực mẹ, thì thào trong đôi mắt ầng ậc nước: "Mẹ ơi, mẹ nuôi con cả đời mẹ nhé!"

Nhớ cái ngày bước chân vào đại học, nó đã mạnh mẽ đến nhường nào. Nó có cả một ước mơ lớn lao, đặt ra từng mục tiêu, vạch ra từng chặng đường đi để có thể đạt được. Nó đã từng tuyên bố sẽ không để bất cứ điều gì ngăn nó thực hiện ước mơ, và đúng là nó đã cố gắng thật nhiều để đạt được những mục tiêu trước mắt. Nhưng cuối cùng, nó vẫn vấp ngã trước cái thử thách mang tên "tình yêu"!

Anh là người con trai bí ẩn và kì lạ. Trang cá nhân không đăng bất cứ trạng thái nào nên nó không hiểu rõ con người anh ra sao. Lần đầu gặp anh, nụ cười quá cuốn hút người nhìn khiến nó choáng váng say mê pha lẫn căm ghét cay đắng. Không biết có phải vì anh biết mình cười đẹp không mà anh cười với nó suốt, mỗi lần như vậy, nó lại đứng hình vài giây. Trước đây, cũng chẳng rõ anh đã từng yêu ai chưa. Anh chia sẻ với nó nhiều điều, nhưng chuyện riêng tư tuyệt nhiên anh không bao giờ nhắc đến. Anh tốt với nó, quan tâm đến nó. Nhưng rồi nó nhận ra ngoài nó, anh còn tốt với nhiều người con gái khác nữa. Nó cười, nụ cười chát chúa và cay đắng. Biết trách ai đây, khi anh không cố tình như vậy. Anh tốt tính nên luôn quan tâm tới mọi người chứ không chỉ riêng ai. Nó thấy anh chở đứa em gái anh mới quen đi chơi khi em ấy buồn, nó biết anh tâm sự cả đêm với cô em gái khác khi người đó có tâm trạng... và nhiều chuyện tương tự nữa, nhưng nó vẫn tự huyễn hoặc chính mình.

Nó đã rất quyết tâm buông bỏ tình yêu đơn phương ấy, nhưng cũng chính vào lúc đó, anh lại nhìn ra nó đang buồn, anh lại làm trò cho nó vui, lại khiến nó cảm thấy anh là người con trai tinh tế nhất mà nó gặp, lại cho nó hy vọng rằng sự quan tâm của anh đối với nó nhiều hơn những người khác một chút. Nhưng một ngày, nó vô tình đọc được dòng tin nhắn anh chat với bạn, anh nói chỉ coi nó như một đứa em. Đau lòng lắm! Nó yêu mà không thể nói, biết nói từ lúc lên một lên hai nhưng có ba từ mà đánh vần thế nào cũng không thốt ra được. Nó biết nó nói ra, tất cả sẽ chấm dứt. Nó chấp nhận ôm lấy đau thương về mình để được ở bên cạnh anh. Tình yêu đơn phương giày xéo nó héo hon, kiệt quệ. Rõ ràng là có thể buông, rõ ràng là có thể vui hơn, nhưng nó vẫn chọn theo đuổi một thứ khiến nó buồn. Yêu đơn phương vừa hạnh phúc, vừa đau khổ, tự đa tình rồi lại thất tình, giống như một hành trình tìm kiếm điểm kết thúc của một đường tròn. Buông bỏ một tình yêu đơn phương giống như vừa mất đi thứ gì đó rất quý giá nhưng nó vốn chưa từng thuộc về mình. Nó không đành lòng làm được. Anh hỏi nó:

"Sao em cứ mãi một mình mà chẳng chịu yêu ai?"

Nó cười nhạt:

"Anh không biết sao, hầu hết những người mang danh nghĩa độc thân, trong tim đều cất giấu một người không thể thuộc về.”


 Buông bỏ đi tình yêu đơn phương khiến em đau khổ

Anh im lặng hồi lâu rồi bảo:

"Từ bỏ đi em, yêu đơn phương chỉ khiến em tổn thương..."

Nó nhìn anh bằng đôi mắt vô thường. Thật vậy sao anh, vậy anh hãy nói cho nó biết làm sao để có thể từ bỏ đây? Anh đã vô tình, hay thật ra anh hữu ý cướp mất trái tim nó để giờ đây nó đau đớn thế này? Rốt cuộc sau một năm quen nhau nó vẫn không biết chuyện tình cảm của anh thế nào. Anh à, đã bao giờ anh cảm thấy rung động bởi nó chưa? Anh nói đã từng đi, nó sẽ mỉm cười buông bỏ...

Tiếng mẹ gọi làm nó giật mình. Mưa đã ngớt và trời bắt đầu quang trở lại. Mẹ bảo nó dậy rồi hai mẹ con sẽ cùng chuẩn bị những món thật ngon. Đã lâu rồi nó không được ăn những món mẹ nấu. Nó cảm thấy vui hơn một chút. Nó chợt giận bản thân mình lắm. Dù nó không nói ra nhưng mẹ nó đã hiểu được tất cả. Mẹ đã hy vọng nó có thể mạnh mẽ để đối mặt với nhiều chuyện không vui trên đời. Nó cũng cảm thấy có lỗi với cô gái bé nhỏ đang sống trong người nó, cô gái ấy đã có bao ước mơ, dự định, cuối cùng vì sự yếu đuối của nó mà những dự định đó đã bị bỏ dở suốt một năm qua...

Anh à, em sẽ trở lại là em của ngày xưa, mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết và sức sống của tuổi trẻ.Cô gái mà anh quen, em đẹp, em vui tươi hồn nhiên, chẳng có điều gì trên thế gian này làm em buồn hay than vãn, không ác độc nào có thể mua chuộc được em. Và em sẽ sống vì em, vì gia đình em và cả người thương tương lai của em nữa. Đã đến lúc em dừng lại rồi, cố chấp điều không nên cố chấp,như anh nói,sau cùng tổn thương chỉ mình em nhận thôi.

Vẫn cảm ơn những rung động đầu đời, đã cho tôi một thời thanh xuân thật đẹp!

© Thiên Di – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top