Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em sẽ luôn ở bên cạnh trên mỗi chặng đường anh đi

2015-02-13 01:00

Tác giả:


Yêu 24/7 - Valentine năm nay, em thật hạnh phúc vì có anh, được gọi anh hai chữ là người yêu, đã có thể hét lớn vào tai anh rằng em yêu anh nhiều đến chừng nào. Hãy tin em! Em sẽ luôn ở cạnh anh, ủng hộ anh trên mỗi chặng đường anh đi.

***

Huế, những ngày mùa đông lạnh lẽo. Em vội khoác lên mình chiếc áo len rồi bước ra phố. Phố chiều nay hiu quạnh lắm anh ạ, những chiếc lá khô cuối cùng còn sót lại trên cành cây trơ trọi như đang cố gắng oằn mình để bám lấy cành cây, những cơn gió cuối mùa cũng không còn mạnh như những ngày anh ở đây nữa, nó thổi hắt hiu lên mặt và tóc em khiến làn tóc của em bay theo làn gió.

Em chợt rùng mình vì cơn gió lạnh, tim em hơi thắt lại và nhớ đến anh khi nhìn thấy cặp tình nhân đang nắm lấy tay nhau đi trước mặt. Bàn tay anh lúc nào cũng ấm, cũng nắm chặt lấy tay em dẫu cho tay em có lạnh đến mấy. Có những ngày trời mưa, nhiệt độ xuống thấp, tay em lạnh như băng, anh đưa tay nắm lấy đôi bàn tay em rồi rùng mình vì tay em quá lạnh. Em nhẹ nhàng rút tay khỏi anh vì sợ anh lạnh, nhưng rồi anh lại nắm chặt tay em hơn. Những lúc như thế, em chỉ muốn ôm chầm lấy anh. Anh à, những ngày không có anh ở đây, đi đâu, làm gì em cũng liên tưởng đến hình bóng anh đang ở cạnh em.

Thành phố anh đang sống xa cái thành phố Huế nhỏ bé này đến gần 24 giờ bay, càng xa bao nhiêu thì nỗi nhớ của em lại càng mãnh liệt bấy nhiêu. Từ ngày anh về lại Mỹ, đêm nào em cũng mơ thấy anh, có những đêm giật mình thức giấc, nước mắt em lại chảy dài làm ướt gối. Đôi tay vô thức tìm điện thoại để nhắn cho anh rằng “Em nhớ anh”, nhưng viết xong rồi em lại xoá vì biết giờ này anh đang bận làm việc. Vậy là em cố nhắm mắt để chờ đến sáng hôm sau.

valentine chờ

Anh à, khi em viết những dòng này là khoảnh khắc em đang cảm thấy như ngồi trên đống lửa vì em chắc giờ này anh đang gần với chị ấy. Dù biết anh đến đó vì có công chuyện nhưng anh hãy nghĩ cho cảm giác của em, một người con gái sẽ cảm thấy thoải mái khi biết bạn trai mình gặp người yêu cũ của anh ấy hay sao? Em luôn dùng lí trí để kiểm soát cảm xúc của mình mỗi lần anh đến đó, nhưng rồi em đã không thể. Em sợ một ngày nào đó dòng đời lại đưa đẩy anh về với người ta, bỏ em lại đây một mình trong thế giới cô độc này.

Có thể anh sẽ nghĩ em quá bi luỵ khi nghe những dòng tâm sự này, nhưng không đâu anh à! Em luôn sống thật với cảm xúc của chính mình, yêu anh là điều hạnh phúc nhất mà em đã từng làm, thế nên em sẽ hy sinh tất cả để giữ chặt tình yêu này, bất chấp những sự thật đã từng khiến em tổn thương. Anh biết không, em luôn hãnh diện vì em có anh, vậy nên em không hề ngần ngại để giới thiệu với bạn em rằng anh là bạn trai em. Dù cho ai đó có nói gì đi nữa về mối quan hệ này, em cũng sẽ cố để giữ nó.

Em đã từng mơ về một ngày, ngày anh và em không còn là hai con người của hai thành phố nữa. Ngày ấy anh và em được sống bên nhau, mỗi sớm mai thức dậy người đầu tiên em nhìn thấy là anh và rồi em sẽ ôm lấy anh, mình sẽ nhìn nhau đắm đuối, trao cho nhau sức mạnh của ngày mới và tương lai.

Valentine trước, anh và em đơn thuần chỉ là hai người bạn. Và năm nay, em thật hạnh phúc vì em có anh, được gọi anh hai chữ là người yêu, đã có thể hét lớn vào tai anh rằng em yêu anh nhiều đến chừng nào. Dù cho mùa Valentine này, em không được ở gần bên anh nhưng em luôn nghĩ về anh mỗi giây phút trôi qua. Hãy tin em! Em sẽ luôn ở cạnh anh, ủng hộ anh trên mỗi chặng đường anh đi. Yêu anh nhiều!

  • My Trinh

Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top