Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi 22 hãy sống trọn vẹn với những yêu thương

2021-08-28 01:25

Tác giả: Phan Thị Lệ Thu


blogradio.vn - Đừng nản lòng hay vội vàng từ bỏ, hãy sống trọn vẹn với những yêu thương hôm nay. Nếu có cơn mưa trút xuống làm bạn trở nên không thỏa mái thì vẫn hãy cứ mạnh dạn và bước tiếp. Bởi sau cơn mưa cầu vồng sẽ lại xuất hiện. Rồi ánh nắng ban mai lại nhẹ nhàng len qua khung cửa nhỏ, thêu dệt những điều tốt đẹp về cuộc sống, thì thầm bên tai bạn lời yêu thương để bạn thêm trân quý mỗi khoảnh khắc được sống.

***

Dạo này tiết trời Sài Gòn lạ lắm, chẳng biết ai đã chọc gì cho dỗi, cho hờn mà sáng ra đã đổ mưa tầm tã. Mưa lạ lắm như hẳn biết rằng cũng có một trái tim đang buồn như thế. Những nỗi niềm của tuổi đôi mươi, vui buồn, hờn dỗi, hạnh phúc, khổ đau như được chôn sâu vào trong một góc khuất. Tưởng chừng sẽ chẳng có ai để san sẻ, chẳng có một nơi để bấu víu. Cứ thế bản thân một mình ôm lấy những khoảng không trống vắng, lặng lẽ với vẻ mặt ủ dột như thể ngày mai là tận thế.

Tuổi 22, không ít lần rơi vào những khoảng không vô định. Sẽ có những lúc bản thân không biết chọn lối đi nào để chạm đích của sự trưởng thành, mông lung trong chính những sự lựa chọn của chính mình. Hai hai tuổi, chập chững bước chân ra khỏi trường đại học và có đôi khi vẫn còn mộng mơ đủ điều, nhìn cuộc đời với màu hồng rực rỡ. Rồi có đôi khi tự nhốt mình trong những mối quan hệ, những bâng khuâng, những chông chênh. 

22 tuổi, không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Chẳng còn là đứa trẻ nhưng cũng chưa sẵn sàng để trở thành người lớn. Bởi làm người lớn chẳng dễ dàng gì. Dù có rã rời, có cảm thấy cô đơn bủa vây thì lắm lúc cũng tự mình ôm lấy hết thảy. Là lúc bản thân có nhiều dự định nhưng cũng không ít những e dè, sợ sệt. Sợ ra trường thất nghiệp, sợ mình già, sợ mình ế. Bước ra khỏi những năm tháng tươi đẹp của thời sinh viên, dần dần hình ảnh những ngày rong chơi, cây đàn ghi ta với những khúc hát cũng được gói ghém và ẩn sau đó là hai từ kỷ niệm.

gio-mua-thu

Cơn mưa thoáng qua vào buổi sớm như gột rửa những bụi bặm, sẵn sàng với một tâm hồn tươi mát để chào đón một ngày mới, một cơ hội để tiếp tục những yêu thương. Dù bạn có buồn hay vui, đang mệt nhoài hay hạnh phúc thì mọi thứ vẫn cứ bắt đầu theo quy luật tuần hoàn của nó. Nếu bạn khuất phục trước những đau thương, chịu thua với những bế tắc của cuộc sống thì phải chăng đã quá lãng phí với món quà của cuộc sống, món quà mang tên ngày mai.

Có người rơi vào những khoảng không lẩn quẩn không lối thoát. Họ thấy cô đơn bủa vây, chán chường với mọi thứ, rồi gục ngã, rồi bỏ cuộc. Có người thì lại khác, họ chọn cho bản thân sự lạc quan khi đối diện với những khoảng không trống vắng đó như một lẽ tự nhiên. Họ tận dụng điều đó để bình lặng tâm lại, suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ xung quanh để từ đó lựa chọn những điều từ trái tim mách bảo.

Cuộc sống đôi khi với những xô bồ như thế, làm người ta quên bén những niềm hạnh phúc nhỏ bé từ những điều bình dị xung quanh, mải mê tìm kiếm điều gì đó nơi chân trời góc bể. Để rồi khi bản thân đầy những vết xước, đầy rẫy những tổn thương mới nhận ra hạnh phúc bình dị đến thế. Dù có ra sao, chỉ cần bản thân thay đổi mọi thứ cũng sẽ thay đổi. Chỉ cần bạn nhìn nhận cuộc đời này dịu dàng một chút mọi thứ sẽ đối đãi với bạn thật dịu dàng, ngọt ngào.

kien_tri

Đừng nản lòng hay vội vàng từ bỏ, hãy sống trọn vẹn với những yêu thương hôm nay. Nếu có cơn mưa trút xuống làm bạn trở nên không thỏa mái thì vẫn hãy cứ mạnh dạn và bước tiếp. Bởi sau cơn mưa cầu vồng sẽ lại xuất hiện. Rồi ánh nắng ban mai lại nhẹ nhàng len qua khung cửa nhỏ, thêu dệt những điều tốt đẹp về cuộc sống, thì thầm bên tai bạn lời yêu thương để bạn thêm trân quý mỗi khoảnh khắc được sống. Rồi bạn sẽ thầm cảm ơn cuộc đời vì bạn vẫn còn cơ hội, vẫn còn sống để tiếp tục thực hiện những điều còn đang dang dở.

© Phan Thị Lệ Thu - blogradio.vn

Xem thêm: Em chẳng còn trẻ để chờ anh mãi được đâu

Phan Thị Lệ Thu

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.Đã cho tôi ngày nữa để yêu thương.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

back to top