Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Những giấc mơ hoang hoải của tuổi trẻ

2020-04-11 01:30

Tác giả: Bon Courage


blogradio.vn - Cô đơn, hoang hoải và cả đủ những nỗi buồn, những nỗi buồn tự đến mà chẳn hề báo trước, những khoảnh khắc không thể chống đỡ nổi, những hi vọng chợt đến rồi chợt đi, cũng có những tuyệt vọng bất chợt trong tim.

***

Có những giấc mơ mà tôi ao ước, đến một ngày mình sẽ đi đến tận cùng trái đất, sẽ lang thang khắp nơi, sẽ làm được điều gì đó thật có ích,tôi sẽ sống thật tử tế với mình và tất cả mọi người.

Có kí ức, tôi mơ mình trở thành nhà văn, tôi muốn viết câu chuyện của cuộc đời mình, tôi muốn cuộc sống của mình thêm những cuộc phiêu lưu thật dài, thỉnh thoảng giấc mơ ấy lại thay đổi. Tôi sẽ trở thành họa sĩ, vẽ cuộc sống của mình, trở thành kiến trúc sư tự thiết kế cuộc sống của mình, tôi muốn trở thành đạo diễn, sẽ đeo đuổi những thước phim về thế giới xung quanh mình. Tôi muốn thấy mình của tương lai sống thật tốt.

Những giấc mơ hoang hoải của tuổi trẻ

Tôi nghĩ mình đã quá tham lam khi ước mơ ra cả vô vàn thứ, rồi cuối cùng điểm chung cho những giấc mơ ấy, chính là tuổi trẻ, như bộ phim “Three time”, người ta đi tìm những mảnh ghép của cuộc sống ở những khoảng thời gian khác nhau "A time for love, a time for young, a time for freedom". Tình yêu, trẻ và tự do, một cuộc sống phiêu lãng biết mấy.

Rồi tôi còn mơ cả việc mình sẽ lớn lên trong một thế giới yên bình, không có những ám ảnh đói nghèo, trẻ em da màu chẳng phải ao ước giá như chúng là những đứa trẻ da trắng. Những giấc mơ đẹp, những con vật không phải chạy trốn khỏi quê hương để chạy trốn sự đuổi bắt của con người,những giấc mơ bủa vây không chịu yên lặng.

Tôi mơ cả về khoảnh khắc mình được ôm chầm những người mà mình yêu thương và từng thương một thời, tôi sẽ nói với họ tôi nhớ họ và rất yêu họ. Những giấc mơ ấy xuất hiện trong đầu tôi lúc tôi buồn dữ dội, lúc chỉ biết nhìn mọi thứ mà chẳng biết phải làm gì. Thi thoảng chạy lẩm nhẩm những bài hát inde, những giấc mơ mà không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào, những nỗi tự ti về ngoại hình, về mình chẳng đủ giỏi để làm thứ gì đó. Thang đo tự tin mà tôi đặt ra chỉ là những món đồ và điểm số, là rỗng túi.

Những giấc mơ hoang hoải của tuổi trẻ

Tôi đã từng nghĩ nếu mình chỉ còn một ngày để tận hưởng cuộc sống này, tôi sẽ ôm nỗi buồn đó cả ngày và chờ ngày qua đi. nhưng bỗng đổi ý, vì tôi nhận ra tôi được yêu thương biết nhường nào chỉ là tôi chưa từng cho mình cơ hội để nhận ra, chỉ là tôi hẹp hòi với chính bản thân mình, tôi ích kỉ biết mấy.

Tôi bắt đầu lên dây cót cho chính mình, tôi muốn hi vọng về cuộc sống phía trước.  Tôi muốn yêu thương và thực hiện lời hứa với chính mình, để ước mơ không lãng phí, như bài hát của Trịnh Công Sơn vang lên "Tôi ơi đừng tuyệt vọng” Rồi ngày mai trời sáng, mình sẽ chạy đến những chân trời rạng rỡ, hãy mỉm cười thật tươi và đừng bao giờ gục ngã, hãy tìm lí do bạn muốn sống nhé!

© Bon Courage - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Người thương mình sẽ luôn dõi theo mình, dù họ không còn bên mình nữa

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Bon Courage

Là một người bình thường

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top