Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Cất nỗi buồn vào những vì sao

2020-04-10 01:30

Tác giả: erutan


blogradio.vn - Có những nỗi buồn chẳng thế nào nói cùng ai, vậy sao bạn không mang nỗi buồn ấy thả vào gió, để gió mang nó đi xa, mang nó tới bên “mẹ”. Đừng trốn tránh mà hãy đối diện với những thử thách đang chờ bạn. Dù ngoài kia có khó khăn biết bao nhiêu nhưng bạn biết đấy, luôn có người theo bạn. 

***

Lại là màn đêm quen thuộc rủ xuống bao trùm lên không gian hối hả ngoài kia. Hôm nào cũng thế, không ngày nào nó quên ghé thăm ta. Nó làm cho cuộc sống ban ngày ngoài kia chậm lại và bớt âu lo hơn. Những ánh đèn đường được thắp sáng dần lên tô điểm thêm vào cái khung cảnh tối đen ấy vài điểm chấm màu mè. Đó cũng là lúc mà con người ta lột bỏ những âu lo, hối hả, những gánh nặng của một ngày dài xuống để có thể nghỉ ngơi dù chỉ là trong giây lát.

Có người nói màn đêm khiến con người ta buồn vì nó chỉ toàn là màu đen, màu của sự chết chóc và đau thương, của sự không may mắn và mù mịt không lối thoát, bạn có nghĩ như vậy không? Nhưng đối với tôi màu đen của màn đêm thực sự tuyệt vời. Nó đưa con người ta lại gần nhau hơn, mang những kỉ niệm của quá khứ trở về với ta, tuy rằng cũng có lúc nó gợi nhớ lại những tổn thương của quá khứ, nhưng không phải bạn cũng nên đối mặt với thứ gọi là tổn thương ấy sao?

Cất nỗi buồn vào những vì sao

Tôi luôn coi cái bầu trời đêm mà không được mấy người ưa chuộng ấy là nơi tôi có thể trút bỏ được những tâm tư, suy nghĩ mà chẳng thế thổ lộ cùng ai mỗi khi chán nản và thất vọng, cả bầu trời đen kịt ấy lắng nghe tôi và luôn ở đó không cần biết là liệu tôi có cần nó hay không. Thật ra, mỗi khi tôi ngước mắt hướng về phía bầu trời mà có màu đen đó nó thật sự lạ lắm. Lạ đến nỗi mà cảm giác như được sống với chính mình chẳng cần quan tâm tới ai vì bầu trời trên đó là của riêng mình. Chẳng có sự tranh chấp nào cả, cũng chẳng chút vội vã và tấp nập.

Có những ngày mặt trăng và các vì tinh tú cũng đến chung vui góp chuyện với tôi. Mỗi khi ngước lên bầu trời tôi lại cảm thấy thoải mái tuột cùng, lấy tai nghe ra, mở bản nhạc mà bạn đang thích hoặc một bản nhạc mà bạn đã từng thích, bản nhạc mà có thể đã gắn liền với kỉ niệm nào đó của bạn, hãy suy nghĩ và thử mơ mộng một chút về cuộc sống này. Có lẽ bạn sẽ cho nó là một điều thật mơ mộng và phi lí, nhưng không đâu, bạn hãy thử đi nhé, rồi bạn cho tôi biết liệu điều bạn cảm nhận được có giống tôi không. Ngồi bên cửa sổ ngước lên tấm thảm đen đang bao trùm lên một nửa quả địa cầu và cảm nhận hùi hương của không khí đang lan toả ra, lắng nghe những âm thanh quanh mình rồi bạn sẽ thấy bình yên đang nghé thăm bên cạnh bạn.

Cất nỗi buồn vào những vì sao

Đừng cho rằng bạn cô đơn hay buồn vì chưa tìm được ai đó thật sự thấu hiểu bạn. Thật ra may mắn lắm bạn mới tìm được một người mà thực sự hiểu những gì bạn nghĩ, còn theo số đông thì chỉ có chính bản thân mình mới có thể hiểu được chuyện gì đang xảy đến với bản thân. Vậy nên bạn hãy thử làm bạn với bầu trời kia xem sao nhé, nơi đó cũng là nơi giữ kín những bí mật đó cho bạn. Nó hàng ngày vẫn tới thăm và ở bên bạn cho tới khi bạn cảm thấy mệt và rồi chìm dần đi vào những giấc ngủ. Chẳng ai có thể làm phiền bạn tâm sự với màn đêm. Không phải các bạn luôn gọi tự nhiên là mẹ hay sao? Vậy có lẽ gì mà bạn không thể tâm sự với “mẹ tự nhiên” những gì bạn đang lo lắm buồn tủi? "mẹ" vĩ đại lắm, luôn lắng nghe dõi theo chúng ta, luôn mang lại chỗ dựa cho ta mỗi khi ta cần tới người. 

Có những nỗi buồn chẳng thế nào nói cùng ai, vậy sao bạn không mang nỗi buồn ấy thả vào gió, để gió mang nó đi xa, mang nó tới bên “mẹ”. Đừng trốn tránh mà hãy đối diện với những thử thách đang chờ bạn. Dù ngoài kia có khó khăn biết bao nhiêu nhưng bạn biết đấy, luôn có người theo bạn. 

Cất nỗi buồn vào những vì sao

Một cô gái 25 tuổi, sống ở một thành phố xa lạ. Sau giờ tan làm chỉ mong muốn có thời gian riêng tư để nghỉ ngơi cảm nhận cuộc sống một cách chậm nhất có thể. Về tới nhà cởi bỏ những thứ đang mang trên mình một cách thật thoải mái, nằm ra sàn nhà và ngước lên trời, có những lần tôi nằm đó hàng giờ đồng hồ, chỉ để tĩnh tâm suy nghĩ về những chuyện quanh mình. Nghe có vẻ buồn và cô đơn quá phải không bạn, nhưng không đâu, đó là cách làm cho tôi cảm thấy thoải mái nhất sau những lúc mệt mỏi. Mong là các bạn cũng có thể thổ lộ tâm sự của mọi người vào bầu trời đêm ấy. Hãy thử dù chỉ một lần, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu đó.

© Erutan – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khi duyên đến trời xanh an bài, khi duyên đi đừng cố níu giữ

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top