Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thương lại em 17 năm nữa nha

2024-12-27 17:35

Tác giả: Kun Chan


blogradio.vn - Em sợ anh sẽ khổ, em sợ nếu em kết hôn với người khác thì anh sẽ đau lòng. Vì anh từng nói nếu em lấy người khác anh sẽ bỏ đi thật xa luôn. Mọi quyết định của em, em đều để anh vào đấy. Anh không biết đâu, anh không biết được anh quan trọng với em đến thế nào đâu.

***

17 tuổi, em thương anh. 17 năm, thương anh trọn vẹn. Vậy anh có thể yêu thương và chăm sóc em cả cuộc đời của em được không? Khi nào cuộc đời em kết thúc thì khi ấy anh hãy thương tiếp người khác nhé. Nếu anh vẫn cảm thấy thương em cả cuộc đời của em vẫn là quá dài, thì anh có thể thương em lại một cách trọn vẹn 17 năm như em đã từng thương anh nhiều và lâu như thế, có được không?

Có thể trong thời gian yêu nhau, anh chưa hẳn đã thương em trọn vẹn thời gian ấy, nhưng với em thì có đấy, trọn vẹn thời gian đã qua em đều thương anh hết lòng. Anh biết không, khoảng thời gian anh tìm hiểu người khác, khi đó em vẫn chưa biết. Anh đăng trên dòng trạng thái: "Cảm ơn tình yêu em dành cho anh". Em cứ nghĩ lời đó là anh gửi đến em cơ đấy. Khi đó em đã mỉm cười và bảo rằng: "Vì anh xứng đáng mà, vì em thương anh mà, không sao cả, sau tất cả em vẫn luôn ở đây, anh chỉ việc quay đầu lại thôi, em đang ở ngay đây chờ anh". Vậy mà, sau này em mới biết thời gian đó anh có người yêu rồi, những lời đó là cho bạn ấy, không phải dành cho em. Đến khi biết được em vẫn mỉm cười, nước mắt em rơi xuống, trong lòng em tự nhủ: "Khương hạnh phúc rồi, thôi nhé Thảo, đừng phiền cuộc sống của Khương nữa".

Cũng nhiều lần anh vô tâm đến mức không nhìn thấy được những giọt nước mắt hờn trách của em, như cách lúc anh trách em sao tìm phòng cho Hảo lại tệ đến thế này? Anh đâu biết được em đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức, đối với em đó là lựa chọn tốt nhất. Rồi những lần anh giận em, anh đi trước bỏ mặc em lại phía sau, không nắm lấy tay em, dù sau đó anh vẫn chủ động làm lành, dỗ dành em. Những cuộc điện thoại khi Nguyên gọi và nhắc về em, anh gạt đi như không muốn nhắc đến khi mình chia tay nhau. Đôi lúc em không rõ, liệu anh có thật sự thương em như em nghĩ không? Cũng như khi đám cưới Nhựt, Nguyên hỏi vì sao mình chia tay, anh bảo là do anh. Rồi anh dừng lại ở đấy không nói gì thêm. Em thật sự không hiểu lý do là sao? Là do anh không còn thương em nữa? Hay do em không tốt? Hay do điều gì khác làm anh phải khó khăn khi quyết định đồng hành lâu dài cùng em? Em cũng không hiểu vì sao em có thể chờ anh thêm 2 năm nữa để anh chuẩn bị trong khi anh bảo anh cần 1 năm, rồi đến thời gian anh vẫn lơ đi câu chuyện đó, không có hướng giải quyết. Em thật sự không biết anh không muốn cưới nhưng ngại mở lời từ chối nên anh im lặng để em tự đi, hay anh có điều gì không thể giải quyết, có điều gì không thể nói với em?

Đã rất nhiều lần em nói với anh rồi, em muốn anh chia sẻ mọi khó khăn với em. Như cái cách mà em vẫn hay chia sẻ với anh vậy. Mọi việc em đều kể anh nghe, còn anh gần như không như thế. Lúc nào anh cũng dấu, em có hỏi anh cũng chẳng nói. Em cảm thấy mình với anh rất xa cách. Em đã nghe hết sách nói Đàn Ông Sao Hoả Đàn Bà Sao Kim rồi đấy. Dù nghe xong giờ em vẫn không hiểu được tâm lý lúc ấy của anh là sao luôn ấy. Em rất lười đọc sách, em nhủ lòng trước 22/12 năm nay nhất định phải nghe cho hết cuốn sách nói đó. Để hiểu tâm lý của anh hơn, để dễ chia sẻ với anh hơn, nhưng đến khi nghe xong, em suy nghĩ lại mọi chuyện đã qua em vẫn rất rối vô cùng, em vẫn nghĩ không ra được.

