Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vị của tuổi trẻ (Teen chat 12)

2015-07-16 09:01

Tác giả: Giọng đọc: Hòa Khỉ

blogradio.vn - Bạn đang trẻ, đang tự do trong những ngày thanh xuân của cuộc đời. Và tuổi trẻ, bạn lựa chọn cho mình những tháng ngày vô tư mơ mộng hay năng động tham gia những tháng ngày đi tình nguyện. Những tháng ngày ấy, bạn biết mình là ai giữa cuộc đời. Những tháng ngày ấy, bạn biết tự mình lựa chọn những hướng đi. Và những tháng ngày ấy, bạn biết yêu hơn cuộc sống.

***

Vị mặn chát của mồ hôi và nước mắt!

Những tháng ngày tuổi trẻ đã qua của bạn có thấm đẫm giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt để bạn cảm nhận được vị mặn thấm vào tận đầu lưỡi?

Giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo những ngày hè khi bạn cùng mẹ cha cấy gặt trên cánh đồng, phơi rồi thu từng mẻ rơm để mang về chất thành đống mà làm thành chất đốt dùng trong đun nấu hàng ngày. Ấy là giọt mồ hôi của lao động, giọt mồ hôi làm thành những mùa vàng, chân chất mộc mạc trên những cánh đồng quê.

Giọt mồ hôi rơi trên gương mặt người trẻ trong những ngày hè nóng bức nơi bến xe hay những con phố để giúp sức cho sĩ tử trong mùa thi nóng bỏng. Ấy là giọt mồ hôi của sẻ chia, yêu thương, giọt mồ hôi của những người trẻ luôn sống xứng đáng với màu áo xanh thanh niên mình đang mang trên người. Có những chiếc áo xanh thân thương thấm giọt mồ hôi người trên mỗi chặng đường hành quân xa, trên mỗi công trình thanh niên hay trong mỗi lớp học với những đứa trẻ vùng cao… để làm thành câu chuyện của tuổi trẻ mỗi người.

Giọt mồ hôi rơi ướt đẫm lưng áo anh công nhân trên những công trường, anh lính trẻ trên trên thao trường hay nơi hải đảo xa xôi… Giọt mồ hôi rơi trên gương mặt những cô giáo trẻ ngày ngày vẫn vượt đường xa đến lớp, đi gieo con chữ để nuôi những giấc mơ học trò… Tuổi trẻ của họ, thấm đẫm những giọt mồ hôi lao động, nhọc nhằn mà vinh quang.


tuổi trẻ

Và tuổi trẻ của bạn, liệu có thấm cả vị mặn của những giọt nước mắt? Giọt nước mắt của sự hối hận, của những vấp ngã và thất bại. Người trẻ thường thiếu kinh nghiệm nên người trẻ dễ vấp ngã, thế nhưng lại có sức trẻ, có nhiệt huyết để sẵn sàng đứng dậy và bước tiếp. Giọt nước mắt sau những sai lầm, thất bại không phải là giọt nước mắt hèn yếu mà đó là sự chảy tràn của cảm xúc để rồi khi biết khóc cũng là khi bạn biết dũng cảm tự lau khô giọt nước mắt, đứng dậy và tiếp tục với con đường của chính mình.

Đó cũng có thể là giọt nước mắt của niềm vui, của sự sẻ chia. Trước những phận người khốn khó, trước hình ảnh những em thơ chân đất khấp khểnh trên đá núi đến trường, trước sự bất công ngang trái… mà đôi khi sự uất nghẹn đọng lại trong mỗi giọt nước mắt.

Những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt thấm vị mặn mà đôi khi còn là mặn đắng ấy sẽ mang đến cho tuổi trẻ của bạn sự trưởng thành để luôn biết trân quý những điều tốt đẹp trên cuộc đời này.

Vị ngọt ngào yêu thương!

Bạn bước vào tuổi trẻ của chính mình trong sự yêu thương của mẹ cha, cô thầy, bạn bè và những đồng nghiệp; bạn sống mỗi ngày của tuổi trẻ trong sự giúp đỡ, sẻ chia và đồng hành của những người xung quanh… đó là khi bạn cảm nhận được vị ngọt.

Không chỉ là người nhận lại, khi bạn biết mang yêu thương đến với mọi người xung quanh thì tuổi trẻ của bạn cũng mang vị ngọt ngào. Một nụ cười, một lá thư tay hay giọt nước mắt của những đứa trò nhỏ trong mỗi mùa hè. Một cái ôm của người dân thôn quê ngày bạn kết thúc một chiến dịch tình nguyện để trở lại trường học. Một bát cơm thêm thịt của học trò nghèo. Một đôi chân có dép để đến trường. Một manh áo ấm đến tay em kịp thời trong những ngày đông… Vị yêu thương, sẻ chia, vị ngọt ngào của tuổi trẻ ở đó.

tuổi trẻ

Vị ngọt ngào của yêu thương sẽ cho bạn thêm động lực, để bạn biết trân trọng tuổi trẻ mình đang có và cũng từ đó mà nuôi những ước mơ lớn hơn, sống có trách nhiệm, hoài bão và đam mê để sao cho xứng với tuổi trẻ mình đang có.

Vị đắng cay!

Một lần bạn vấp ngã, một lần bạn lựa chọn sai lầm, một lần bạn không phân biệt được những đúng sai phải trái, một lần bạn nhẹ dạ đi theo những lầm lỗi… đó sẽ là một lần bạn cảm nhận được vị đắng cay trong tuổi trẻ của mình.

Tuổi trẻ có sức khỏe, có hoài bão, có đam mê nhưng tuổi trẻ lại thiếu sự chín chắn, thận trọng, tuổi trẻ thiếu những kinh nghiệm và đôi khi tuổi trẻ bồng bột cuốn bạn vào vòng xoáy của những mưu toan. Và trong quang đời tuổi trẻ của bạn cũng có thể có cả những đắng cay oan trái của những thị phi bất ngờ ập đến…

Mỗi người đều không mong muốn gặp phải những đắng cay ấy trong bước đường tuổi trẻ của mình nhưng đôi khi nó ập đến để thử sự chịu đựng và dạy ta những bài học đắt giá nhất trong cuộc đời. “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”, hãy luôn tự dạy mình như thế để trên mỗi bước đường, dẫu có vấp ngã, dẫu tuổi trẻ có mang cả vị đắng cay thì cũng mạnh mẽ đứng dậy để trưởng thành.

Vị mặn, vị ngọt ngào, vị đắng cay, vị hạnh phúc… tuổi trẻ của bạn có khi đã mang tất cả những vị đó, cũng có thể là chưa nhưng mong bạn đừng bi lụy nếu thấy tuổi trẻ mình chỉ toàn vị đắng cay mà cũng đừng quá hoan hỉ nếu thấy mình chỉ toàn thấy một vị ngọt ngào. Bước qua đủ những cung bậc, nếm đủ những mùi vị là khi bạn thấy trân quý hơn tuổi trẻ mình đang có để rồi trên những bước đường đời sau đây luôn vững tâm mà bước đi…

Dành một phút sống chậm lại, suy nghĩ và cảm nhận… bạn nhận thấy tuổi trẻ của mình có vị gì?

© Hà Dương – blogradio.vn

  • Biên tập: Hòa Khỉ
  • Techmix: Hòa Khỉ
  • Giọng đọc: Hòa Khỉ


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.



yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top