Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cho tuổi 22

2014-07-25 01:04

Tác giả:


Cafe.Blog - Tuổi 22 tôi vỡ mộng nhiều nhưng tôi không thấy thất vọng nhiều, cảm giác buồn chán đôi lúc cũng xuất hiện nhưng chỉ thoáng qua. Bởi tôi biết tôi còn trẻ lắm và cuộc đời còn dài lắm, cứ đi từ từ rồi sẽ đến đích thôi.


***

Vậy là 4 năm đại học gian khổ và hạnh phúc cũng đã trôi qua và tuổi 22 cũng đã đến. Tôi bước vào tuổi 22 của mình trong cảm giác dường như có được tất cả mọi thứ nhưng cũng dường như chẳng có thứ gì.

Tuổi hai mươi hai là là những ngày mà tôi hằng mong đợi, tôi từng nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học xong mình sẽ vỗ cánh tung trời, sẽ kiếm được thật nhiều tiền để giúp ba mẹ, sẽ tìm được một nghề đúng với sở thích của mình, sẽ đến những miền đất mà mình hằng mơ ước…. và sẽ… ôi nhiều lắm. Nhưng cuộc đời có lẽ không giống như những giấc mơ của tôi, học xong tôi về làng. Thế là tôi lại chứng kiến lại từ đầu những gian khó, hy sinh của nơi miền quê đầy nắng gió này. Ngày mới đi học lúc nào cũng mong học xong sẽ trở về xây dựng quê hương nhưng giờ học xong rồi về làng bỗng thấy sợ, tôi chẳng biết sẽ xây dựng những gì và như thế nào ở nơi đây. Người làng nhìn những người như tôi bằng con mắt khác hẳn và một cảm giác lạc lõng bỗng nhiên lại ùa về. Ở thành phố rõ ràng mình là người sống ở nơi đất khách quê người nên cảm giác lạc lõng là điều dễ hiểu nhưng sau bao nhiêu năm xa quê, về lại nơi mình đã sinh ra mà thấy bị lạc lõng có lẽ là một cảm giác khó diễn tả.

ước mơ

Ngoài tấm bằng đại học tôi không có thêm một cái gì nữa cả, mà tuổi 22 tôi đã biết tấm bằng đại học không phải là tất cả, bước vào cuộc chiến tìm việc làm nó chỉ là điều kiện cần nhưng chưa phải là điều kiện đủ. Tuổi hai mươi hai đến với tôi có lẽ như một giấc mơ dài chợt vỡ tan, làm sao tôi có thể bay đến những phương trời mình hằng mơ ước khi cuộc sống nghèo khổ của gia đình còn đó. Khi tôi trở thành niềm hy vọng của các em tôi, của ba mẹ tôi. Tôi bỗng có cảm giác cuộc sống giống như một cuộc chiến, cuộc chiến mà tôi đang tham gia lúc này đây là cuộc chiến tìm việc làm. Với một ngành học không có gì có thể gọi là ‘hot’ trong xã hội này dù rằng đó là niềm đam mê của mình, dù rằng mình có thể có năng lực trong chuyên ngành đó nhưng tôi biết mình không thể ‘kén cá chọn canh’ vào lúc này. Tìm được một việc làm có thu nhập khá để có đồng lương giải quyết những vấn đề trước mắt đã trở thành sự lựa chọn tối ưu của tôi và những người bạn sinh viên mới ra trường có hoàn cảnh như tôi. Học xong bốn năm đại học, trong nhóm mấy đứa bạn thân của tôi có đứa đi làm công nhân nhà máy, có đứa cũng về quê làm ruộng, làm vườn với ba mẹ, có đứa đi chạy bàn… Tất cả mọi sự lựa chọn đó tôi cho là không có gì sai nhưng chúng tôi vẫn thấy buồn và hơi chút thất vọng về những điều mình đang làm, bởi đó đều là những điều trái với nhưng mong ước của mỗi người. Một số người khác tìm được những cơ hội tốt hơn rất nhiều nhưng chúng tôi luôn tự an ủi mình là mình chưa gặp may đó thôi và vẫn đang không ngừng tìm kiếm cơ hội.

Tuổi 22 nghĩ mình đã đủ khôn lớn, lại thêm tấm bằng đại học làm cho lòng tự trọng càng lớn dần lên, làm cho cái mong muốn được gánh vác giúp gia đình cũng lớn hơn. Nhiều suy nghĩ bao vây lấy trí óc, tuổi hai mươi hai đầy sức trẻ nhưng tôi nghĩ mình đang già đi. Nhưng dù sao đi chăng nữa tôi cho rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu, phía trước vẫn còn rất nhiều chông gai. Ngoài công việc, gia đình nhiều người như tôi còn cần phải tìm kiếm cả một tình yêu cho mình nữa, đó cũng là một vấn đề rất đáng nói, mỗi người cần phải tìm kiếm cho mình trong đời một điểm tựa. Tuổi hai mươi hai sự lựa chọn cũng nhiều, và sự lựa chọn đúng đắn có thể làm thay đổi tất cả. Có thể ở tuổi 22 nhiều người đã làm cha, làm mẹ, đã có được những thứ mà bạn bè cùng trang lứa chưa có… nhưng tôi tin mỗi người ở tuổi 22 đều thấy phía trước vẫn còn là một con đường dài.

Tuổi 22 tôi vỡ mộng nhiều nhưng tôi không thấy thất vọng nhiều, cảm giác buồn chán đôi lúc cũng xuất hiện nhưng chỉ thoáng qua. Bởi tôi biết tôi còn trẻ lắm và cuộc đời còn dài lắm, cứ đi từ từ rồi sẽ đến đích thôi.

  • Dahlia 


VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC! 


MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top