25 tuổi, yêu thôi không kết hôn có được không?
2020-04-12 01:30
Tác giả:
Anna
blogradio.vn - Người ta thường lấy các con số để làm các dấu mốc trong cuộc đời, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi. Đối với một người phụ nữ, tôi nghĩ đó là con số 25.
***
Nhiều người cho rằng, con số 25 mang nghĩa kết thúc, chẳng thế mà có một loạt các danh sách “Những điều cần làm trước 25 tuổi, “Những nơi nên đi trước 25 tuổi”, hay một số bạn nghĩ: “25 tuổi là độ tuổi đẹp để kết thúc cuộc đời độc thân”.
Đối với chúng tôi, những người phụ nữ bước đầu định vị được bản thân, 25 tuổi mở ra những vùng trời mới. “Tình yêu và hôn nhân giống như nhặt vỏ ốc, không mong nhặt được vỏ ốc to nhất, đẹp nhất, mà cần nhặt vỏ ốc mình thích nhất, phù hợp nhất, nhặt được rồi thì đừng đi ra biển nữa”. Chúng tôi chỉ là mong muốn, ở giai đoạn sai lầm được cho phép, sẽ thử, sẽ trải nghiệm, sẽ cảm nhận để trả lời được câu hỏi “Tôi là ai trong tôi?” rồi từ đó mới trả lời được các câu hỏi tiếp theo trong cuộc đời thật dài này.
Hiện thực là có một công việc tốt, độc lập tài chính. Chỉ có như vậy mới có thể hiên ngang bỏ qua cái quan điểm số đông để: đường mình mình đi. Người không hiểu nhìn sẽ vào chúng tôi: “cái con bé đó chỉ suốt ngày tiền, tiền, tiền”, “tuổi này không lo lấy chồng, phận đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, kiếm nhiều tiền chẳng phải là thành công đâu”. Đúng là tiền không phải là tất cả, nhưng tiền cho chúng tôi có nhiều lựa chọn, tiền giúp chúng tôi nói với bố mẹ mình rằng “yên tâm về con!”.
Có điều là, không dễ dàng, thực sự không dễ dàng.
Đã bao nhiêu ngày làm việc đến tiều tụy, đã bao nhiêu lần bật khóc ở bậc cầu thang, đã bao nhiêu câu “cố gắng lên” được thốt ra để tự nhủ với mình và đã bao nhiêu đêm chạnh lòng với câu hỏi “Liệu có ai đó thương mình?” Chúng tôi đang đi trong cuộc hành trình tìm ra phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân. Cuộc hành trình ấy cho chúng tôi cảm giác được chinh phục, rất thú vị và đáng giá. Chúng tôi đi nhiều, trải nghiệm nhiều, cứ lần này đến lần khác thoát khỏi vùng an toàn của chính mình để sống có giá trị hơn, hạnh phúc hơn.
Nhưng con đường ấy cũng khá cô đơn và có lẽ không hoàn chỉnh được nếu như không có một người khác giới đồng hành. Xin khẳng định, chúng tôi chưa từng coi thường tình yêu. Tình yêu giúp chúng tôi nhìn nhận và hình thành hệ cảm xúc. Tình yêu còn là môi trường cung cấp đủ đất và nước để sự yếu đuối bản năng của người phụ nữ được sống.
Tình yêu, rất cần thiết cho độ tuổi lưng chừng giữa tuổi trẻ và trưởng thành, cần thiết cho sự dung hòa giữa khám phá và đi tìm về bản năng. Vẫn còn một đống hỗn độn về hệ tự tư tưởng, hệ tình cảm mà ai cũng cần đi tìm câu trả lời phù hợp nhất với bản thân, ở độ tuổi này. Nên tình yêu chỉ nên là yêu thôi, tự do và đừng gắn trách nhiệm hai chữ gia đình. Một con chim bay về phương Nam tránh rét, nó phải được trở về đúng nơi nó sinh ra đã rồi mới nguyện một đời hạnh phúc tránh rét ở phương Nam.
25 tuổi, chúng tôi cần những vùng trời mới, yêu vùng trời của riêng mình và cũng chưa có nhu cầu chia sẻ. Nếu đủ yêu, đủ thương, hãy ở bên chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi trên cuộc hành trình này, đừng yêu cầu hay kì vọng ở chúng tôi. Chúng tôi đã tự nhắc mình phải mạnh mẽ quá nhiều rồi. Chúng tôi xứng đáng được nhận những sự trân trọng và chúng tôi cũng cần những lần con tim mình rung lên.
© Anna – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Vốn tưởng bị rời bỏ mới đau lòng hóa ra phải rời bỏ cũng đau lòng không kém
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.