Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trở lại là chính mình đi em!

2020-04-15 01:40

Tác giả: NẮNG


blogradio.vn - Tôi nhớ, em đã sống những ngày tháng như thế. Thế rồi bây giờ thì sao? Em như một bông hoa nhỏ nép mình vào góc khuất, để giọt thời gian chảy qua kẽ tay và thi thoảng em lại khẽ thở dài.

***

Trở lại là mình đi em, trở lại với những đam mê, yêu thương, sống toàn tâm, toàn ý.

Tôi nhớ rằng, trước kia em đã luôn cháy bỏng cho tuổi trẻ của mình. Em chạy theo những đam mê, em khao khát những điều tốt đẹp và em chọn yêu thương. Khi đó, tôi không thấy sự hờ hững nào trong đôi mắt em cả, lúc nào tôi cũng thấy em căng tràn nhiệt huyết đó thôi. Tôi nhớ, ngày đó em mê vẽ, nên đã trốn bố mẹ bỏ các lớp học thêm để đến lớp vẽ.

Tôi nhớ, có một cô gái thích đọc sách, nên đã dành dụm từng đồng tiền ăn sáng ít ỏi để mua sách. Tôi nhớ, có một cô gái luôn động lòng trắc ẩn, nên đã tìm mọi cơ hội để có thể làm từ thiện. Tôi nhớ, có một cô gái yêu trẻ con, nên đã đi dạy tình nguyện cho những trẻ em nghèo chưa được đến trường. Tôi nhớ, em đã sống những ngày tháng như thế, em ạ. Thế rồi bây giờ thì sao? Em như một bông hoa nhỏ nép mình vào góc khuất, để giọt thời gian chảy qua kẽ tay và thi thoảng em lại khẽ thở dài.

VIết cho em - cô gái ngày hôm qua

Em đấy, sao em không khóc oà lên thế cũng được mà em. Hay em cứ hét toáng lên, trút những buồn đau vào ai đó cũng được.

Sao em lại cứ cười? Mà tôi lại sợ cái cười của em nữa. Em cười không hẳn vì vui, cũng chả vì buồn, hơn một lần thấy em cười chua chát, nhiều lần thấy em cười vì để tránh cho những câu trả lời. Đến cách cười, nét cười em cũng không còn giữ nổi nữa sao em? Điều khiến người ta ấn tượng nhất về em, em cũng không coi nó là thứ tài sản quý nhất nữa sao?

Trở lại là em đi. Em đã từng nói mình giống một cách chim trời, tự do bay nhảy, hồn nhiên, vô tư, không ai giữ được em. Đã nhiều lần, tôi cười trước sự ngây ngô của em, trước sự vui tươi của em và tôi cứ nghĩ em là "Tiểu Yến tử" - hình như là chim én bé nhỏ sao ấy nhỉ? Thế mà, hình như cánh én ấy đã không cất cánh để bay nữa rồi.

Em à, tâm hồn em đang rỗng tuếch đấy. Thậm chí tôi còn nhìn thấy sự vô cảm trong đó nữa. Vô cảm với chính mình hả em? Tại sao vậy em?

Tôi thấy em lang thang ở vài hiệu sách. Tôi thấy em mua về khá nhiều sách và tôi tin chắc rằng em trong cặp em lúc nào cũng có một cuốn sách. Nhưng làm ơn hãy đọc nó hẳn hoi đi em, đừng coi nó là thứ để lấp đi chỗ trống trong lòng em. Em đừng ngồi đó "đọc sách" mà rồi đôi mắt em lại lơ đãng nhìn về phía xa xăm. Tôi muốn em có thể khóc, có thể cười trên mỗi trang sách. Và tôi muốn em bước ra cuộc đời ngoài kia, ôm trọn lấy nó, yêu thương nó như em đã từng yêu thương. Hãy ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn ánh nắng, ngắm nhìn bông hoa, để hít vào lồng ngực những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Nhìn em như thế, tôi lại cứ muốn nhắn nhủ em:

VIết cho em - cô gái ngày hôm qua

Dậy thôi nào, cô gái tuổi xuân xanh

Nắng đã lên nhanh, sao bờ mĩ em mãi nhắm?

Buồn vui nào cũng cất vào xanh thẳm

Bước ra phố đông, dạo chơi nhé, một ngày.

(Tiểu Thơ)

Hãy yêu thương bản thân mình đi em, đừng buông lơi như thế. Tôi thấy đau lòng khi không còn thấy em chăm chút bản thân mình nữa. Đã lâu rồi em chẳng khoác lên người một chiếc váy xúng xính, chẳng tô bờ môi cho thắm hồng. Sao thế em? Hãy trân trọng bản thân mình, hãy yêu thương bản thân mình đi em? Bởi vì sao em biết không? Khi em yêu bản thân mình, trân trọng bản thân mình thì em mới xứng đáng được đón nhận yêu thương. Tin tôi đi, em sẽ được hạnh phúc!

Nhìn lại mình đi em. Đã bao lâu rồi em không tụ tập bạn bè. Đã bao lâu rồi, em không sánh đôi cùng ai đó?

Sự cô đơn không tìm đến em mà chính là do em chọn nó. Em sỡ hãi, em không dám mở lòng, em không dám. Em trốn mình vì em sợ một lần nữa em bị bỏ rơi. Em chọn một mình vì em nghĩ rằng không ai có thể hiểu em ư? Không phải đâu em, mọi người vẫn ở bên em, quan tâm em và yêu thương em. Chỉ cần em mở lòng thôi, em ạ. Chỉ cần em đứng dậy, đến bên mọi người, tất cả sẽ cùng em đi qua giông bão cuộc đời. Sẽ không ai bỏ em ở đó cả, sẽ không ai quên em đâu. Hãy khép nỗi đau lại, hãy mở rộng lòng mình, hãy đón nhận yêu thương, hạnh phúc chắc chắn sẽ đến với em, em ạ!

VIết cho em - cô gái ngày hôm qua

Mà nữa, em đó, đã bao lâu rồi, em không bứt phá, không kiếm tìm hạnh phúc cho chính mình? Đã bao lâu rồi em?

Nhìn em, tôi thấy một mặt nước hồ phẳng lặng, nhìn qua thì có vẻ bình yên lắm. Nhưng, đó không phải là em. Tôi sẽ lãng quên em mất thôi nếu em cứ là mặt nước ấy. Em hãy là biển nhé, dịu êm cũng được nhưng phải ồn ào, thậm chí dữ dội, nhé em!

Em à, em hãy đứng dậy, phủi sạch bụi bặm của ngày hôm qua. Em hãy đứng dậy, cười thật tươi đi em.

Dậy thôi nào, xóa những giấc chiêm bao

Nước mắt hanh hao, đôi tay gầy buông bỏ

Chầm chậm bước qua từng con đường nho nhỏ

Thương mái tóc nghiêng nghiêng dáng êm đềm.

Dậy thôi nào, cô gái, dậy yêu em!

(Tiểu Thơ)

Đấy, tôi viết thế thôi. Mà tôi thì tôi tin chắc em sẽ hiểu ra thôi. Bão giông nào rồi cũng qua thôi, hãy vững tâm lên và cười thật tươi em nhé! 

© Mộc Miên – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cô gái nhỏ của tôi, em đừng khóc nữa

NẮNG

Nắng để say, để thương, để yêu, để hong khô tất cả!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top