Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thương ngày trời trở lạnh

2025-12-29 14:00

Tác giả: Khánh An ( Hồng Minh)


blogradio.vn - Không khí lúc này cứ se se, ren rét hòa cùng mùi ngai ngái của cây cỏ buổi sáng tạo nên một cái gì đó vừa lạ vừa quen. Nó hoàn toàn không phải kiểu thời tiết vùng cao như Đà Lạt hay Sa Pa, mà nó là một cái gì khó định nghĩa lắm, khó nói rõ lắm, nhưng thật sự làm người ta rất thích. Vậy là những ngày trở lạnh ít ỏi và hiếm hoi trong năm ở miền Đông đất đỏ lại quay trở lại rồi, nhanh thật nhanh.

***

Khi em mở cửa để đón khí trời và chào ngày mới, ngạc nhiên thay, phả vào mặt em là luồng gió lành lạnh trong cảm giác se sắt rất lạ.  Ngỡ ngàng, em reo ồ lên đầy cảm xúc và hít hà cho đầy lồng ngực khí trời thú vị này, để cho cái lạnh len lỏi dần trong từng thớ thịt của mình.

Không khí lúc này cứ se se, ren rét hòa cùng mùi ngai ngái của cây cỏ buổi sáng tạo nên một cái gì đó vừa lạ vừa quen. Nó hoàn toàn không phải kiểu thời tiết vùng cao như Đà Lạt hay Sa Pa, mà nó là một cái gì khó định nghĩa lắm, khó nói rõ lắm, nhưng thật sự làm người ta rất thích. Vậy là những ngày trở lạnh ít ỏi và hiếm hoi trong năm ở miền Đông đất đỏ lại quay trở lại rồi, nhanh thật nhanh.

Không như trước kia miền Đông Nam Bộ chỉ hoàn toàn là nắng gió quanh năm, những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hoạt động của khối không khí lạnh kết hợp gió mùa nên mỗi năm cứ đến tầm cuối tháng 11, đầu tháng 12 là lại có một đợt nhiệt độ thấp ngắn ngày đến với vùng đất này. Những ngày tháng ấy khác hẳn với những làn sương lãng đãng nhẹ nhàng và tiết trời se lạnh mỗi sáng sớm và kéo dài suốt cả buổi tối. Còn cả ngày thì lúc nào cũng có thể cảm nhận được sự man mát dù cho trời có nắng. Nhưng thú vị là ánh nắng ban ngày giai đoạn này cũng chiều người, nó như nhạt hơn, bớt nóng đi.

Vậy là vào khoảng thời gian này những chiếc áo gió, áo khoác không còn chỉ để che nắng nữa mà nó đã được dịp phát huy hiệu quả của công dụng chống lạnh của mình. Ai ai ra đường, dù muốn dù không cũng bắt buộc phải trang bị thêm một lớp áo, còn với những người chịu lạnh kém hay các em bé thì những chiếc áo ấm là điều không thể thiếu được rồi. Thật sự kiểu thời tiết này là lạ và đem đến sự thích thú cho người dân tuy có khi nhịp sinh hoạt phải thay đổi một chút cho phù hợp. Cái lạnh những ngày cuối năm này như một cái gì đó rất khác lạ, một tí đổi mùa, lại cũng là một chút hơi đông báo hiệu thời gian đã trôi dần về lúc năm hết. Lúc đầu có người chưa quen, còn hơi khó chịu vì thấy sự đổi thay quá đỗi bất ngờ của không khí, nhưng lâu dần thì quen và thậm chí còn cảm thấy thích thú rồi háo hức đón chờ nữa kìa.

Em cũng vậy, năm nào em cũng mong chờ giai đoạn trở lạnh này, vì nó mang lại cho em cái cảm giác thinh thích khi mình được dịp trải nghiệm khí trời Đà Lạt mà không phải đi xa. Ngay tại nơi mình sống thôi thì mình cũng đã có thể xúng xính áo trong áo ngoài, váy này váy nọ để mình có thể điệu đà, dịu dàng hơn một chút mỗi khi ra đường thì ai mà lại không thích thú chứ?

Không thể bỏ lỡ ngày trời trở lạnh đầu tiên, em quay vào nhà, chưa kịp ăn uống gì cả là đã phải chọn ngay cho mình một bộ váy thật đẹp và chiếc áo khoác Cardigan nhẹ nhàng để xuống phố trong ngày cuối tuần hôm nay. Em thích cái cảm giác một mình xuống phố trong tiết trời se lạnh đến điên người. Khi đó, mọi giác quan người mình như được giãn nở ra, sảng khoái đến kì lạ trong khi xung quanh mình thì ai cũng như đang đi chậm lại hơn, nhẹn nhàng hơn. Có vẻ như người nào cũng muốn tranh thủ trải nghiệm và cảm nhận sâu hơn, kĩ hơn một chút cái chút gió, chút lạnh, chút se se này của không khí lập đông.

Đường phố lúc này cũng thích mắt hơn vì được điểm tô bởi những chiếc áo khoác, áo gió đủ màu sắc. Những hàng cây ven đường cũng như đáng yêu hơn khi có vẻ như đang co ro lại khi những cơn gió se sắt nhè nhẹ thổi qua. Các cổng trường đông vui nay lại càng chật chội vì em nào cũng xúng xa xúng xính trong áo ấm, quần dài và cầm trên tay đủ thứ đồ uống nóng cho một ngày dài đi học. Công viên ven bờ sông bây giờ buổi sáng không chỉ có các CLB tập dưỡng sinh quen thuộc mà còn có cả những đôi tình nhân ngồi bên nhau cùng suýt soa với ly cà phê ấm cầm trên tay. Ai ai như cũng đang đón nhận ngày trời trở lạnh theo một cách rất riêng và rất thích.

Một mình đi dạo dưới hàng cây xanh mát trong khu công nghiệp gần nhà, em chậm rãi đón nhận cái se se, lành lạnh là lạ của tiết trời miền Đông sáng nay như thể nó sẽ vụt bay đi mất nếu mình không trân trọng từng phút giây vậy. Trong không khí chớm lạnh, cái cảm giác se sắt và cô độc theo mỗi bước chân ấy lại càng thấm thía hơn, tựa như em đang đợi chờ một thứ gì đó vô hình mà chưa tới.

Em thoải mái và ta hồ hít hà luồng không khí dịu mát với cảm giác khoan khoái thật sự. Với em, những ngày trời trở lạnh ở phương Nam thật ngọt ngào và dễ chịu làm sao.

Em chỉ một mình cùng gió, mây, cây lá, đất , trời ,...

Cả thành phố rộng lớn lúc này dường như thu lại và chỉ của riêng mình mà thôi.

Thương quá, một ngày trời trở lạnh ở Bình Dương !

© Khánh An - blogradio.vn

 

Khánh An ( Hồng Minh)

Dù có đi cả đời khói bụi, tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top