Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thời đi học của 12 Cung hoàng đạo

2013-05-30 11:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Bạch Dương: Câu hỏi thường gặp nhất của họ: “Ơh ! Tại sao tớ phải học cái này?”. Nếu kiến thức này có lợi cho tương lai Bạch Dương, họ sẽ không chần chừ gì mà làm hết mình. Ngược lại, nếu không hứng thú thì đừng mơ bạn cừu đoái hoài đến nhé. Họ thích học theo cách riêng và phương pháp riêng của mình, nên nếu có sau này có bạn cừu nào trở thành bộ trưởng bộ giáo dục thì sách giáo khoa chắc chắn sẽ được đổi mới… liên tục!

Kim Ngưu: Học tập cũng được xem như 1 công việc nghiêm túc cần làm trong quãng đời học sinh của mình. Đối với họ, học mới đảm bảo được tương lai, họ nỗ lực cho giấc mơ sống cuộc sống đầy đủ và không phải lo lắng về vấn đề tiền nong. Nên khi bị điểm kém, họ sẽ khá ức chế và tự nhủ sẽ không mắc phải sai lầm này một lần nào nữa.

Song Tử : Đảm bảo 99,99% là Song Tử không thể ngồi yên mà tập trung học được roài, họ bị xao nhãng bởi quá nhiều thứ. Lúc thì mơ trở thành chàng trai phong trần với cây đàn trong tay...làm điên đảo biết bao cô gái, còn các nàng Song Tử thì thẫn thờ vì trót lỡ trúng tiếng sét với cậu bạn chung vách khác lớp và đang liệt kê 1 kế hoạch dài ngoằng để cưa cẩm. Lúc thì lo sốt vó, cho kì kiểm tra ngày mai qua trót lọt... mà không cần tốn nhiều công sức. Ôi thật khâm phục cái đầu phong phú của Song tử…



Cự Giải: Cự giải khá là nhút nhát nên vẫn còn sử dụng những phương pháp học y sì sì sách giáo khoa và không thèm ngâm cứu những kiến thức ngoài lề. Họ rất truyền thống, đôi khi học tâp là thú vui tao nhã nhất của họ, còn hơn cả tụ tập bạn bè (trừ đi chơi với người yêu ). Nói túm lại là, bạn cua rất thích học và siêng năng trong cái khoản này, nhưng kết quả có tốt hay không thì còn tuỳ vào thiên thời địa lợi…nhân hòa và giám thị hiền hiền chút…

Sư Tử: Một người năng động, thông minh và hoạt bát như Sư Tử dễ gì chịu chìm nghỉm trong đám bạn của mình, không ít thì nhiều họ hoặc là thành phần cá biệt của lớp, hoặc là nổi trội nhất nhì lớp về bày trò lẫn học tập (để ý mấy anh chàng cô nàng Sư Tử làm lớp trưởng xem cái lớp ra sao. Vì thích là trung tâm chú ý, nên sự thông minh của họ dồn gần hết vào các trò tiêu khiển rồi, nên học tập không phải là áp lực của họ. Nhưng đừng xem thường họ nhé, một khi họ đã chịu học thì các cung khác chỉ có mắt chữ O, mồm chữ A khi nhìn vào điểm số của họ thôi…

Xử Nữ: Là 1 học sinh gương mẫu vào cái khoản chỉ cho người khác mượn đồ dùng học tập, nhưng không có điều ngược lại . Chú ý: “mượn sao trả về y vậy, nếu không muốn tốn thêm khoản tiền bồi thường”. Là chòm sao đi học tươm tất nhất, nên sách giáo khoa và những trang đằng sau tập ít có dấu vết không liên quan đến chuyện học (ưa sạch sẽ mà lị). Tất nhiên thông minh và tư duy nhiều như cung này thì thành tích học tập luôn từ khá trở lên, thử họ mà rớt xuống trung bình đi, bạn sẽ thấy bộ mặt quyết tâm kinh dị của họ…

