Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu không đủ lớn là lý do chính xác nhất cho mọi cái cớ chia tay

2022-06-21 01:30

Tác giả: Cái Linh


blogradio.vn - Ngày chia tay là lần đầu tiên tôi uống bia không nếm được vị đắng của nó, tôi cứ ngỡ tôi bị mất mùi vị nhưng thật ra không phải, mà là vì mùi vị của thất tình đắng hơn. Là mùi vị của còn thương nhưng phải dừng lại, là mùi vị của không còn ai cạnh bên sau này, là mùi vị của một thói quen đột nhiên mất đi còn đắng hơn cả bia.

***

Tôi dao động với cô ấy khi tôi buồn vì người không thương tôi, cô xuất hiện trong lúc trái tim tôi mềm yếu nhất, tôi không thể ngăn sự rung rinh nơi trái tim. Và tôi bắt đầu dần nhắn tin cho cô ấy nhiều hơn mỗi ngày, cô ấy dần dần có tình cảm với tôi. Thật ra chúng tôi là bạn bè nhưng không chơi thân, chỉ gặp nhau khi mỗi dịp lễ Tết bạn bè tụ họp với nhau mà nhậu. Từ người chỉ biết sự tồn tại của đối phương đến biết nhiều hơn về nhau và rồi chúng tôi đến với nhau. Đến với nhau là nghe theo trái tim hoàn toàn không suy nghĩ gì cả, đó dường như là sự bộc phát hiển nhiên.

lesbian-couple-1

Khi quen nhau, cô ấy chiều tôi vô cùng, sự cưng chiều ấy chưa bao giờ xuất hiện đối với những mối tình trước. Quen cô ấy tôi mới thực sự niếm trải được chuyện yêu đương bình thường của các cặp đôi. Quen cô ấy tôi cảm nhận được sự quan tâm khi không liên lạc được với tôi, một cô gái như tôi thiếu thốn về mặt tình cảm không thể cưỡng lại và không thể không cảm động khi có người như thế đối với mình. Suốt quá trình yêu đương, lời yêu cô ấy luôn trên môi, tôi bảo là yêu mà nói yêu như vậy không sợ em không trân trọng, kiểu nghe quen không có cảm giác thích thú nữa rồi sao? Cô ấy bảo yêu là phải nói chứ. Nhưng đến khi chia tay câu tôi không nói đó là YÊU, không phải không yêu nhưng tôi không muốn nói vì tôi nghĩ tôi không nên bày tỏ lòng mình quá nhiều cho đối phương, vì trước đó tôi trao nhiều quá tôi cho người ta biết nhiều quá rồi người ta không trân trọng.

Chúng tôi quen nhau đúng 3 tháng rồi chia tay, ngày chia tay là ngày khi chúng tôi mới đi chơi về, trên con đường mà cô chạy lên thăm tôi mỗi tuần, tôi nói rằng mình dừng lại đi. Cô ấy hỏi lí do thì tôi lại nói “hết yêu và cô ấy khóc cả đoạn đường, tôi thì không khóc vì trước đó tôi đã khóc đủ rồi. Ngày chia tay là lần đầu tiên tôi uống bia không nếm được vị đắng của nó, tôi cứ ngỡ tôi bị mất mùi vị nhưng thật ra không phải, mà là vì mùi vị của thất tình đắng hơn. Là mùi vị của còn thương nhưng phải dừng lại, là mùi vị của không còn ai cạnh bên sau này, là mùi vị của một thói quen đột nhiên mất đi còn đắng hơn cả bia.

lesbian-couple-2

Tôi cứ ngỡ mình mạnh mẽ lắm, tôi nghĩ tôi không thương cô ấy nhiều nhưng lại thương không tưởng, biết làm sao được, tôi không thể cân bằng được nếu việc học cùng với việc yêu. Tôi phải chọn ích kỉ cho tôi và tổn thương cô ấy. Tôi sợ gia đình biết tôi và cô ấy quen nhau, sợ về sau sẽ phải chia tay thì tôi không nỡ nên đó là ích kỉ tiếp theo. Và cuối cùng hỏi tôi còn thương không? Còn chứ, nếu không còn thì tôi đâu mỗi khi nhậu say sẽ tìm gọi đến cô ấy, hay cứ tìm đến khi tôi không vui và gặp lại cô ấy. Đấy chính là ích kỉ vì vốn dĩ tình yêu tôi dành cho cô ấy không đủ lớn.

