Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa
2024-06-13 20:45
Tác giả:
Do.ah020
blogradio.vn - Tớ thật sự muốn nói với cậu điều này. Tớ là người không quá tin tưởng vào chuyện hôn nhân. Trước khi quen cậu, tớ luôn nghĩ rằng cuộc sống một mình sẽ dễ dàng và ít ràng buộc hơn. Nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tớ, mọi suy nghĩ của tớ đã thay đổi.
***
Đã từng có những lúc trái tim tớ tưởng chừng như không thể lành lại, những vết thương quá khứ tưởng chừng như không bao giờ mờ phai. Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, tớ nhận ra rằng cuộc sống vẫn tiếp tục, và tình yêu vẫn luôn ở đó, chờ đợi tớ mở lòng để đón nhận.
Giờ đây, tớ cảm thấy mình đã sẵn sàng yêu trở lại. Những trải nghiệm và bài học từ quá khứ đã giúp bản thân trưởng thành hơn, hiểu rõ hơn về giá trị của tình yêu và sự chân thành. Không còn e ngại trước những tổn thương, mà thay vào đó là niềm tin và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Tớ sẵn sàng để đón nhận những cảm xúc mới, để cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với người đặc biệt. Tớ muốn tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, sự an yên trong từng khoảnh khắc bên nhau, và cùng nhau xây dựng những kỷ niệm đáng nhớ.
Vì tất cả những điều này, tớ đã sẵn sàng mở lòng và bước vào một hành trình mới, hy vọng rằng tình yêu lần này sẽ trọn vẹn và bền lâu.
…
.jpg)
Thời gian trôi qua thật nhanh, và mới đó mà chúng ta đã quen nhau được nửa năm rồi. Trong suốt khoảng thời gian đó, từ những lần gặp gỡ đầu tiên đến những khoảnh khắc chia sẻ và trò chuyện, tớ đã dần nhận ra một điều quan trọng là tớ đã yêu cậu.
Từ những lần cùng nhau cười đùa, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, tớ cảm thấy một sự gắn kết đặc biệt giữa chúng ta. Cậu đã trở thành người mà tớ nghĩ đến mỗi buổi sáng thức dậy và là người cuối cùng trong suy nghĩ của tớ trước khi đi ngủ. Từ những cuộc trò chuyện dài, những lời động viên và sự ấm áp mà cậu mang lại, tớ nhận ra rằng trái tim mình đã thuộc về cậu.
Những cảm xúc này không đến từ một khoảnh khắc bùng nổ hay sự lôi cuốn ban đầu, mà là từ những điều nhỏ nhặt và giản dị mà chúng ta đã cùng trải qua. Mỗi lần cậu cười, mỗi lần cậu quan tâm và mỗi lần cậu ở bên cạnh, tình cảm của tớ dành cho cậu ngày càng lớn dần.
Giờ đây, tớ muốn nói với cậu rằng tớ đã yêu cậu, một cách chân thành và sâu sắc. Tình yêu này không chỉ là những cảm xúc thoáng qua mà là sự kết nối thực sự từ trái tim. Tớ mong muốn được tiếp tục hành trình này cùng cậu, cùng nhau xây dựng những kỷ niệm đẹp và vượt qua mọi thử thách.
Cậu là người đặc biệt trong cuộc đời tớ, và tớ trân trọng mỗi khoảnh khắc bên cậu. Hãy cùng nhau bước tiếp và viết nên câu chuyện tình yêu của chúng ta, một câu chuyện đầy ắp những điều bình dị nhưng tràn đầy ý nghĩa và hạnh phúc.
Thật ra bản thân tớ cũng không rõ mình đã yêu cậu từ khoảnh khắc nào nữa. Chỉ là tớ hiểu mình đã thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất đến cả gu âm nhạc.
Cậu có nhớ không, một lần cậu có kể với tớ là cậu rất xúc động và rất thích khi nghe bài “Xin lỗi” của Thắng nhưng là bản cover của chị Thu Minh hát trong một chương trình truyền hình. Từ đó tớ cũng hay nghe nhạc của Thắng và cũng đã rất thích nghe bài “Xin lỗi”, tớ nghe nhiều tới nỗi mà tớ đã thuộc nó chỉ trong vài ngày.
Thêm một lần khác cậu có hỏi tớ: “Có phải cậu thích nghe nhạc của Vũ Thanh Vân đúng không?” có lẽ vì vài lần cậu thấy tớ nghe nhạc của chị ấy. Lúc đó tớ cũng ừ nhận cho qua nhưng mà cậu có biết không?
Tớ chỉ vô tình biết tới nhạc chị ấy do list nhạc cậu hay nghe trước đó thôi ý.
Những bài hát đó nếu như không có cậu thì chẳng bao giờ tớ nghe nổi quá 15 giây và chừng đó thì sẽ chẳng thể nào cảm nhận được hết cái hay và cái đẹp của một bài hát. Thật ra không phải tớ cố gắng có điểm chung với cậu để tiếp cận cậu đâu, tớ còn phải cám ơn cậu, vì có cậu tớ mới biết tới những bài hát rất ý nghĩa, cảm xúc và cả những bài hát rất vui tươi trẻ trung ấy đấy.