Thiên Bình: Học và chơi, chơi và học, học và yêu, yêu và học, học và ăn, ăn và học.v..v..và v..v.. đều là những người bạn đồng hành trong suốt quãng đời của Thiên Bình (thách có ai bắt chước đc đó). Họ luôn biết cách cân bằng mọi thứ với việc học, lại là người thích khám phá văn chương và thế giới, nên hiển nhiên tâm hồn họ đầy chất lãng mạn và đậm chất thi ca, ngành giáo dục Việt Nam sẽ khỏi lo việc ế giáo viên văn, nhà thơ , ca sĩ hay nhạc sĩ…

Thần Nông: Học sinh khiến thầy cô điên đầu nhất, ghét nhất nhưng cũng thấy thú vị nhất không ai khác chính là Thần Nông... Họ luôn đặt ra những câu hỏi hóc búa để thử trình độ giáo viên, nếu thầy cô nào làm họ tâm phục, khẩu phục thì tất nhiên là môn học đó sẽ đc yêu thích vô điều kiện, còn ngược lại thì môn học đó sẽ bị lờ lớ lơ cho tới hết năm luôn. Họp nhóm là phương pháp hơi bị hiệu quả đối với Thần Nông, vì họ luôn khôn khéo chọn những người giỏi nhất nhì lớp để ngâm cứu và tìm kiếm phương pháp học tối ưu nhất cho mình…



Nhân Mã: Học nhanh, hiểu nhanh, nhưng tuỳ hứng. Bởi vây hiện tượng “Nước đến chân mới nhảy” khá phổ biến với Nhân Mã, họ rất thích đi học và cũng là chòm sao ham học nhất. Tuy nhiên họ quá xem trọng điểm số của mình, nên luôn tia mấy em học giỏi trong lớp làm điểm ngấm mà đeo - bám -dụ - khị. Một khi đã tốn vài chai nước, vài chầu ăn uống để đạt mục đích, họ sẽ không ngần ngại cướp lại cả vốn lẫn lời từ người bạn xấu số này đâu.

Ma Kết: Với họ, “sống không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” là câu nói cực kỳ tâm đắc cho mọi thời đại, nên khi còn là học sinh họ đã tính toán và đặt ra câu hỏi lớn: “Môn này giúp mình kiếm tiền thế nào nhỉ?”. Những môn được cho là quan trọng, họ đã định hình và lên kế hoạch học từ rất xa xưa rồi. Nên trong lớp những sao có thành tích học đáng được trầm trồ, thán phục. Con người tham vọng này luôn mong muốn có vị trí xã hội và công việc cao nên đã biết tạo dựng các mối quan hệ vững chắc có lợi cho tương lai của mình mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh có thể.

Bảo Bình: Những người thuộc chòm sao này là những người hiếu kỳ nhất, nhưng cũng hiếu học nhất, với trí tưởng tượng phong phú và những tư duy khác người luôn kích thích Bảo Bình giải quyết những vấn đề hóc búa được đặt ra trong giờ giảng. Tuy nhiên điều này cũng gây rắc rối ít nhiều, vì họ sẽ tự lẫn quẩn trong con đường vòng (thiên tài thường khác người) với một bài toán đơn giản mà trẻ nít cũng có thể làm đc (dù cuối cùng vẫn ra đáp án chính xác)…

Song Ngư: Có lẽ thần tượng của các cung này chính là tỷ phú Bill gates.. bởi ông từng nói: ”Tôi luôn chọn những người lười biếng cho những công việc khó khăn… Bởi vì họ luôn biết cách tìm con đường dễ dàng nhất để thực hiện nó...” và câu “Tôi đã trượt một kỳ thi và đám bạn tôi thì qua tất cả, bây giờ họ đang làm cho Microsoft, còn tôi là ông chủ của họ“. Tuy lười biếng nhưng chòm sao này cực kì bị thu hút bởi những câu chuyện ngoài lề trong các môn học, chỉ cần giáo viên hỏi đến là họ sẽ nói liên tục từ A>Z, nhưng khi bị hỏi ý chính thì (quay sang bạn bên cạnh)…

Tác giả : Sưu tầm

Người đọc : Jun, Mèo Mun

Kỹ thuật: Jun


(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền đc sử dụng trong chương trình tại forum nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn/
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top