Muốn ở cạnh bên anh trong những tháng ngày thấy mình không ổn
2018-04-24 01:22
Tác giả:

Có những ngày mặt trời quên mọc thay vào đó là sự ủ ê của bầu trời với những áng mây buồn hiu hắt hay những cơn mưa rơi bất chợt lạnh lẽo đến tê buốt cả lòng. Trời cứ mưa, cứ nắng, cứ giông bão thay phiên nhau theo những chuỗi ngày. Còn em cứ đội nắng, đội mưa, đội giông bão ngoài kia mà yêu anh bất chấp, yêu đến cháy lòng.
Anh chính là sự ưu tiên của em, là nơi mà bao nhiêu cảm xúc yêu thương của em gửi gắm. Yêu một người là chấp nhận đánh đổi tất cả để nhìn thấy họ cười vui, không biết em ngốc nghếch hay quá tham lam mà luôn muốn được thấy anh cười mỗi ngày như thế. Nhưng có bao giờ anh yêu em như thế, nghĩ về em như em đã từng không?
Nhiều năm tháng bên nhau bỗng em cảm thấy còn lại giữa chúng ta là những nhạt nhòa. Không biết nơi ngực trái của anh giờ đây có còn vì em mà loạn nhịp hay chỉ còn lại là những cảm xúc cũ kĩ, chán chường chẳng còn làm anh đủ yêu thương để hướng trái tim anh về phía em nữa.
Có những chuyện cuộc sống anh chẳng còn cùng em chia sẻ, có những vui buồn giờ đây chỉ còn mỗi em tự trải qua. Những cuộc hẹn, những lời động viên, những câu nói yêu thương đã vơi dần theo ngày tháng. Có những góc phố, những đoạn đường thân thuộc chỉ còn mỗi em đi, tất cả chỉ còn là những nỗi niềm của riêng em.

Anh luôn bận bịu với những điều gì mà quên mất thời gian dành cho em. Quên mất có một người con gái luôn ở bên anh chờ đợi anh, nghĩ về anh, lo lắng cho anh. Anh à, em cũng chỉ là một người con gái bình thường, thật khó để mạnh mẽ với sự vô tâm đó của anh. Nhiều lúc em cũng chỉ thấy mình giống như bồ công anh mỏng manh trong gió cần được yêu thương, quan tâm, chăm sóc mỗi ngày. Em đã từng đọc được ở đau đó rằng trái tim người vốn dĩ bằng nước được cất vào lòng ngực thành băng, chỉ cần chạm nhẹ bằng chút thân nhiệt ấm nồng từ người dưng là tự khắc, tim tan chảy thành nước bất khả phản hồi. Và anh chính là người dưng đó, thế nên chỉ mong anh yêu thương em thêm chút nữa để em đủ mạnh mẽ, kiên trì mà nắm tay anh trên những đoạn đường cuộc sống. Đừng để sự vô tâm của anh làm em mệt nhòi và rồi em sợ chúng ta sẽ lạc mất nhau giữa dòng người đông đúc. Đừng để cho những vun đắp của em và anh trở nên vô nghĩa.
Cuộc sống cho chúng ta nhiều lựa chọn và rồi chúng ta đã chọn nhau, bắt đầu cùng nhau trong những ngày tháng. Cho dù những tháng ngày đã qua là hạnh phúc hay đắng cay thì anh vẫn là người quan trọng trong cuộc đời nên chúng ta hãy yêu thương nhau thật lâu, cùng nhau vun đắp cho tình cảm chúng mình, chúng ta hãy cùng nhau viết nên câu chuyện yêu đương với kết thúc viên mãn mà bao người mong muốn.
Điều hạnh phúc nhất mà em từng nghĩ ra là yêu anh đến già cùng anh đi trên những đoạn đường yêu thương ngào ngọt. Những lúc mỏi mệt được anh quan tâm và em có thể than thở rằng em không ổn. Vậy nhé anh, cho em được tựa vào khi em cần.
© Phan Thị Lệ Thu – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tuổi 18 - Những điều đặc biệt
Tuổi 18 là tuổi của những ước mơ lớn. Ai cũng có một đích đến, một khát khao, một con đường riêng để theo đuổi. Có người ước mơ trở thành bác sĩ, có người muốn làm nhà báo, có người chỉ đơn giản muốn tìm kiếm một cuộc sống bình yên. Dù là gì đi nữa, tuổi 18 luôn tràn đầy nhiệt huyết và sự quyết tâm.

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU
Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.