Em đặt ra quá nhiều yêu cầu cho trụ cột của cuộc đời mình, nào là phải hiếu thảo, thương người, có trách nhiệm, phải tôn trọng em... Nhưng đến khi nhìn lại gần như mọi tiêu chí em đặt ra đều xuất phát từ anh cả, rồi những người đó cũng xuất hiện trong cuộc đời em đấy thôi, nhưng em có thương được họ đâu? Vì em thương anh, chưa gỡ được khúc mắc trong lòng em thì em không thể thương ai được cả. Vì em không muốn anh buồn, không muốn làm tổn thương anh, vì em sợ anh còn thương em, nếu em thương người khác rồi thì anh phải làm sao? Thà là anh thương người khác trước đi, rồi em cũng sẽ tìm người để thương. Em thương anh như thế, lo nghĩ cho anh như thế. Đã 4 năm chia tay nhau rồi, em vẫn chưa tiếp tục mối quan hệ với ai. Em vẫn cứ lưỡng lự, cứ lo nhỡ anh vẫn còn thương em thì sao, nhỡ anh có khó khăn gì khó nói mà vẫn chưa giải quyết được thì sao. Nhỡ đến khi anh giải quyết xong hết rồi mà em lại đi thương người khác thì sao? Em sợ anh sẽ khổ, em sợ nếu em kết hôn với người khác thì anh sẽ đau lòng. Vì anh từng nói nếu em lấy người khác anh sẽ bỏ đi thật xa luôn. Mọi quyết định của em, em đều để anh vào đấy. Anh không biết đâu, anh không biết được anh quan trọng với em đến thế nào đâu.

Liệu sau này anh có thể vì em mà chịu đựng tính khí thất thường, khó ăn khó ở của em không? Liệu anh có thể tôn trọng các quyết định của em, nuông chiều em không? Liệu anh có làm được như ông nội chăm bà nội không? Mình có thể cùng nhau chia sẻ mọi thứ không? Có thể cùng nhau sống chung đến già không? Em rất trân trọng tình yêu của anh đã từng dành cho em. Đó là những điều tốt đẹp nhất em từng có. Cuộc sống của em vốn chẳng đủ đầy, nên nếu anh có quyết định tham gia vào cuộc sống của em thì anh phải thật bản lĩnh nhé. Sẽ không dễ dàng đâu, rất khó khăn đấy, đôi khi khó khăn không chỉ đến từ cuộc sống thôi đâu, mà còn đến từ em nữa. Anh có sẵn sàng không, anh có chấp nhận không, anh làm được không, anh suy nghĩ thật kỹ rồi cho em biết nha.

Thật lòng khi viết ra những dòng này, em rất mong có cơ hội để gửi đến anh, để anh có thể đọc và phản hồi cho em. Kết quả ra sao cũng được. Em chỉ cần mình nói rõ ra với nhau, để rồi sau này dù cho kết quả có thế nào thì mình cũng sẽ không hối hận, không day dứt hay nuối tiếc chi cả. Rồi mình sẽ sống một cuộc sống khác hơn, hoặc là sống cùng nhau hoặc là mỗi người một cuộc sống tách bạch nhau, rõ ràng và không còn điều gì trăn trở với nhau nữa cả.

Cảm ơn anh vì đã đem đến cho em một thanh xuân rất đẹp, một tình yêu rất chân thành, một người thương em rất tuyệt vời.

Cảm ơn anh, cảm ơn người em thương, thương rất nhiều.

Em luôn mong anh hạnh phúc, em không làm khó anh đâu. Dù anh có hết thương em trước cũng được. Ít ra anh đã từng thương em rất nhiều, điều đó đủ làm em hạnh phúc rồi.

Cảm ơn mập của em.

Thương anh, anh giữ gìn sức khoẻ nghen, anh phải hạnh phúc và vui vẻ nghen.

Kỷ niệm 17 năm yêu anh, hy vọng thời gian này có thể kéo dài thêm nhiều hơn.

© Kun Chan - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Yêu Anh Là Sự Sắp Đặt Của Số Phận | Radio Tình Yêu

Kun Chan

SHMILY (See How Much I Love You)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

Những năm tháng không quên

Những năm tháng không quên

Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

Ngày tôi chạm vào vùng ký ức

Ngày tôi chạm vào vùng ký ức

Có những ngày ta vô tình bước ngang qua một ký ức cũ — chỉ một mùi đất, một tiếng cười, hay một vệt nắng trên tường cũng đủ khiến lòng chùng lại. Tôi gọi đó là vùng ký ức — nơi tuổi thơ vẫn nằm im lặng, trong veo và dịu dàng đến lạ. “Ngày tôi chạm vào vùng ký ức” là một lát cắt nhỏ, không có gì lớn lao ngoài vài buổi trưa đầy nắng, vài đứa trẻ nhem nhuốc và những trò chơi tưởng như chẳng nghĩa lý gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng: hạnh phúc đôi khi chỉ là được sống trọn trong một ngày mà ta không biết sẽ nhớ cả đời.

back to top