Từ đám cưới dậy sóng cả Châu Á đến lâu đài tình yêu cổ tích Song - Song sụp đổ: Kết thúc đúng lúc còn hơn đổ lỗi
2019-06-27 11:15
Tác giả:
"Tôi muốn kết thúc hơn là đổ lỗi" - Song Joong Ki nói vậy khi chia tay đấy. Liệu những cặp vợ chồng xảy ra rạn nứt hôn nhân quá lớn mà kết cục phải ly hôn thế này có suy nghĩ được như anh ấy? 1 sự chia tay văn minh hay người có lỗi đang lấp liếm cho tội lỗi của chính mình?
***
Mở mắt ra, có lẽ tin khiến nhiều người suy sụp nhất sáng ngày hôm nay lại là 1 sự việc chẳng hề liên quan gì đến mình. Vâng, cặp đôi từng làm người hâm mộ cả thế giới "tôn thờ" đã chính thức tuyên bố chia tay sau 2 năm diễn ra đám cưới cổ tích.
Song Joong Ki và Song Hye Kyo - đôi vợ chồng nên duyên sau bộ phim Hậu duệ mặt trời từng được bao người ngưỡng mộ bởi 1 tình yêu đẹp như mơ thì giờ đây "vợ chồng nhà người ta" đã làm chúng ta thực sự thất vọng.
Tính cho đến thời điểm họ tuyên bố đường ai nấy đi thì trước đó đã có rất nhiều tin đồn rằng có kẻ thứ 3 xen vào. Cô Song đối mặt 1 cách điềm tĩnh như chính cái tính cách của cô ấy. Anh Song vẫn tay đeo nhẫn cưới, miệng trấn an fan "chúng tôi vẫn ổn". Nhưng kết quả là ngày hôm nay, chỉ có chúng ta ngạc nhiên, còn những người trong cuộc, những người gần gũi với cặp vợ chồng ấy đều thở dài ngao ngán. Đây là 1 cái kết được dự đoán ngay từ khi bắt đầu.

"Chúng tôi đều hi vọng có thể dàn xếp quá trình ly hôn một cách suôn sẻ, thay vì tấn công và đổ lỗi cho nhau. Làm ơn hãy hiểu rằng, rất khó để chúng tôi có thể tiết lộ cả câu chuyện về cuộc sống riêng tư. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng làm hết mình với cương vị một người diễn viên và đáp lại các bạn với các tác phẩm tốt", lời của anh Song gửi gắm đến chúng ta.
Nhưng 2 năm về trước, ở trong "đám cưới thế kỉ" được cả triệu người theo dõi, anh ấy đã nói gì: "Chúng tôi sẽ cùng nhau đi qua những con đường mà tất cả mọi người trên thế giới đều phải đi qua trong cuộc đời. Có thể sẽ gặp giông tố, bão bùng, thậm chí sẽ có lúc bị gục ngã. Nhưng, mỗi lần như thế, chúng tôi sẽ cùng nắm chặt tay nhau, dũng cảm đứng lên, dùng nụ cười tinh nghịch để nói với đối phương rằng 'đây chẳng phải là chuyện gì to tát'. Và, chúng tôi cũng sẽ học được cách kiên cường và dũng cảm để tiếp tục cuộc hành trình đã chọn".
Sự đối lập này quả thật khiến những người chẳng hề liên quan như chúng ta phải chạnh lòng xót xa. Từ bao giờ mà thứ tình yêu chân thành, lời thề thiêng liêng khi cùng nhau đứng giữa lễ đường nó lại được gói gọn bằng 2 từ "rất khó". Khó để hiểu nhau, khó để hòa hợp, khó để chuyển từ người yêu thành vợ, từ bạn trai thành chồng hay khó để trân trọng thứ tình cảm mà mình đã từng lựa chọn. Và tất nhiên, người ta nghĩ, cái gì khó quá thì bỏ qua, gượng ép mà làm gì...
"Tôi muốn kết thúc hơn là đổ lỗi" - Song Joong Ki nói vậy khi chia tay đấy. Liệu những cặp vợ chồng xảy ra rạn nứt hôn nhân quá lớn mà kết cục phải ly hôn thế này có suy nghĩ được như anh ấy? 1 sự chia tay văn minh hay người có lỗi đang lấp liếm cho tội lỗi của chính mình?

Chẳng thể khẳng định được điều gì khi chúng ta không sống trong cuộc sống của họ. Nhất là cô vợ đang chịu đả kích nặng nề như Song Hye Kyo vẫn còn chưa tố cáo chồng mình lăng nhăng thì chúng ta cứ tin như những gì họ nói: cả 2 quá khác biệt đến mức không thể dung hòa.
Trong mối quan hệ vợ chồng, đúng là có những thứ còn gây tàn phá hôn nhân ghê gớm hơn cả kẻ thứ 3, nhất là khi việc 2 người thuộc về 2 thế giới bắt đầu với nhau đã là 1 sai lầm. Lúc yêu nhau, người ta luôn nghĩ mình là "siêu nhân", với sức mạnh vô biên có thể yêu và yêu bất tận. Nhưng chỉ khi chung sống, người ta mới dần nhận ra, ngoài tình yêu còn cần sự chia sẻ, đồng cảm và bao dung.
Đôi khi họ đổ tại cho công việc, cho thời gian quá ít ỏi để rồi "xa mặt lại cách lòng" nhưng sự thật thì thứ tình yêu họ dành cho nhau chưa đủ lớn, để họ chấp nhận từ bỏ cái này để xây đắp cái kia.
Câu "lúc yêu người ta tìm cách, hết yêu tìm lý do" chưa bao giờ sai. Và khi bạn là gương mặt của công chúng thì việc kết thúc hôn nhân lại càng phải nhanh và gọn. Bởi ly hôn là điều không thể cứu vãn thì việc moi móc, đổ lỗi cho nhau chỉ càng làm mọi thứ xấu xí hơn. Nhưng chân lý này chẳng phải ai cũng hiểu, mà có hiểu cũng mấy người làm được.

Phụ nữ ạ, nếu chuỗi ngày bên anh ấy chỉ là những cảm xúc gượng ép và sự cô đơn vô vọng thì dừng lại thôi. Hôn nhân là sự thăng hoa nhất của tình yêu, là minh chứng cho 1 mối quan hệ nghiêm túc, để cả 2 cùng nhau xây đắp 1 tổ ấm mãi mãi. Nhưng nếu bên nhau không còn là sự cố gắng vì tương lai của cả 2 thì buông tay là lựa chọn đúng đắn nhất.
Khi bạn mặc váy cô dâu đứng cạnh anh ấy là chú rể, khi bạn quyết định ký vào giấy chứng nhận kết hôn và đưa tay cho anh ấy trao nhẫn cưới, có nghĩa bạn đã chấp nhận người đàn ông này là mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời mình. Vậy thì đừng trách cứ nhau, đừng nói xấu cũng đừng dằn vặt nhau bằng sự vỡ mộng sau hôn nhân. Bởi đó là lựa chọn của chính bạn chứ không phải ai khác bắt ép.
Thiết nghĩ, nếu có không may mắn giống như cô Song kia, phụ nữ cứ dũng cảm mà đối diện. Chúng ta nên sống cuộc sống của chúng ta - thật hạnh phúc và ý nghĩa thay vì tồn tại 1 cách vô hồn để làm hài lòng kẻ khác.
Theo Lạc Lạc/Helino
Mời xem thêm chương trình:
Vợ chồng là duyên phận đời trước kiếp này, sức người khó lòng thay đổi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.





