Phát thanh xúc cảm của bạn !

Từ hôm nay bớt thần thánh tình yêu của người ta đi bạn hiểu hông?

2019-06-29 14:18

Tác giả: Nguyễn Hằng Nga


blogradio.vn - Đang mơ mộng ngôn tình thì… bùm, Song – Song ly hôn, Phạm Băng Băng – Lý thần chia tay, nhiều người lên Facebook than thở là sụp đổ hình tượng, mất niềm tin vào tình yêu! Mới đó mà đã mất niềm tin rồi, các bạn yếu bóng vía ghê!

Xem video Song - Song: Khi cổ tích không phải là mãi mãi

Khi tin tức cặp đôi Song – Song và Băng – Thần đổ vỡ được đưa ra cùng một ngày, mạng xã hội Hoa – Hàn – Việt lập tức dậy sóng. Trên Facebook thấy nhiều người kêu thất vọng, mất niềm tin vào tình yêu các thứ. Ơ thì chuyện sao nọ sao kia ly hôn, chia tay chia chân có gì đâu mà lạ. Họ cũng như bao cặp đôi không chịu nổi nhau nữa thì "say goodbye" thôi. Thế nên từ hôm nay bớt mơ mộng soái ca ngôn tình, cũng ngưng thần thánh tình yêu của người khác đi bạn hiểu hông? Bạn chưa hiểu thì để Mị nói cho mà nghe này!

pham-bang-bang-1561684390-width1301height758

Mỗi lần thấy sao nọ sao kia đổ vỡ là mất niềm tin, thế thì chẳng mấy chốc bạn sẽ mất sạch niềm tin

Từ bao giờ Song Hye Kyo – Song Joong Ki hay Phạm Băng Băng – Lý Thần lại được coi là chuẩn mực của tình yêu và hạnh phúc thế? Họ đẹp đôi từ phim giả đến tình thật, công nhận. Họ có những thứ đẹp đẽ, mộng mơ, ngôn tình mà ai cũng ước ao, cũng chẳng sai. Nhưng mà đèn nhà ai thì nhà nấy rạng. Mình có sống trong nhà của họ đâu mà biết họ đã phải trải qua những gì? Có thể hôn nhân của họ cũng trở thành "nấm mồ chôn hạnh phúc" như bi kịch của bao cặp đôi trên đời. Nhưng trước khi đi đến quyết định cuối cùng, họ chỉ "show" ra những thứ tốt đẹp cho người ta ngắm thôi.

1561605214-146-songjongki-1561603072-width1920height2618

Tình yêu của họ đổ vỡ không có nghĩa là tình yêu trên thế giới này chết hết. Có những người vẫn bình bình, an an bên nhau qua ngày tháng. Lại có những người chỉ đi cùng nhau được một đoạn đường ngắn ngủi, từng hạnh phúc nhưng rồi cũng kết thúc bằng chia ly và nước mắt. Thế mới là tình yêu, có ngọt, có đắng, có cả vị hạnh phúc lẫn khổ đau. Những ai kém duyên sẽ phải nếm vị đắng đót của cuộc đời.

Có thể vì Song – Song hay cặp đôi Phạm Băng Băng – Lý Thần là thần tượng của nhiều người nên nghiễm nhiên tình yêu của họ cũng được lý tưởng hóa. Thế nên khi họ chia tay cũng giống như tượng đài sụp đổ. Nhưng mà đừng bao giờ ngốc nghếch coi tình yêu của người nổi tiếng là tượng đài để noi theo. Vì tình yêu, hôn nhân trong showbiz chính là mối quan hệ kém bền nhất. Chuyện chia tay, ly hôn xảy ra như cơm bữa, chúng ta còn lạ gì!

1

Đừng bĩu môi chê bai họ "Ngôn lù cho lắm vào!"

Thật đấy! Vì ít ra họ từng là những vai chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình của cuộc đời họ, ít ra họ cũng từng được nếm cái vị ngôn tình ngọt ngào. Không như chúng ta, quanh năm suốt tháng chỉ được đóng vai quần chúng, lót dép hóng "drama", ăn mì tôm ngồi bình phẩm chuyện thiên hạ.

Lúc còn đang yêu đương mặn nồng, ai chẳng muốn dành cho người mình yêu những lời bay bổng, hoa mĩ, những cử chỉ lãng mạn nhất. Bạn thử nhớ lại lúc bạn với crush mới tán tỉnh nhau mà xem, có khi còn sến hơn cả họ ấy chứ. Điều quan trọng là ở thời điểm đó họ sống thật với cảm xúc của mình, họ yêu thương và trân trọng người kia thật sự. Còn khi đã hết tình cảm rồi, đến mặt nhau còn chẳng muốn nhìn chứ ở đó mà ngôn tình.

Họ chia tay không có nghĩa là những lời thề non hẹn biển ngày xưa chỉ như một trò đùa. Đó là cảm xúc của họ ở thời điểm đó. Nó mang theo niềm hy vọng về một hạnh phúc lâu bền. Còn họ không chiến thắng nổi thực tế khắc nghiệt thì đành chịu thôi.

Nói chung cuộc sống vốn đã lắm nhạt nhẽo, mệt mỏi, ngôn tình một tí cho đời bay bổng thì đã làm sao!

bang-bang-16-1499050272751

Từ hôm nay hãy ngưng ngưỡng mộ "chồng nhà người ta"

Mơ mộng ngôn tình xong rồi thì hãy mau đáp xuống mặt đất đi thôi. Ngôn tình là để giải trí, không phải để áp dụng vào cuộc đời của mình. Chồng nhà người ta có soái ca đến đâu thì họ vẫn là "chồng nhà người ta", không phải chồng mình. Thế nên họ có soái ca ngôn tình hay lật mặt gây thất vọng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta cả.

Mà chắc giờ này họ cũng đang vật vã đau khổ, rối ren lắm luôn á! Chia tay ai mà không đau, nhất là khi điều đó còn ảnh hưởng trực tiếp đến cả danh tiếng, sự nghiệp và miếng cơm manh áo của mình.

songsong

Phim ảnh xem để cho biết, thấy cặp đôi nào đẹp thì ‘ship’ cho vui chứ đừng thần thánh hóa tình yêu của họ. Ngưng mơ mộng về tình yêu hoàn hảo của người khác và nhìn lại tình yêu ‘nhạt nhẽo’ của mình xem nào. Cứ nhạt nhẽo mà ngày ngày bình yên, vui vẻ bên nhau lại hay. Các cụ ngày xưa chả bảo:

"Chồng người xe ngựa người yêu,

Chồng em khố đũi, em chiều em nuông.

Vợ ta áo rách ta thương,

Vợ người áo gấm xông hương mặc người".

Đấy, cả một bầu trời ca dao tục ngữ cho các bạn học hỏi để vun vén cho tình yêu của mình. Chỉ cần chúng ta thương nhau thì mọi thứ đều trở nên đẹp hết!

Trên đời này chẳng có gì hoàn hảo, cũng không có cái gọi là mãi mãi. Quan trọng là mình từng được yêu, được hạnh phúc và hiện tại vẫn đang hạnh phúc thì hãy trân trọng điều đó. Nhé!

 © Hằng Nga - blogradio.vn

Xem video: Chúng ta không còn là chúng ta

Nguyễn Hằng Nga

Blog: https://iamnga.home.blog/

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top