Đúng là khi yêu một ai đó thì chúng ta sẽ có xu hướng thích luôn cả sở thích, đam mê của đối phương. Người xưa nói cấm có sai “Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”.
Tớ không dám nói là tớ yêu cậu tới mức không thể sống nổi nếu thiếu cậu, vì nói như vậy là nói dối, và cậu yên tâm vì tớ tự tin dám hứa là mọi thứ tớ nói từ trước đến giờ về bản thân mình đều là sự thật. Còn thật ra chúng ta đều là những cá thể độc lập, không phụ thuộc ai và cũng không để ai phụ thuộc vào. Chúng ta đều đến với thế giới này với sự cô đơn và khi ra đi cũng vậy.
Quan niệm của tớ là như thế.

Tớ thật sự muốn nói với cậu điều này. Tớ là người không quá tin tưởng vào chuyện hôn nhân. Trước khi quen cậu, tớ luôn nghĩ rằng cuộc sống một mình sẽ dễ dàng và ít ràng buộc hơn. Nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tớ, mọi suy nghĩ của tớ đã thay đổi.
Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ muốn gắn bó với ai đó mãi mãi. Nhưng cậu làm tớ cảm thấy khác biệt. Khi ở bên cậu, tớ thấy một sự yên bình và hạnh phúc mà tớ chưa từng trải qua. Từng khoảnh khắc bên cậu đều tràn ngập niềm vui và ý nghĩa.
Cậu là người khiến tớ tin rằng tình yêu thật sự tồn tại. Tớ không còn thấy sợ hãi hay nghi ngờ về việc dành trọn cuộc đời mình cho một người. Thay vào đó, tớ chỉ mong muốn được bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua mọi thăng trầm, vui buồn trong cuộc sống.
Tớ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tớ chắc chắn một điều rằng tớ muốn cậu là người đồng hành cùng. Tớ muốn cùng cậu xây dựng một cuộc sống mà chúng ta có thể chia sẻ mọi điều, từ những niềm vui nhỏ nhặt đến những khó khăn, lớn lao.
Điều tớ cần là sự chân thành và tình yêu của cậu. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, mọi điều khác đều không quan trọng.
Cậu à, tớ muốn cậu biết rằng tớ yêu cậu và tớ muốn bên cậu mãi mãi. Tớ hy vọng cậu cũng cảm thấy như vậy và chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc.
Một điều nữa, đấy là tớ thật sự rất thích được trông thấy nụ cười của cậu.
Mỗi lần trông thấy cậu cười là cả không gian xung quanh tớ như ngập tràn ánh sáng, làm tan chảy con tim, làm biến tan những mệt mỏi âu lo trong tớ. Chính nụ cười của cậu đã làm rạng rỡ ngày dài đem lại niềm vui và bình yên khó tả.
Lí do tớ chỉ kể chuyện bản thân cho mình cậu nghe cũng là như vậy, được giãi bày những khó khăn khiến tớ nhẹ nhàng và đôi khi chỉ cần thấy nụ cười đáng yêu của cậu là tớ gần như đã được giải tỏa hết mọi vấn đề.
Tớ biết có lần mình là lí do khiến cho cậu ít cười hơn, nghĩ đến điều đấy lại làm tớ buồn, dằn vặt và trách bản thân nhiều lắm. Có một số lí do về vấn đề tâm lý của tớ, dù là vô tình hay không thì nó cũng đã khiến cậu bị tụt mood, mặc dù cậu có nói tớ không phải nguyên nhân đâu, nhưng tớ hiểu mà.
Tớ cũng đang cố gắng thay đổi bản thân, tính cách theo một hướng tích cực hơn nữa. Nên tớ mong cậu sẽ cho tớ một cơ hội được ở bên cậu, chăm sóc và yêu thương cậu nhé.
À, tớ khẳng định những câu tớ nói bên trên không phải câu hỏi, vì chắc chắn cậu sẽ phải đồng ý. Tính tớ gia trưởng và độc đoán lắm nên kiểu gì đi nữa cậu cũng phải trở thành người yêu của tớ.
Tớ đùa đấy, nhưng mà tớ thật sự rất thương cậu, tớ không muốn nói ra điều này vì nghe giống văn của cậu trapboi nhưng mà thật sự trong lòng tớ thì cậu rất rất đặc biệt, đặc biệt theo một cách mà tớ không thể diễn tả bằng câu từ được. Cậu đến và ở lại trong cuộc sống của tớ rất tình cờ nhưng lại có một sự gắn kết nào đó vô hình theo cái cách mà người ta vẫn gọi là duyên phận.
Một điều khiến cậu trở nên đặc biệt đối với cuộc đời tớ nữa là, tớ chưa từng nghĩ mình sẽ yêu hay phải lòng một người đồng nghiệp, vì quan điểm cá nhân của tớ sẽ không bao giờ cho phép tớ làm điều đó. Nhưng đối với cậu lại khác, cho nên tớ hay gọi cậu là ngoại lệ của tớ cũng không sai nhỉ?
Tớ tin là vậy,
Tớ cũng bao giờ nói điều này với cậu, nhưng mà...
“Tớ yêu cậu.”
© Bear020 - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cuộc đời này quá ngắn, hãy sống cho chính mình | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
