Không đủ lớn để phải cãi gia đình cấm cản, không đủ lớn để tôi cùng cô ấy cố gắng cho tương lai và không đủ lớn để bên nhau lâu dài, lại càng không đủ lớn để so với bản thân tôi. Bạn bè tôi nói thẳng tôi “mày là đứa ích kỉ nhất mà tao từng biết”, tôi biết chứ, dù vì lí do gì đi chăng nữa chỉ để cho tôi biện minh thay rằng tôi ích kỉ. Biết điều đó nên lí do chia tay chính là hết yêu mà tôi nghĩ ra để không quá làm tổn thương họ.

chia-tay-3

Tôi nhận ra tôi sai rồi, sai ngay từ lúc bắt đầu quen cô ấy vì biết trước kết quả nhưng vẫn quen. Chúng ta đều như vậy mà, vì chúng ta tham lam và không thể giữ lý trí trong lúc con tim đang đập rộn ràng. Và nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn màng, tôi đau một thì cô ấy đau mười vì những lời hứa những dự định những kỉ niệm còn đấy nhưng không còn hai chúng ta. Có những ngày nhớ đến đau lòng, nhưng cũng có những ngày dặn lòng không nên liên lạc vì một vết thương đụng vào nhiều thì sẽ rách ra và phải vá lại nhiều lần sẽ chịu đau như thế nào chứ?  

Ở nơi mà con tim mách bảo thì bạn chọn nó không dùng được lý trí nhưng ở nơi con tim im lặng bình thường thì đến lúc bạn dùng lý trí. Khi 49% là tình cảm và 51% là lý trí thì hơn 1% cũng là hơn...

Và...

Tình yêu không đủ lớn chính là lí do chính xác nhất cho những lí do mà bạn đã nói khi chia tay. 

© Cái Linh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Anh sẽ lấp đầy quá khứ của em

Cái Linh

silent

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Món ăn của mẹ

Món ăn của mẹ

Có một lần, chú chạy ngang qua nhà mình, khi ấy chỉ có một mình con ngồi thẫn thờ. Chú hỏi con là mẹ đi đâu rồi, hôm nay hai mẹ con không ăn đá bào nữa hay sao. Con chỉ biết im lặng, hướng ánh nhìn của mình vào trong nhà, ngay phía bàn thờ mẹ.

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về

"Nếu duyên đến, cứ thuận theo tự nhiên," nó thầm nghĩ. Và rồi, sau sáu tháng yêu nhau, cả hai quyết định nắm tay nhau bước vào hôn nhân.

Thời cơ trong cuộc sống

Thời cơ trong cuộc sống

Cuộc sống luôn trao cơ hội đồng đều cho mỗi người, thế nhưng, có mấy ai biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đúng thời điểm. Có câu: “Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội”.

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)

Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Hương lửa

Hương lửa

Đã đi hết những con đường phố thị, đi cuối một mảnh đời nhiều lênh đênh, vấp váp mới nhận ra mùa ấu thơ nông nổi chân trần chạy đường quê mới chân thực là bình yên hạnh phúc.

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để "tiền đẻ ra tiền" mỗi ngày

Tất cả bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: kiên trì, kỷ luật, khỏe mạnh, tự tin, khôn ngoan và độc lập.

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)

Cô ấm ức, cô tủi thân, cô đau khổ, cô mệt mỏi, cô bất lực. Anh không nói, không hỏi cứ vậy ôm cô thật lâu, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy cô, truyền hơi ấm cho cô.

Món canh nhót dân dã mẹ nấu

Món canh nhót dân dã mẹ nấu

Hồi ức đẹp đẽ về những mùa nhót tuổi thơ ùa về. Tôi với chị dằng dai, rủ rỉ... Bồn chồn nhớ quê…. Rồi tôi bỗng thèm được ăn món canh nhót dân dã mẹ nấu năm nào!

Có một Sài Gòn không ai nỡ rời đi

Có một Sài Gòn không ai nỡ rời đi

Với tôi, thành phố này ngạc nhiên đến kỳ lạ, lại đẹp đến ngỡ ngàng…

Ánh nắng mùa đông (Phần 1)

Ánh nắng mùa đông (Phần 1)

Tớ hi vọng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế. Tớ không thích kết bạn, cũng không thích hợp để làm bạn của ai cả nhưng cậu là người đầu tiên đứng trước mặt tớ và bảo vệ cho tớ, vậy nên cậu là ngoại lệ duy nhất của tớ.

back to top