Đến ngày đó tớ hi vọng cậu sẽ không buồn nhiều!
2024-06-29 18:15
Tác giả:
Bear020
blogradio.vn - Tớ sẽ không khóc đâu, tớ sẽ buồn nhưng mà không lâu đâu. Và tớ sẽ mừng nhiều vì ít ra chúng ta không còn có thể bên nhau nữa nhưng vẫn là những người bạn. Một tình bạn bình thường, không thân thiết cũng không lạnh lùng.
***
Nếu một ngày chúng ta không còn gặp nhau nữa, chắc chắn mình sẽ cảm thấy buồn. Sự gắn kết và những cuộc trò chuyện giữa chúng ta đã tạo nên một mối quan hệ đặc biệt, và việc không còn cơ hội để tiếp tục chia sẻ và hỗ trợ sẽ để lại một khoảng trống.
Nhưng mình tin rằng những kỷ niệm và trải nghiệm đã chia sẻ sẽ luôn là những điều đáng trân trọng. Nên nếu có thể, tớ mong cậu sẽ buồn ít thôi được không ?
Cuộc sống luôn tiến về phía trước, và mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội học hỏi, trưởng thành, và trở nên tốt hơn. Việc gặp gỡ những người mới, tạo ra những kết nối mới sẽ giúp chúng ta phát triển và mở rộng tầm nhìn. Những trải nghiệm và mối quan hệ trước đây sẽ luôn là nền tảng quý giá, nhưng chúng cũng chuẩn bị chúng ta cho những cơ hội tốt đẹp hơn trong tương lai.
Cảm ơn cậu!
Mình sẽ luôn nhớ đến những kỷ niệm và khoảng thời gian đã chia sẻ cùng cậu. Mặc dù chúng ta có thể xa nhau, mình vẫn sẽ giữ vững tinh thần lạc quan và hy vọng rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai chúng ta. Sự ủng hộ và động viên của cậu luôn là nguồn động lực lớn đối với mình. Chúc cậu luôn hạnh phúc và thành công trên con đường phía trước.
Cánh cửa này đóng lại đâu phải là hết đâu, tin tớ đi sẽ có một cánh cửa khác khi mở nó ra cậu sẽ hạnh phúc hơn.
Tớ có đọc được một câu: “người đó chỉ đặc biệt khi bản thân ta có tình cảm với họ”.
Tớ thấy điều đó rất đúng ấy, khi mà ta chưa quên được họ thì người ta sẽ là cả thế giới, nhưng khi mà ta đã thoát ra khỏi cái giai đoạn đấy thì nửa kia cũng chỉ là người lạ đã quen không hơn kém gì. Nó sẽ hơi làm phiền cậu thời gian đầu nhưng sau đó mọi thứ sẽ ổn mà.
Tớ sẽ không khóc đâu, tớ sẽ buồn nhưng mà không lâu đâu. Và tớ sẽ mừng nhiều vì ít ra chúng ta không còn có thể bên nhau nữa nhưng vẫn là những người bạn. Một tình bạn bình thường, không thân thiết cũng không lạnh lùng. Vì chúng ta đã yêu nhau một cách lành mạnh không độc hại, rất văn minh nữa. Nên tớ tin chúng ta vẫn là người bạn.
Tớ cũng sẽ mừng cho cậu, vì sắp tới cậu sẽ gặp người tốt hơn chứ. Vì bản thân ta đều đang tốt hơn hàng ngày mà.
Và tớ hi vọng cậu sẽ tha thứ cho tớ, tha thứ về những tổn thương hay những lỗi lầm, những điều mà tớ làm cậu buồn. Bởi tha thứ đôi khi cũng là buông bỏ đấy cậu biết không? Tha thứ cũng là cho đi, tha thứ cho cả chính bản thân cậu nữa nhé, hãy để tâm hồn cậu nhẹ nhõm hơn. Tha thứ để bắt đầu lại, bắt đầu một cuộc sống mới mà chúng ta sẽ không còn bên cạnh nhau với tư cách là người yêu nữa.
Sau khi chia tay cậu hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất của bản thân. Hãy yêu thương bản thân, đừng để ốm hay bệnh nhé. Tớ cũng vậy nên cậu hãy yên tâm và nhẹ nhõm để chúng ta rời đi nhẹ nhõm nhé.
Cuộc sống là một chuỗi những cơ hội và thử thách và mỗi lần chúng ta vượt qua, chúng ta lại trở nên mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Mình tin rằng phía trước sẽ có nhiều điều tốt đẹp và hạnh phúc chờ đón cả hai chúng ta.
Cảm ơn cậu vì những lời động viên và niềm tin.
Chúc cậu luôn hạnh phúc và tươi vui như cái cách trước khi tớ tới...
Thân gửi Sophie của tớ!
© Bear020 - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cuộc đời này quá ngắn, hãy sống cho chính mình | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.